- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hình ảnh trước khi bé gái lớp 6 bị người đàn ông bí ẩn đánh dã man, kéo lê vứt xuống hố
Bé gái lớp 6 bị kẻ lạ mặt hành hung dã man đến bất tỉnh trong lô cao su vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút bị tấn công. Hiện cơ quan công an đã trích xuất một số camera trên đoạn đường em M. đi học về, để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc em Trần Ngọc T.M. (học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao) bị một người đàn ông lạ mặt tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh trong lô cao su khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Liên quan đến vụ việc, ngày 18/3, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vẫn đang khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ đánh dã man em M..
Hình ảnh trước khi bé gái lớp 6 bị bí ẩn đánh dã man, kéo lê vứt xuống hố
Cơ quan công an đã trích xuất một số camera trên đoạn đường em M. đi học về, để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, có một góc camera nơi quán tạp hóa em M. ghé vào mua bánh, trước khi rẽ vào đường lô cao su tiếp tục về nhà và bị kẻ lạ mặt đánh tại lô cao su, nguồn tin trên báo Người đưa tin cho biết.
Theo camera ghi lại, khoảng 17h20 phút chiều 17/3, em M. cùng một người bạn nữ có ghé vào quán tạp hóa tại ngã ba để mua bánh và nước ngọt. Khoảng 5 phút sau, cả hai rời đi, em M. tiếp tục rẽ lên đoạn đường vào lô cao su để về nhà, còn người bạn đi cùng M. đi theo hướng khác về nhà gần đó.
Thời điểm M. đi vào lô cao sự thì xảy ra sự việc.
Em T.M. thời điểm chạy thoát khỏi vườn cao su. Khuôn mặt bị bầm tím, đầy vết thương.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, M. được chuyển đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức, sau đó tiếp tục được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.
Sau 1 ngày điều trị, bác sĩ đánh giá sức khỏe tạm ổn định, M. đã được cho xuất viện về nhà.
Mặc dù sự việc đã trôi qua được 2 ngày nhưng M. vẫn chưa hết hết bàng hoàng, ám ảnh khi nhớ lại giây phút bị kẻ lạ mặt tấn công.
Trả lời trên Vietnamnet, em M. kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra với mình. Hơn 17h20 chiều ngày 17/3, sau khi đi học về ngang qua đoạn đường lô cao su vắng, em bị 1 đối tượng lôi tóc từ đằng sau, đánh liên tiếp vào vùng mặt, không kịp phản kháng.
Vết thương chi chít, bầm tím trên mặt em M.
“Người ta túm tóc con từ phía sau, sau đó con quay lại thì chỉ kịp thấy một người đàn ông mang áo, quần lửng màu đen, bịt khẩu trang dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu. Lúc con kêu cứu, van xin thì người này tiếp tục nắm cổ và dùng chân kê tiếp vào mặt, sau đó con bất tỉnh, không nhớ gì nữa” - M. kể lại.
Em M. cho biết, một lúc sau tỉnh dậy thì thấy một người mang áo quần màu đen, bịt khẩu trang đứng phía trước mặt, hỏi có sao không. Tuy nhiên, khi M. nói “Chú ơi, chú đưa con về nhà với”, thì người này rời đi.
Không nhận được sự giúp đỡ, M. tự mình cố gắng đứng dậy đi ra khỏi một cái hố, rồi đi bộ đến chỗ để xe đạp và chạy nhanh đến chỗ nhà người thân gần đó.
Nghe lại những lời kể của con gái, anh N. (cha của em M.) càng không khỏi đau lòng.
Anh cho biết, ngay sau khi M. được xuất viện, công an huyện, VKSND huyện Châu Đức cùng gia đình và em M. đã đến hiện trường.
Theo như lời kể của cháu M. và dấu vết tại hiện trường cho thấy, M. bị đánh tại con đường đất đỏ nằm giữa lô cao su. Sau khi M. bất tỉnh, kẻ đánh đã kéo lê M. hơn 60 mét (qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau 3 mét), sau đó đưa xuống một cái hố sâu khoảng nửa mét.
Đây là khu vực lô cao su rộng lớn, dấu vết tại hiện trường và qua trí nhớ của M. cho thấy, M. bị đánh tại con đường đất đỏ nằm giữa lô cao su. Sau khi M. bất tỉnh, kẻ đánh đã kéo lê M. hơn 60 mét (qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau 3 mét), sau đó đưa xuống một cái hố sâu khoảng nửa mét.
Con đường đất giữa lô cao su, nơi M. bị đánh.
Như thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/3. Sau khi kết thúc giờ học buổi chiều trên lớp, em T.M. chạy xe đạp về nhà, khi đi ngang qua lô cao su đội 3, Thị trấn Ngãi Giao thì bất ngờ bị một người đàn ông đi tư phía sau giật tóc lại rồi đánh túi bụi vào mặt.
Bị hành hung đau đớn, em M. có van xin nhưng, người đàn ông lạ mặt vẫn liên tục đánh vào mặt T.M. cho đến khi em ngất xỉu.
Sau đó, một người dân đi ngang qua phát hiện T.M nằm bất tỉnh trong lô cao su nên đến xem xét. Lúc này em M. mặc dù còn rất đau nhưng vẫn cố gắng đi ra khỏi vườn cao su và chạy về nhà người dì gần đó kêu cứu, nguồn trên cho biết thêm.
Ngay sau đó sự việc được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.
Về phía em M., sau khi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức, đến 21h, em M. được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự6 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự8 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự19 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.