Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về yên trong đất Mẹ

17h, cả một dân tộc dành một phút mặc niệm Người Đại tướng của nhân dân.

17h, cả một dân tộc dành một phút mặc niệm Người Đại tướng của nhân dân.


>> Trực tiếp: ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VỀ ĐẤT MẸ

7-1935-1381658538.jpg

Nhân dân, chiến sĩ mang theo hoa và di ảnh Đại tướng. Ông đã từ biệt dương gian, trở về với đất mẹ lúc 17h chiều 13/10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình.

Các đồng chí lãnh đạo, người dân dành phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đầu tiên của Việt Nam. Quân nhạc cử nhạc Hồn tử sĩ.

16h50, linh cữu Đại tướng chìm dần dưới những lớp đất đang liên tục được đổ vào, những dòng nước mắt tuôn trào, cả một dân tộc đang khóc thương Người.

  • Quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ” và "Hồn tử sĩ" trong khi tiến hành hạ huyệt và lấp mộ.

     Dai-tuong-o-Vung-Chua-2-1-9988-138166828

    Người dân níu chân đoàn xe tang không muốn rời linh cữu Đại tướng trước khi ông vào nơi an táng. Ảnh: Lê Hoàng

  • Võ Hoài Nam, cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ: "Ông vẫn đang sống trong tim chúng tôi".

  •   Hàng vạn người dân đã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ dưới nắng để đợi linh cữu Đại tướng được rước từ Hà Nội vào Quảng Bình bằng chuyên cơ đặc biệt.

Các chiến sĩ tiến hành nghi lễ lấp mộ.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong gia đình Đại tướng bỏ nắm đất lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành nghi lễ thắp hương.

  • “Cả đời tôi chưa từng được gặp Đại tướng bao giờ. Vậy mà không ngờ nay Đại tướng lại chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ, vậy là tôi sẽ được thăm viếng mộ Đại tướng mỗi ngày. Nhất định hôm tiễn đưa Người về nơi an nghỉ tôi sẽ đi cùng. Rồi đây, trong quãng đời còn lại của tôi, mỗi ngày đi qua mũi Rồng tôi sẽ được trò chuyện, ngắm nhìn Đại tướng yên nghỉ”, một người dân Vũng Chùa chia sẻ.


  • Trong lúc lễ an tán đang diễn ra, ở khu vực xung quanh người dân vẫn đang tiếp tục đổ về...



  •   16 chiến sĩ đang từ từ hạ linh cữu Đại tướng xuống phần mộ


  •  Linh cữu của Đại tướng đang được từ từ đặt xuống phần mộ. Mọi người đang nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng. Các tướng lĩnh giơ tay chào Đại tướng.


  •  Đội công tác bắt đầu tiến hành lễ hạ huyệt. Từng dòng nước mắt đã tuôn trào.
  •   Linh cữu của Đại tướng đang được các chiến sĩ từ từ đưa vào vị trí phần mộ.


  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình thân quyến đang bênh cạnh linh cữu Đại tướng.


  •  Linh cữu của Đại tướng đang được chuẩn bị đặt vào phần mộ.
  • Quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ” trong khi tiến hành lễ hạ huyệt.

  • Đang thực hiện Lễ an táng

  •   Cháu nội Võ Thành Trung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi an táng.

 Các tiêu binh di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên núi Thọ. Ảnh: Lê Hiếu

  • Linh cữu Đại tướng được đưa vào dưới chân núi Thọ.


  •   Linh xa chở linh cữu Đại tướng được phủ quốc kỳ đã lên tới lưng chừng núi, trong ít phút nữa sẽ chuyển vào phần mộ.


  •  "Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu an táng", PV Lê Hiếu cho biết. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng đang có mặt tại Vũng Chùa.

  •  Người dân theo đoàn xe đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến về Vùng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: VietnamPlus.
  • "Xe chở linh cữu của Đại tướng đi về phía lễ đài tại Mũi Rồng, Vũng Chùa - Đảo Yến".

  • “Tài năng chiến lược của Tướng Giáp đã đặt ông vào ngôi đền của những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại. Sau Hồ Chí Minh, ông là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20... Ông ấy giống như một vị thánh. Không có gì khiến ông phải chấp nhận thất bại”. Nhà báo kiêm sử gia người Mỹ Stanley Karnow.

  • "Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào tới Vũng Chùa, nơi an táng Đại tướng trong chiều nay".

  • “Hình ảnh hàng người chờ vào viếng ông không phải quá lạ lẫm. Ngay từ khi ông còn sống, rất thường xuyên có những hàng người dài chờ vào gặp ông, trong đó có những người lính già, đi lại không còn vững.
    Nhưng những ngày qua, dòng người vô tận tiến về 30 Hoàng Diệu khiến cả gia đình xúc động và biết ơn. Có những đêm tôi đi dạo quanh khu nhà, 3-4h sáng đã thấy người dân đứng xếp hàng, tôi thêm hiểu vì sao ông luôn đặt Tổ quốc, đồng bào lên trên hết”.
    Võ Hoài Nam, cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết.

  • "Đi tới đâu, bà con cũng chia sẻ tình cảm ấm áp với Đại tướng bằng những hàng nước mắt lăn dài. Những bức di ảnh của Đại tướng được nâng trang trọng trên tay. Ước tính có khoảng 500.000 người dân Quảng Bình đổ ra hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng. Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc của mình cố tiến vào gần hơn với đoàn xe" Theo Tiền Phong.

  • Phục vụ Lễ an táng gồm 27 chiến sĩ làm nhiệm vụ tiêu binh tại cổng nghĩa trang; lực lượng mộ giả 13 chiến sĩ, lực lượng danh dự ba Quân chủng, lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ an táng.

  •   "Xe dẫn đoàn xe chỉ còn cách 500m"
  •   "Đoàn xe linh cữu chỉ còn cách Vũng Chùa 3,5km".
  • Theo quy định, lực lượng phục vụ Lễ đưa tang gồm 1 sĩ quan mang ảnh, 1sĩ quan mang gối Huân chương, 1 sĩ quan quấn cờ; đội công tác gồm 1 sĩ quan và 12 chiến sĩ khiêng linh cữu; 7 chiến sĩ chuẩn bị xe tang; lục lượng danh dự ba Quân chủng.

  • “Mỗi thế hệ đều có một lựa chọn khác nhau sao cho phù hợp với thời cuộc. Như ông nội tôi có lần nói: Nếu không có chiến tranh, ông có thể sẽ mãi là thầy giáo dạy sử. Mọi lựa chọn có thể khác nhau về hình thức, nhưng giống nhau về bản chất: đó là chiến đấu vì một cuộc sống tốt đẹp cho mai sau, dù là trên mặt trận nào”.
    Võ Hoài Nam, cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết.

  • Rất đông người đã tập trung tại khu vực Vũng Chùa. Ảnh Lê Hiếu.

  •   "Đoàn xe chỉ còn cách Vũng Chùa - Đảo Yến chỉ còn khoảng 10km", Lê Hiếu thông báo.
  • Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu vực Vũng Chùa.

  • "Đoàn rước linh cữu Đại tướng đã qua thị trấn Ba Đồn và gần vào tới cảng Hòn La", Phạm Hòa cho biết.

Người lớn cũng không sợ nguy hiểm. Ảnh: Lê Hiếu.

  • Người dân tìm nhiều cách để được vào Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Lê Hiếu
  •   "Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến hiện chật kín với đủ các tầng lớp nhân dân, lực lượng không quân, hải quân, gia quyến Đại tướng, nhà sư, học sinh, thanh niên,...", Lê Hiếu cho biết.
  • Người dân Thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch) đổ ra đường 1A đón Đại tướng, làm tốc độ di chuyển chậm lại. Đoàn xe phải dừng lại ít phút.
  • “... Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.


  • Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".
    Võ Điện Biên, con trai trưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ trong buổi Lễ Truy điệu.


  • "Ông luôn dạy các con, Bác Hồ dạy ông phải luôn Dĩ công vi thượng. Ông đã làm theo thì các con cũng làm theo lời dạy của Bác".
    Chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, chia sẻ.


  • Trực thăng quân đội thị sát trên bầu trời khu vực Vũng Chùa. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Clip do ca sĩ Phương Thanh ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân

  • “Trước đây Bác Hồ ra đi người dân cả vùng này đều lập bàn thờ hàng ngày hương khói cho người. Nay Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi và về an nghỉ tại đây, chúng tôi lại thêm một bàn thờ, lư hương để tưởng nhớ Người - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - thiên tài quân sự thế kỷ 20”.
    Cụ Lê Thị Hồng, trú thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tâm sự.


  • “Đoàn xe đi qua nhiều đoạn đường đều bắt gặp những cánh tay giơ lên vẫy chào tiễn biệt Đại tướng. Nhiều khuôn mặt đẫm nước mắt. Khi đoàn xe đi xa, nhiều người vẫn thẫn thờ chưa rời đi”.


  • Cụ Tưởng Văn Kế (76 tuổi), người đã hơn 50 năm gắn bó với vùng đất Vũng Chùa cho biết cụ không thể ngờ khi đã gần đất xa trời lại được đón một niềm vinh dự lớn lao như vậy.
    “Cả đời tôi chưa từng được gặp Đại tướng bao giờ. Vậy mà không ngờ nay Đại tướng lại chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ, vậy là tôi sẽ được thăm viếng mộ Đại tướng mỗi ngày. Nhất định hôm tiễn đưa Người về nơi an nghỉ tôi sẽ đi cùng. Rồi đây, trong quãng đời còn lại của tôi, mỗi ngày đi qua mũi Rồng tôi sẽ được trò chuyện, ngắm nhìn Đại tướng yên nghỉ”.

  •   Các phật tử đón Đại tướng với đèn hoa đăng trên tay. Ảnh: Lê Hiếu

  • Người dân ngóng đợi Bác về với mảnh đất quê hương. Ảnh: Lê Hiếu


  • “Nhận tin Đại tướng sẽ an nghỉ tại đây, tôi cũng như bà con trong thôn, trong xã cảm thấy tự hào vô cùng. Tôi thực sự không ngăn được dòng nước mắt, cảm ơn Đại tướng, cảm ơn mọi người đã mang đến cho vùng đất chúng tôi một đặc ân thiêng liêng nhất, một niềm tự hào mà các vùng đất khác không có được”.
    Ông Chu Văn An, Bí thư thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, chia sẻ.

  • “Hiện đoàn xe đã đi tới thị trấn Hoàn Lão, huyện Quảng Trạch”, PV Phạm Hòa vừa thông báo. "Từ thị trấn Hoàn Lão, đoàn đi thêm 7km sẽ tới cầu Lý Hòa. Đây là cây cầu nối hai xã Hải Trạch và xã Lý Hòa của huyện Bố Trạch”.

  • Đoàn xe đưa tiễn Đại tướng kéo dài đến 3km. Đến nay, khi xe chở linh xa đã đi khoảng 10 phút, Quốc lộ 1 vẫn tắc nghẽn.

  •   Vũng Chùa - Đảo Yến sẵn sàng đón Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Hiếu.

  • Khu vực Vũng Chùa được bao bọc bởi 3 hòn đảo Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm. Nhìn về phía đông nam là một phần của biển Đông và cách 1 hải lý là Đảo Yến án ngữ, sau lưng là núi Mũi Rồng hùng vĩ.

  • Vũng Chùa - Đảo Yến cách Quốc lộ 1A chừng hơn 2km, cách chân đèo Ngang khoảng 4km. Khu danh lam này nằm thế tựa lưng vào núi Rồng. Vũng Chùa là vùng đất thơ mộng với bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn màng. Phía đông của vùng đất này là nơi giáp biển, có nhiều mũi đất chạy dọc dài hướng về phía nam như mũi Ông, mũi Rồng, Hòn Cỏ, Hòn La, Hòn Nồm (còn gọi là hòn Vũng Chùa).

Thế hệ trẻ Quảng Bình mang theo di ảnh của vị Tướng dân tộc để chờ đón Linh xa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Hiếu.
  •   Người dân không quản ngại khó khăn đi về Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Lê Hiếu
  • Tiễn đưa Đại tướng qua huyện Bố Trạch.
  • Những ngày cuối đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nghe bài “Quảng Bình quê ta ơi”. Đây là tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân, từng được nhiều lứa ca sĩ nổi tiếng thể hiện, như NSND Thu Hiền, ca sĩ Trọng Tấn...

  • "Hiện đoàn xe mới đi được 5km tính từ sân bay Đồng Hới ra quốc lộ 1A. Đây cũng là nơi đánh dấu bắt đầu đến địa phận của huyện Bố Trạch. Do người dân đứng hai bên đường quá đông nên tốc độ di chuyển của đoàn có phần chậm", PV Phạm Hóa cho biết.




  • "Suốt đời ông không có yêu cầu gì với tổ chức nhưng đây là yêu cầu duy nhất. Ông muốn về với miền Trung, miền đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống anh hùng. Về Quảng Bình nhưng không nhất thiết là ở quê nhà làng An Xá. Quyết định về Vũng Chùa - Đảo Yến có từ năm 2006. Ông có bút tích để lại về việc này".
    Ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng, cho biết.

Theo Tri Thức

Bình luận