Dòng chữ cầu cứu của bé gái bị bệnh vẹo cột sống nặng

“Con là Nguyễn Thị Huyền. Nhà con nghèo lắm, cha bỏ con từ nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi con nhưng không may con mắc phải căn bệnh vẹo cột sống, lưng con ngày càng co rút, rất khó thở…”.

“Con là Nguyễn Thị Huyền.Nhà con nghèo lắm, cha bỏ con từ nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi con nhưngkhông may con mắc phải căn bệnh vẹo cột sống, lưng con ngày càng co rút, rấtkhó thở…”.

…Bác sĩ bảo phải có 80 triệumới phẫu thuật được, nhưng mẹ con không hỏi vay đâu ra số tiền đó để chữabệnh cho con. Hàng đêm nhìn thấy mẹ khóc một mình, con không biết làm gì nêncon chỉ biết gởi lá thư này đến báo Dân trí, mong các cô chú giúp con cótiền chữa bệnh, sau này con sẽ đi làm để gởi lại số tiền đó, ..!”

Dòng chữ cầu cứu của bé gái bị bệnh vẹo cột sống nặng
Cháu Huyền rất cần được phẫu thuật sớm vì hiện tại cháu ngủ không được vì bị chèn ép tim, khó thở

Lần theo địa chỉ trongthư, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn ThịHuyền (1997) ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh TiềnGiang. Trên đường vào nhà em Huyền, chúng tôi hỏi thăm thì bà con trongxóm đều biết và có chung câu nói: “Tộinghiệp hai mẹ con nó, bị cha bỏ rơi từ nhỏ, giờ lại bị bệnh quái ác hànhhạ nữa, mẹ con nó khổ lắm chú ơi!”.

 

Chẳng mấy chốc chúngtôi có mặt tại nhà em Huyền. Tiếp chuyện với chúng tôi là chị Nguyễn Thị Huê(1974) - mẹ cháu Huyền, chị Huê nói trong nước mắt: “Cha nó bỏ đi từ lúc mớilọt lòng, từ đó hai mẹ con bám víu nhau mà sống. Cuộc sống làm thuê làm mướncủa tui tuy vất vả nhưng thấy cháu Huyền thông minh học giỏi, tui vui lắm!”.

 

“Tự dưng đến năm lớp3 tôi phát hiện thấy cháu có biểu hiện khác thường ở lưng. Tôi đưa cháuxuống bệnh viện huyện Tân Phước, rồi bệnh viên đa khoa Tiền Giang chữa trịnhưng cũng không khỏi, lưng của cháu mỗi ngày càng bị cong  xuốngvà nghiêng hẳn về phía bên trái. Từ đó ban đêm cháu nó thức suốt vì khóthở.”

 

Sau một lần cháuHuyền bị sốt, chị Huê đưa cháu đến bệnh viện Gia Định, rồi qua bệnh viện NhiĐồng I và cuối cùng là bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để điều trị.Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Huyền bị vẹo cột sống rất nặng (50– 60 độ) và cần 80 triệu để phẫu thuật ngay, nếukhông sẽ bị các xương chèn tim và phổi khi đó sẽ rất nguy hiểm cho tínhmạng.

 

Cũng theo các bác sĩ ởbệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết,ngoài việc căn bệnh vẹo cột sống gây ép tim khó thở thì căn bệnh nàycòn gay ra các bệnh lí khác như sa ruột, sa dạ dày, chân vòng kiềng, bẹplồng ngực, méo xương chậu, ...

 

Chị Huê cầm hồ sơbệnh án của cháu Huyền trên tay, thẫn thờ nói: “Khi nghe bác sĩ cho biết cần80 triệu đồng để phẫu thuật cho cháu, lúc đó tôi không thể đứng vững trênđôi chân của mình nữa. Chẳng thể xoay đâu ra số tiền để phẫu thuật cho cháu,tôi chỉ biết cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng dắt cháu về nhà. Suốt mấy ngàyqua, cháu nó không thể ngủ được vì khó thở hay ngất xỉu thường xuyên. Tôichỉ biết ôm con vào lòng mà khóc!…”

 

Thấy con gái xúcđộng không thể nói tiếp, Bà Nguyễn Thị Mười – mẹ ruột chị Huê bày tỏ: “Nóchỉ có căn nhà duy nhất cũng đã cầm cố mất rồi, giờ không còn tài sản gìđáng giá nên hỏi ai cũng chẳng cho thiếu. Nhìn thấy con và cháu lâm vào cảnhnày phận làm bà làm mẹ như tui cũng buồn lắm chú ơi. Đêm nào tui cũng cầutrời, khấn phật, mong bà con cô bác hảo tâm gần xa giúp đỡ cho mẹ con nó rồibà cháu tui làm sẽ làm tất cả để trả ơn, miễn sao con, cháu hết khổ làđược!”
 

Dòng chữ cầu cứu của bé gái bị bệnh vẹo cột sống nặng

 

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Minh -Phó chủ tịch xã Phước Lập cho biết: “Gia đình chị Huê thuộc diện hộ nghèonhất của xã. Khi biết bệnh tật của cháu Huyền như vậy chúng tôi đã vận độngquyên góp cho cháu được một số tiền để hỗ trợ ban đầu. Và mới đây, có một ânnhân ở TPHCM ủng hộ 40 triệu đồng cho cháu phẫu thuật, nhưng vẫn còn thiếuhơn 30 triệu nữa nên qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm kịpthời giúp đỡ để cháu Huyền mau chóng được chữa trị và tiếp tục đi học lại”.

 

Khi nói về ước mơ của mình, Huyền nói trong nướcmắt: “Con ước sao cho mau hết bệnh để được đến lớp như bao bạn khác…Con sẽcố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành cô giáo dạy chữ cho các em nhỏquê con”. Phía trên vách là những tờ giấy khen được dán cẩn thận và xungquanh chỗ em Huyền nằm là những chú hạc giấy xinh xắn. Hình như, em đang gởiước mơ của mình vào từng chú hạc!

 

Xót xa trước tìnhcảnh của mẹ con chị Huê, chú Nguyễn Văn Hảo (đại diện nhóm trại giam PhướcHòa) đã vận động cán bộ, viên chức trại giam ủng hộ ngay 5 triệu đồng với hyvọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm khác góp sức để sớm đưa cháu Huyền nhập việntrở lại.

 

Căn bệnh quái ác đang dần vắt kiệt sức emHuyền. Cô học trò xinh xắn, ham học đang rất cần sự giúp đỡ của nhữngtấm lòng hảo tâm gần xa, để em nhanh chóng được chữa khỏi bệnh và tiếptục thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình.

Bạn đọc có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ  xin vui lòng gửi về:

1. hị Nguyễn Thị Huê - ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. ĐT:0979 277 638

2. Ban Tintuconline - Báo điện tử Vietnamnet:

Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 722 729 / Fax: (04)39 744 882
 E-mail:

* Qua tài khoản:

Tên TK: Báo Vietnamnet

Số TK : 002.100.234.4337
Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

* Bằng tiền mặt, hiện vật:

Phòng kế toán Vietnamnet

-Hà Nội : 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 377 22 729
-TP.HCM: 51 Trương Định, Quận 3; Điện thoại: 08 393 09 882
 

 

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.