- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chặng đường đầu đời đầy khắc nghiệt của bé trai được mẹ ung thư nhường sự sống
Thứ tư, 31/08/2016 19:45
Nhìn lại hành trình đấu tranh giành sự sống được người mẹ kiên cường đã qua đời nhường cho của bé không ít người rơi nước mắt thương cảm, xúc động.
Thông tin bé Trần Gấu – con trai của sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, ngụ tại Hà Tĩnh) được ra viện khiến dư luận vô cùng vui mừng.
Nhìn lại hành trình đấu tranh giành sự sống được người mẹ đã qua đời nhường cho của bé không ít người rơi nước mắt thương cảm, xúc động:
Người mẹ kiên cường nhường sự sống cho thai nhi
- Khi đang mang thai con đầu lòng - bé Trần Gấu ở tuần thứ 11, chị Trâm phát hiện quanh cổ nổi nhiều hạch nên đến phòng khám tư thăm khám, được chẩn đoán nhiễm lao.
- Không tin tưởng, chị Trâm tiếp tục ra một bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng gia đình không muốn làm các xét nghiệm chụp chiếu vì sợ ảnh hưởng đến con. Tại đây, chị nhận được tin dữ khi bác sĩ phỏng đoán bị nổi hạch do ung thư di căn. Kết quả này được khẳng định một lần nữa khi chị đến Bệnh viện K khám ở tuần thai thứ 19.
- Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị song chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh với hy vọng con lớn được ngày nào hay ngày đó.
- Khi thai được 27 tuần, khối u xâm lấn quá lớn chèn đặc 2 bên cổ, tràn dịch màng phổi khiến bệnh nhân khó thở, được chuyển vào khoa Nội, bệnh viện K nằm điều trị vào ngày 24/6, sau đó chuyển tiếp lên khoa Hồi sức thở máy.
- Khối u ngày càng lớn, di căn thêm nhiều bộ phận khiến chị Trâm ngày càng kiệt sức. Đến ngày 10/7, chị Trâm có biểu hiện suy hô hấp nặng, nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.
Bé Trần Gấu trào đời bằng phương pháp hiếm gặp
- Ngay lập tức, một ekip 8 người từ bệnh viện Phụ sản Trung ương do bác sĩ Nguyễn Liên Phương, phó khoa Sản bệnh lý 1 sang bệnh viện K hỗ trợ cuộc mổ đặc biệt vào lúc 20h ngày 10/7 với tổng ekip gần 20 người. Bệnh nhân không thể mổ nằm mà ngồi mổ không gây mê trên bàn, 2 y tá đỡ 2 bên.
Trước đó, bác sỹ nói với thiếu úy Trâm rằng thai mới được 28 tuần 5 ngày, mổ ra khả năng nuôi được rất thấp nhưng người mẹ kiên cường này vẫn mạnh mẽ khẳng định: "Chị cố gắng cứu con em, chào đời rồi con em sẽ phải chiến đấu với đời".
- Sau 30 phút, bé trai nặng 1,2kg trào đời, cất tiếng khóc to và ngay lập tức được đưa vào lồng ấp, đặt nội khí quản rồi chuyển thẳng sang khoa Sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương thở máy do suy hô hấp, sinh quá non tháng.
- Đến sáng 13/7, sau ca mổ 3 ngày, sức khỏe 2 mẹ con bé Gấu đều ổn định. Bé trai được gia đình âu yếm đặt tên là Trần Gấu với hy vọng sẽ mạnh khỏe như gấu hiện đã thở máy cấp độ thấp hơn, mỗi ngày bé ăn được khoảng 14 lần, mỗi lần 1ml sữa.
- Tuy nhiên, sáng 14/7, bé Gấu phải trải qua ca cấp cứu đặc biệt do đối mặt cùng lúc nhiều vấn đề và tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
- Ngày 21/7, chị Trâm được một số bác sĩ đưa sang BV Phụ sản Trung ương để thăm con. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, chị được nhìn thấy con và bé Trần Gấu được gặp mẹ.
Mẹ qua đời, bé Gấu kiên cường tiếp tục chiến đấu
- Ngày 27/7, gần 2 tuần mổ bắt con, trong vòng tay của những người thân (ở khối phố 6, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), chị Trâm đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian kiên trì chống chọi với bệnh tật.
- Ngày 4.8, bác sĩ Lê Minh Trác, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) cho biết, 25 ngày sau sinh, cậu bé Trần Gấu – con của nữ thiếu úy từ chối điều trị ung thư để giữ con đã thở tốt, ăn tốt.
Theo bác sĩ Trác, vài ngày trước, bé Trần Gấu đã được cai thở máy, ăn được khoảng 160-170ml sữa/ngày. Cân nặng của bé cũng đã được hơn 1,2kg. Trước đó, cháu chỉ bị sụt cân sinh lý, còn hiện tại đã tăng cân đều. Tiến triển sức khoẻ của bé rất tốt, không có biểu hiện gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, do cháu sinh non trên nền sức khoẻ của mẹ rất yếu nên tiếp tục được theo dõi, chăm sóc ở phòng vô trùng.
Bé Trần Gấu hồi phục kỳ diệu, được xuất viện
- Sau 50 ngày được chăm sóc trong lồng kính, bé Trần Gấu đã đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện trong chiều 31/8/2016 trở về vòng tay yêu thương của gia đình. Hiện tại bé được 1,8kg, tăng 600g so với lúc mới sinh ra.
Được biết, từ đầu tháng 8/2016, bé Gấu đã tự thở mà không cần sự trợ giúp của máy thở. Diễn biến bệnh nhi đang tốt lên. Không chỉ kiểm soát được hô hấp mà tình trạng nhiễm trùng cũng được khống chế.
Hiện bé Gấu hoàn toàn khoẻ mạnh, sàng lọc về võng mạc, thính lực, siêu âm tim mạch, siêu âm não, Xquang tim phổi và các xét nghiệm máu sinh hoá nằm trong giới hạn bình thường.
Đây là thông tin hết sức vui mừng với gia đình sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm bởi ước nguyện cuối đời của nữ chiến sĩ công an kiên cường của tỉnh Hà Tĩnh cuối cùng đã sắp thành hiện thực. Thời gian qua, gia đình bé Trần Gấu từng ngày hồi hộp, lo lắng đón nhận thông tin từ bé.
Theo gia đình bé Gấu, sau khi ra viện, bé sẽ tiếp tục ở Hà Nội, chăm sóc tích cực theo hướng da kề da, nuôi cho đến khi bé được 3 kg mới có thể yên tâm về Hà Tĩnh.
Các bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh cho biết, thông thường những trẻ sinh non tháng như trường hợp này có thể phải nằm viện 3 tháng. Những em bé sinh non được chăm sóc tốt về dinh dưỡng, lớn lên vẫn theo kịp các bé sinh bình thường cả về thể chất và trí tuệ.
Bé Trần Gấu chỉ cần 1,5 tháng đã có thể được xuất viện thì đó là sự hồi sinh thần kỳ, nhanh chóng. Vượt ngoài sức mong đợi của đội ngũ y bác sĩ, gia đình.
Nhìn lại hành trình đấu tranh giành sự sống được người mẹ đã qua đời nhường cho của bé không ít người rơi nước mắt thương cảm, xúc động:
Người mẹ kiên cường nhường sự sống cho thai nhi
- Khi đang mang thai con đầu lòng - bé Trần Gấu ở tuần thứ 11, chị Trâm phát hiện quanh cổ nổi nhiều hạch nên đến phòng khám tư thăm khám, được chẩn đoán nhiễm lao.
Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm khi còn khỏe
- Không tin tưởng, chị Trâm tiếp tục ra một bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng gia đình không muốn làm các xét nghiệm chụp chiếu vì sợ ảnh hưởng đến con. Tại đây, chị nhận được tin dữ khi bác sĩ phỏng đoán bị nổi hạch do ung thư di căn. Kết quả này được khẳng định một lần nữa khi chị đến Bệnh viện K khám ở tuần thai thứ 19.
- Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị song chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh với hy vọng con lớn được ngày nào hay ngày đó.
- Khi thai được 27 tuần, khối u xâm lấn quá lớn chèn đặc 2 bên cổ, tràn dịch màng phổi khiến bệnh nhân khó thở, được chuyển vào khoa Nội, bệnh viện K nằm điều trị vào ngày 24/6, sau đó chuyển tiếp lên khoa Hồi sức thở máy.
- Khối u ngày càng lớn, di căn thêm nhiều bộ phận khiến chị Trâm ngày càng kiệt sức. Đến ngày 10/7, chị Trâm có biểu hiện suy hô hấp nặng, nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.
Bé Trần Gấu trào đời bằng phương pháp hiếm gặp
- Ngay lập tức, một ekip 8 người từ bệnh viện Phụ sản Trung ương do bác sĩ Nguyễn Liên Phương, phó khoa Sản bệnh lý 1 sang bệnh viện K hỗ trợ cuộc mổ đặc biệt vào lúc 20h ngày 10/7 với tổng ekip gần 20 người. Bệnh nhân không thể mổ nằm mà ngồi mổ không gây mê trên bàn, 2 y tá đỡ 2 bên.
Trước đó, bác sỹ nói với thiếu úy Trâm rằng thai mới được 28 tuần 5 ngày, mổ ra khả năng nuôi được rất thấp nhưng người mẹ kiên cường này vẫn mạnh mẽ khẳng định: "Chị cố gắng cứu con em, chào đời rồi con em sẽ phải chiến đấu với đời".
- Sau 30 phút, bé trai nặng 1,2kg trào đời, cất tiếng khóc to và ngay lập tức được đưa vào lồng ấp, đặt nội khí quản rồi chuyển thẳng sang khoa Sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương thở máy do suy hô hấp, sinh quá non tháng.
- Đến sáng 13/7, sau ca mổ 3 ngày, sức khỏe 2 mẹ con bé Gấu đều ổn định. Bé trai được gia đình âu yếm đặt tên là Trần Gấu với hy vọng sẽ mạnh khỏe như gấu hiện đã thở máy cấp độ thấp hơn, mỗi ngày bé ăn được khoảng 14 lần, mỗi lần 1ml sữa.
- Tuy nhiên, sáng 14/7, bé Gấu phải trải qua ca cấp cứu đặc biệt do đối mặt cùng lúc nhiều vấn đề và tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Khoảnh khắc thiếu uý Trâm bên bé Gấu. Ảnh cắt từ clip
- Ngày 21/7, chị Trâm được một số bác sĩ đưa sang BV Phụ sản Trung ương để thăm con. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, chị được nhìn thấy con và bé Trần Gấu được gặp mẹ.
Mẹ qua đời, bé Gấu kiên cường tiếp tục chiến đấu
- Ngày 27/7, gần 2 tuần mổ bắt con, trong vòng tay của những người thân (ở khối phố 6, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), chị Trâm đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian kiên trì chống chọi với bệnh tật.
- Ngày 4.8, bác sĩ Lê Minh Trác, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) cho biết, 25 ngày sau sinh, cậu bé Trần Gấu – con của nữ thiếu úy từ chối điều trị ung thư để giữ con đã thở tốt, ăn tốt.
Bé Trần Gấu được chăm sóc trong lồng kính - Ảnh: ITN |
Theo bác sĩ Trác, vài ngày trước, bé Trần Gấu đã được cai thở máy, ăn được khoảng 160-170ml sữa/ngày. Cân nặng của bé cũng đã được hơn 1,2kg. Trước đó, cháu chỉ bị sụt cân sinh lý, còn hiện tại đã tăng cân đều. Tiến triển sức khoẻ của bé rất tốt, không có biểu hiện gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, do cháu sinh non trên nền sức khoẻ của mẹ rất yếu nên tiếp tục được theo dõi, chăm sóc ở phòng vô trùng.
Bé Trần Gấu hồi phục kỳ diệu, được xuất viện
- Sau 50 ngày được chăm sóc trong lồng kính, bé Trần Gấu đã đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện trong chiều 31/8/2016 trở về vòng tay yêu thương của gia đình. Hiện tại bé được 1,8kg, tăng 600g so với lúc mới sinh ra.
Được biết, từ đầu tháng 8/2016, bé Gấu đã tự thở mà không cần sự trợ giúp của máy thở. Diễn biến bệnh nhi đang tốt lên. Không chỉ kiểm soát được hô hấp mà tình trạng nhiễm trùng cũng được khống chế.
Hiện bé Gấu hoàn toàn khoẻ mạnh, sàng lọc về võng mạc, thính lực, siêu âm tim mạch, siêu âm não, Xquang tim phổi và các xét nghiệm máu sinh hoá nằm trong giới hạn bình thường.
Bé Gấu những ngày đầu được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.
Đây là thông tin hết sức vui mừng với gia đình sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm bởi ước nguyện cuối đời của nữ chiến sĩ công an kiên cường của tỉnh Hà Tĩnh cuối cùng đã sắp thành hiện thực. Thời gian qua, gia đình bé Trần Gấu từng ngày hồi hộp, lo lắng đón nhận thông tin từ bé.
Hình ảnh bé Trần Gấu ngày được xuất viện
Theo gia đình bé Gấu, sau khi ra viện, bé sẽ tiếp tục ở Hà Nội, chăm sóc tích cực theo hướng da kề da, nuôi cho đến khi bé được 3 kg mới có thể yên tâm về Hà Tĩnh.
Các bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh cho biết, thông thường những trẻ sinh non tháng như trường hợp này có thể phải nằm viện 3 tháng. Những em bé sinh non được chăm sóc tốt về dinh dưỡng, lớn lên vẫn theo kịp các bé sinh bình thường cả về thể chất và trí tuệ.
Bé Trần Gấu chỉ cần 1,5 tháng đã có thể được xuất viện thì đó là sự hồi sinh thần kỳ, nhanh chóng. Vượt ngoài sức mong đợi của đội ngũ y bác sĩ, gia đình.
V.K (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
Gửi bình luận
-
Thời sự2 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự4 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự15 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự15 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.