- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc sống của chị ve chai nhặt được 5 triệu Yên Nhật giờ ra sao?
Chị Hồng giờ đây đã làm bà chủ vựa ve chai, cưu mang 20 người nghèo khó. Chị cũng học để biết chữ, tính tiền, xài zalo, facebook làm ăn.
Chúng tôi tìm đến nơi ở của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi), người từng nhặt được 5 triệu Yên Nhật bên trong thùng loa cũ, tại một căn nhà nhỏ trên đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TP HCM.
Ngôi nhà chị Hồng đang ở vừa là nơi sinh hoạt hằng ngày vừa là nơi chứa phế liệu tập kết mua lại của người dân. Để vào bên trong, chúng tôi phải leo qua nhiều bãi phế liệu cao đến đầu gối người lớn, chất ngổn ngang xung quanh.
Căn nhà chứa đầy phế liệu tập kết mua lại từ người dân của chị Hồng. |
Thấy có khách, chị Hồng đang ngồi ở giữa nhà vội gấp lại cuốn sách Tập đọc lớp 3 còn mới nhưng dính nhiều mẩu than đen.
Lau giọt mồ hơi trên trán, chị Hồng hồ hởi khoe: "Nay chị đã biết tính nhẩm các con số, ghi được chữ để làm ăn rồi, vui lắm em ơi! Đang ngồi thu mua, phân loại lại phế liệu mà chị háo hức mấy bài còn chưa xem xong nên tranh thủ học".
Theo lời chị Hồng, sau khi được Công an quận Tân Bình trả lại 5 triệu Yên, chị gửi một phần về quê giúp đỡ gia đình, còn dư bao nhiêu chị gửi vào ngân hàng để lấy tiền lãi chăm lo đời sống cho con và tiếp tục công việc đẩy xe ba gác đi mua ve chai.
Cuối năm 2016, người chủ vựa ve chai chị hay bán bỗng dưng không mua ve chai nữa, chấm dứt hoạt động khiến hàng chục phụ nữ lâm vào cảnh thất nghiệp.
Chị Hồng cho biết mình đã đứng ra nhận thu mua ve chai cho 20 phụ nữ cùng cảnh. |
Chứng kiến những người chị em từng thân thiết, làm nghề thu mua ve chai giờ không biết phải sống ở đâu, bán ve chai cho ai để có tiền nuôi gia đình, chị Hồng rất buồn. Nhiều đêm nằm ngủ, chị Hồng trằn trọc mãi rồi quyết định một việc mà giờ chị Hồng bảo "thấy động trời".
Theo lời chị Hồng, chị dự định rút một khoản tiền từ ngân hàng để thuê lại căn nhà của chủ vựa ve chai cũ làm nơi ở cho 20 phụ nữ "đồng nghiệp". Chị sẽ đứng ra thu mua ve chai cho mọi người.
Chị Hồng nói: "Chị lo lắng lắm, bởi chị mới học tới lớp 2 nên không viết được, còn đọc chữ thì mới biết sơ sơ, tính tiền hay bị nhầm nữa. Thôi thì mình liều một phen chứ sao?".
Chị Hồng giờ đã biết chữ, tính tiền làm ăn. |
Nghĩ là làm, chị Hồng đi tìm thuê một căn nhà trọ với số tiền 9 triệu đồng/tháng để mở vựa ve chai.
Để biết viết chữ, tính toán, chị Hồng nhờ con gái ruột mua sách tập đọc, làm phép tính cấp tiểu học về bày cho chị học. Cứ mỗi tối, chị Hồng được con gái "kèm cặp" những chữ cái, phép tính đơn giản.
"Thấy con gái khen chị đọc, ghi và làm phép tính mà chị cười lắm! Từ trước giờ không nghĩ sẽ có ngày học thế này, cứ mãi mua ve chai bán kiếm tiền nuôi gia đình thôi", chị Hồng khoe.
Niềm vui của chị Hồng khi giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh nghèo khó. |
Ngoài học chữ, làm phép tính để bán ve chai, chị Hồng còn nhờ con gái tạo tài khoản zalo, facebook để tiện chụp hình hóa đơn, trao đổi nhanh với các công ty. Chính vì thế, công việc làm ăn trở nên trôi chảy hơn rất nhiều.
Ngoài những thay đổi đã kể, chị Hồng cũng không giấu nổi những suy tư trăn trở. Trước khi mở vựa ve chai, thuê nhà cho mọi người ở, chị chỉ đi thu mua ve chai về bán lại. Tuy số tiền lời không được bao nhiêu nhưng chị không phải lo nghĩ.
Vượt qua tất cả khó khăn, chị Hồng luôn nghĩ về điều tốt đẹp. |
Còn bây giờ, gánh nặng tiền lời để trả tiền thuê nhà, lo đầu ra cho vựa ve chai khiến chị nhiều đêm cũng trằn trọc không yên giấc.
"Làm chủ cũng lắm cái cực em ơi, ai bảo làm chủ là sướng?! Chị tin là mình sẽ vượt qua được. Thấy niềm vui của mọi người mà mình giúp đỡ, được con cái động viên, chị bớt âu lo và hi vọng về điều tốt đẹp", chị Hồng trải lòng.
Theo Viết Dũng (Trí Thức Trẻ)
-
Thời sự2 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự4 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự5 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự6 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự6 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự6 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự6 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự13 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự13 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.