Hà Nội: Trộm chó bị phát hiện, cầm mã tấu cướp xe máy bỏ trốn

Do bị phát hiện đang trộm một con chó, hai tên trộm vứt xe bỏ chạy và cướp một chiếc xe máy của người đi đường để tẩu thoát.

Do bị phát hiện đang trộm một con chó, hai tên trộm vứt xe bỏ chạy và cướp một chiếc xe máy của người đi đường để tẩu thoát.

Một đoạn clip vừa đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại cảnh hai thanh niên vừa vứt một con chó bên đường, thì người dân phát hiện đuổi theo.

Theo thông tin, trong lúc bỏ chạy, hai đối tượng gặp phải chiếc xe buýt tuyến số 65 (tuyến Thụy Lâm – Trung Mầu) và không kịp xoay sở với chiếc xe của mình nên bỏ chạy.

Sau khoảng 50m, chúng gặp một người phụ nữ đang đi ngược chiều, cả hai cùng cướp chiếc xe máy của người này rồi tẩu thoát.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa 25/11, đoạn qua địa phận thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội.

 Hai thanh niên bị ngã, để lại con chó và xe máy rồi chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Hai thanh niên bị ngã, để lại con chó và xe máy rồi chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng, 26/11, chúng tôi đã tìm về địa điểm trên để tìm hiểu sự việc, tiếp xúc chúng tôi, hầu hết người dân nơi đây khi chứng kiến sự việc trên vẫn chưa hết hoàn hồn, bởi hai thanh niên rất manh động và hung hãn trong khi vừa chạy chúng vừa vung mã tấu đe dọa lại.

Sự việc được người dân khu vực này cho biết, do hai thanh niên ăn trộm chó và bị người chủ là chị Hồ Thị Thu Hằng (41 tuổi) phát hiện nên chạy ra truy đuổi, hô hoán.

Chị Hằng kể: “Khoảng 13h30 trưa qua, con trai tôi mở cửa ra ngoài để đi học, thì con chó chạy theo ra đường nhưng gia đình không để ý.

Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng người dân hô hoán có trộm chó, chạy ra ngoài thì thấy con chó của gia đình tôi bị hai tên trộm xích thòng lọng vào cổ kéo đi được một đoạn thì bị người dân phát hiện nên truy đuổi theo”.

Chị Hằng đang kể lại sự việc
Chị Hằng đang kể lại sự việc

Theo lời chị Hằng, khi bị người dân phát hiện và truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, hai tên trộm bị người dân ném  tuýp sắt trúng vào xe, khiến cả hai cùng ngã.

Cùng lúc này, chiếc xe buýt số 65 đi tới nhìn thấy liền chèn ép chiếc xe máy khiến hai tên trộm đành vứt con chó vừa trộm được và xe máy rồi cầm mã tấu để cố chạy thoát thân.

“Hai tên này vô cùng hung hãn, chúng vung dao đe dọa nếu ai đuổi theo sẽ chém chết, rồi một tên chạy ra chặn đầu xe máy một phụ nữ đi đường rồi kề dao vào cổ cướp xe.

Hành động của chúng khiến nạn nhân hốt hoảng đưa xe cho tên này, sau đó hai tên lăm lăm con mã tấu trên tay chạy thoát thân”.

Chị Hằng vẫn còn run sợ kể tiếp: “Con chó của tôi bị kích điện nên một lúc sau mới tỉnh. Cũng may người dân hô hoán không cũng bị mất trộm rồi”.

Một số người dân khu vực cũng cho biết thêm, ngay sau khi cướp được chiếc xe tay ga của người phụ nữ đi đường, hai tên trộm chạy khoảng được 500m, thì chúng bỏ chiếc xe này ở bên đường rồi mất dạng.

Chủ nhà cho biết, con chó này hồi tỉnh sau đó ít phút
Chủ nhà cho biết, con chó này hồi tỉnh sau đó ít phút

Liên quan đến sự việc trên, trưa cùng ngày chúng tôi đã tìm đến trụ sở công an xã Xuân Nộn để tìm hiểu sự việc, một cán bộ ở đây xác nhận có sự việc trên và đã báo lên Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vào cuộc, khoanh vùng truy bắt đối tượng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.