Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: "Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh"

Người con trai 20 tuổi của ông Gia sau một thời gian đi sang Pháp làm việc thì điện về nhà báo tin sắp sang Anh để làm việc do thu nhập bên đó cao hơn.

Người con trai 20 tuổi của ông Gia sau một thời gian đi sang Pháp làm việc thì điện về nhà báo tin sắp sang Anh để làm việc do thu nhập bên đó cao hơn. Ngày nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm báo tin con trai nghi đã tử, ông Gia đau đớn tột cùng, khóc cạn nước mắt.
 

Cuộc gọi lạ báo con gặp nạn ở Anh

Gần 5 ngày nay, người dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh hết sức bàng hoàng khi nghe tin về vụ 39 người tử vong trong chiếc xe container ở Anh.

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-1

Chiếc xe container xảy ra vụ việc.

Nhiều gia đình có con em đi nước ngoài sau khi nghe được tin này đã lên chính quyền trình báo về việc con mất tích, nghi tử vong trong chiếc xe container này.

Trưa 27/10 một lãnh đạo Sở ngoại vụ cho biết, hiện tại trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 9 gia đình trình báo cơ quan chức năng về việc con họ mất tích chưa thể liên lạc được. Các gia đình nghi ngờ con họ gặp nạn trong chiếc xe container ở Anh.

Tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc người thân vẫn đang ngóng chờ tin tức anh Nguyễn Đình L. (20 tuổi).

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-2

Ông Gia, bố anh L., chia sẻ về vụ việc.

Theo người thân anh L., vào ngày 21/10, L. gọi điện thông báo đang ở chỗ bạn tại Paris (Pháp) và chuẩn bị qua Anh. Thời điểm sau đó, gia đình không liên lạc được với thanh niên này.

"L. không liên hệ về nhưng chiều 23/10 có người Việt Nam sinh sống ở Anh gọi điện cho gia đình thông báo L. đang trên đường sang Anh, bảo gia đình chuẩn bị tiền khi họ đón được người", ông Gia - bố anh L., chia sẻ.

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-3

Di ảnh tạm của L. tại nhà riêng.

Ông Gia cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, một người bạn của L. cũng điện về bảo không liên lạc được với L. và nghi ngờ L. gặp chuyện chẳng lành.

"Tôi từng khóc khuyên con không nên qua Anh"

Kể từ ngày nhận tin dữ về cậu con trai, gia đình ông Gia bàng hoàng đau xót, ai nấy đều không dám tin dù chỉ mới là thông tin nghi vấn.

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-4

Mẹ L. thất thần bên di ảnh con.

Ngồi thất thần bên chiếc bàn gỗ, ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, bố anh L.) cho biết gia đình có 8 người con (5 trai, 3 gái), L. là con thứ 6. Con trai ông từ nhỏ là người chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiền lành.

Hiểu được hoàn cảnh nhà nghèo khó, lớn lên học xong, L. không thi Đại học mà chọn con đường đi xuất khẩu lao động để giúp đỡ gia đình.

"Con tôi là đứa biết điều, hiền lành, chưa có người yêu, mê thể thao. Sang Pháp làm việc trong một nhà hàng tháng có khi được 20 triệu có khi được 30 triệu. Cháu nó đều dành dụm gửi về nhà để trả bớt số nợ đã vay ngân hàng. 

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-5

Ông Gia đau buồn trước tin con gặp nạn.

Ở bên Pháp, con tôi vẫn hay gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe, nói qua công việc cho bố mẹ yên tâm.

Gần đây, con tôi nói sẽ theo bạn sang Anh để đi làm vì bên Anh làm lương cao hơn bên Pháp. Cháu nó bảo đi theo người quen và có bạn đi cùng nên động viện cả nhà không phải lo lắng. Con trai ông cũng bảo đi theo con đường VIP nên rất an toàn.

Trên đường đi từ Pháp sang Anh con tôi có điện về bảo đường đi vất vả. Tôi thương con khóc, khuyên đừng sang Anh làm gì. Vì ở Pháp công việc cũng đang ổn, ở lại cố gắng làm ăn mà cháu nó không chịu nghe", ông Gia nói.

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-6Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-7

Người thân xem lại hình ảnh của L. qua điện thoại.

Không lâu sau đó, cả nhà ông Gia đọc được thông tin về vụ việc 39 người tử vong ở Anh rồi lại nhận được điện thoại báo L. mất tích khiến gia đình ông thất thần.

Người báo tin là hàng xóm, cũng là người anh em trong họ nên gia đình ông nghĩ chuyện đã gần như là chính xác. 

Trong ngôi nhà nhỏ, di ảnh tạm của L. đã được lập sẵn, ông Gia đã trình báo công an, làm thủ tục xin nhận dạng con trai để gửi sang Anh. Trong sáng 27/10 công an xã đã đến gia đình ông Gia để lấy tóc và máu đi xét nghiệm ADN.

Cuộc điện thoại báo tin con trai nghi tử vong ở Anh và nỗi đau của người bố: Tôi khóc cạn nước mắt khuyên con đừng sang Anh-8

Người thân, hàng xóm động viện gia đình ông Gia.

"Giờ sự sống của con tôi chắc chỉ còn 10%, con đi làm ăn chưa được lâu nợ trả còn chưa xong. Giờ tôi chỉ mong mọi người giúp đỡ để gia đình sớm đưa thi thể L. về nhà. 

Tôi cũng mong cơ quan chức năng xử lý những người đã tổ chức đường dây lao động chui này khiến con tôi chịu như vậy. Lúc chuẩn bị đi con tôi bảo đi theo con đường VIP nhưng giờ như vậy là đi đường chui rồi", ông Gia nói.
 


Theo Helino


39 người chết ở Anh

buôn người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.