- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đã mất con, người mẹ còn bị dọa tung ảnh nóng
Người mẹ trẻ bị tước đoạt đứa con đã bị đe dọa tung ảnh nóng lên mạng nếu tiếp tục phơi bày câu chuyện.
>> Khủng khiếp những căn bệnh lạ bất ưng đến khiến người mắc sống khổ hơn chết
Theo thông tin chị Mai Khoa chia sẻ với Phụ Nữ Việt Nam, tháng 9/2014, sau những cú điện thoại tuyệt vọng của bà mẹ trẻ ròng rã suốt 5 tháng trời, cuối cùng Natami Masanobu – người đàn ông Nhật đó cũng nghe máy. Ông ta thừa nhận rằng, sự quen biết cũng như sinh con cùng Mai Khoa chỉ là màn kịch tạo dựng lên. Natami và vợ chưa ly hôn. Vợ ông ta bị vô sinh nhưng không đồng ý ly hôn.
Natami cũng bật mí, ông ta đã phải chi 1 khoản tiền lớn để đưa cậu bé từ Việt Nam về Nhật Bản. Ông ta khuyên Mai Khoa hãy quên con trai đi, để quá khứ ngủ yên. Vì nếu ông ta trả đứa trẻ về cho Mai Khoa, thì bà vợ sẽ làm ông ta mất hết mọi thứ trong cuộc đời.
Mai Khoa rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Một người bạn của Mai Khoa biết chuyện, nhắn tin cho Natami nên trả lại con cho Mai Khoa, nhưng Natami nhắn lại: “Nếu bị tố cáo và phơi bày câu chuyện này trên truyền thông, tôi và gia đình tôi sẽ trả đũa bằng cách đăng những tấm ảnh khoả thân của Mai Khoa lên trên mạng”.
Sau đó, toàn bộ thông tin của người đàn ông mang tên Natami Masanobu trên Facebook đã xóa sạch.
Trong cơn tột cùng đau khổ, người mẹ trẻ đã chạy tới nhiều nơi để nhờ giúp đỡ. Cô đã tới Lãnh sự quán Nhật Bản và Văn phòng Interpol Việt Nam nhiều lần nhưng không có kết quả gì.
Tình cờ biết được thông tin vụ việc của Mai Khoa khi sang Việt Nam công tác, một luật sư người Nhật Bản tên Takashi Maruyama đã gặp Mai Khoa để tìm hiểu mọi việc. Luật sư này hứa sẽ hồi âm cho Mai Khoa trong thời điểm sớm nhất.
Sau khi về nước, thông tin từ luật sư Takashi Maruyama cung cấp cho thấy, con trai của Mai Khoa khi về Nhật Bản đã có tên Atsuhiro Namita. Ngày 14/4/2014, hồ sơ tại các cơ quan công quyền Nhật Bản đã thể hiện cậu bé Atsuhiro Namita được hợp thức hoá là con đẻ của ông bà Masanobu Namita và Masami Namita với nơi sinh là TP. HCM (Việt Nam). Trong khi ngày 13/4/2014, cậu bé mới được cha đẻ đưa lên máy bay rời Việt Nam. Điều đó cho thấy, ông Namita đã có sự sắp đặt kế hoạch khá kỹ lưỡng cho sự việc này.
Tuy nhiên, ở thời điểm cuối năm 2014, vợ chồng ông bà Masanobu Namita và Masami Namita cùng con trai đã sống tại Đài Loan nên vị luật sư người Nhật Bản cho biết không thể giúp được gì hơn nữa.
Về phần Mai Khoa, vào tháng 1/2015, cô đã về Bến Tre, mang theo Giấy chứng sinh của Bệnh viện phụ sản Mê Kông cấp lần 2 để làm Giấy khai sinh cho con trai. Theo đó, em bé được mang họ mẹ, với tên đầy đủ là Trần Nhật Minh.
Hơn 2 năm qua, Mai Khoa đã gõ cửa và gửi đơn thư cho rất nhiều cá nhân và tổ chức, thậm chí còn cố gắng hoàn tất các thủ tục xin visa qua Đài Loan tìm kiếm con theo gợi ý của Luật sư Hà Hải, người đã tư vấn pháp lý cho cô. Nhưng sau 1 thời gian dài làm các thủ tục, phải vay mượn tiền của người thân và bạn bè, Mai Khoa vẫn chưa thể thực hiện được việc này. Vì không còn tiền trang trải, Mai Khoa đã phải bán chiếc xe gắn máy đang đi để trả nợ. Cô rời Sài Gòn, về quê Bến Tre phụ giúp mẹ trông coi tiệm làm tóc, kiếm tiền trả nợ tiếp.
Thông qua báo Phụ Nữ Việt Nam , cô hy vọng và mong mỏi cộng đồng mạng sẽ chia sẻ thông tin và giúp cô tìm được con trai của mình.
>> Khủng khiếp những căn bệnh lạ bất ưng đến khiến người mắc sống khổ hơn chết
-
Thời sự5 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự7 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự18 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.