Ghe đi đám cưới bị đâm trên sông, bé 4 tuổi chết đuối thương tâm

Cú tông mạnh làm vỏ lãi lật úp, 4 người văng xuống sông. Trong đó, bé Vàng (cháu nội ông Dư) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Tối 2/3, ông Huỳnh Văn Dư (60 tuổi) chạy chiếc vỏ lãi (loại ghe làm bằng composite ở miền Tây) chở 3 người khác đi ăn cưới về nhà. Khi đi ngang cầu Xáng (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), chiếc vỏ lãi va chạm với ghe mua lúa của anh Bùi Quang Thảo (34 tuổi) chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh làm vỏ lãi lật úp, 4 người văng xuống sông. Trong đó, bé Huỳnh Phúc Vàng (4 tuổi, cháu nội ông Dư) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Khu vực cháu bé bị rơi xuống sông mất tích. Ảnh Thanh Duy

"Trời tối, tai nạn xảy ra quá bất ngờ, con bé đang ngủ thì hất văng xuống nước, mọi người không ai kịp chụp lấy cháu", ông Dư cho biết.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 15h ngày 3/3, thi thể bé Vàng đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc 500 m.

Theo Minh Anh (Zing.vn)




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.