- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hồi ức Sơn Lôi: "21 ngày đóng chốt cách ly, 20 ca sinh nở mẹ tròn con vuông, bác sĩ và những giây phút căng thẳng tột độ"
Người dân được trở về cuộc sống thường ngày. Các chuyên gia Y tế cũng được trở về nhà sau nhiều ngày căng mình chống dịch.
Đêm cuối trước khi xã Sơn Lôi được dỡ lệnh cách ly, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có những chia sẻ về cuộc sống nơi tâm dịch, những lo lắng của các y bác sĩ trong 21 ngày "đóng chốt" tại đây.
Dỡ chốt phong toả xã Sơn Lôi vào lúc 0h đêm 4/3. (Ảnh: Sơn Tùng/LĐO)
Chuyên gia, bác sĩ tự nấu ăn, trực 24/24h mỗi ngày
Ở đây, chúng tôi có 2 tổ công tác đặc biệt: Nhóm đầu tiên là tổ công tác của Bộ Y tế. Với nhóm này, UBND huyện bố trí ăn uống tại nhà ăn của huyện luôn, buổi trưa thì có một bác nấu ăn cho anh em. Anh em thỉnh thoảng cũng trực tiếp xuống bếp tham gia cùng các bác ấy.
Nhóm còn lại là tổ công tác tăng cường gồm các y bác sĩ ở Bệnh viện 109, Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương... anh em tự xuống bếp, tự phục vụ nấu ăn luôn tại trạm y tế hàng ngày.
Có cái bếp anh em tự nấu.
Đây là ảnh bác sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế và đồng nghiệp trong đoàn công tác "nằm vùng” tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), thời điểm bị cách ly.
Buổi tối, chúng tôi nghỉ tại trạm luôn, 2 buồng 1 buồng cho nam và 1 buồng cho nữ. Các bác sĩ luôn đảm bảo hàng ngày trực ở đây 24/24h.
Đây là một chuyến công tác rất dài, tôi thường đi công tác khoảng 1 tuần là đã về rồi (kể cả đi công tác nước ngoài). Trong 10 năm nay chưa bao giờ tôi đi lâu quá 3 tuần cả.
Hôm nay, ngày Sơn Lôi được dỡ lệnh phong tỏa, mấy anh em được gặp nhau, rất mừng. Mừng ở đây không phải chỉ là xa nhau lâu ngày gặp lại, mà mừng vì tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thực sự, khi mới bắt đầu nhiệm vụ, chúng tôi không biết sẽ như thế nào. Nguy cơ cũng có, những gánh nặng công việc mình phải triển khai cũng có, rồi bất ngờ những tình huống phức tạp xảy ra... đều phải lường hết để phục vụ nhân dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt nhất. Ngoài ra, phải làm sao phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ để tránh lây lan tiếp cho cộng đồng...
Cái mừng nhất là sau 3 tuần cách ly thì không phát hiện thêm ca nào nhiễm mới, mọi việc suôn sẻ. Bà con ở đây được chăm sóc sức khỏe tương đối đầy đủ, không có vấn đề gì xảy ra.
Ngày cha cô gái trở về từ Vũ Hán "DƯƠNG TÍNH": Ai cũng căng thẳng
Trong thời gian ở đây, anh em ở tổ công tác lo nhất là ngày xét nghiệm ông N.V.V., 50 tuổi (ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - cha của bệnh nhân N.T.D., một trong 8 người từ Vũ Hán trở về DƯƠNG TÍNH với COVID-19.
Lúc đó, các kĩ thuật viên xét nghiệm cho biết, nồng độ virus trong mẫu xét nghiệm của ông V. rất cao. Nồng độ cao thì nguy cơ lây cho người khác cũng cao.
Tất cả chúng tôi ai cũng căng thẳng tột độ!
Ngày cha cô gái trở về từ Vũ Hán "DƯƠNG TÍNH": Ai cũng căng thẳng (Ảnh: KDRV)
Ông Vinh đã cách ly tập trung rồi, nhưng ông này lại cách ly cùng mấy người nữa... Nếu trường hợp này mà lây tiếp ra thì lại một loạt các trường hợp khác rất đáng lo ngại.
Chúng tôi lo lắng từng ngày. Cho tới khi nhận được thông tin xét nghiệm những người tiếp xúc gần với ông V. trong thời gian điều trị tập trung đó đều ÂM TÍNH, mới có thể thở phào. Bởi vì chỉ cần một bệnh nhân này lây cho khoảng vài trường hợp nữa dương tính thì tình hình sẽ lại càng phức tạp hơn nữa.
21 ngày, gần 20 ca sinh nở tại vùng cách ly
Tại Sơn Lôi, chúng tôi trang bị xe có đầy đủ các loại trang bị gồm: Máy chụp XQ di động, máy siêu âm, máy đo điện tim, máy xét nghiệm đường huyết nhanh, monitor theo dõi bệnh nhân...
Trong thời gian hơn 20 ngày vừa rồi, bác sĩ ở đây đã khám gần 500 bệnh nhân (mắc các bệnh thông thường), trung bình khoảng 20, 25 đến 30 người/ ngày.
Ngoài ra, có gần 100 lượt bệnh nhân được chuyển đi cấp cứu khám chữa ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên và các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, việc chuyển đi này không hề đơn giản, phải đảm bảo cách ly những người ở xã không tiếp xúc với bên ngoài. Bệnh nhân được chuyển bằng xe cứu thương có 2 ngăn, 1 ngăn lái xe và 1 ngăn riêng cho người bệnh.
Bác sĩ trực điều trị cho người dân Sơn Lôi.
Đặc biệt, trong thời gian vừa rồi có gần 20 ca sinh nở. Các bác sĩ đỡ đẻ ngay tại khu cách ly của bệnh viện. Chúng tôi bố trí bàn đẻ, lọc máu, trường hợp nào cần phẫu thuật chúng tôi cũng bố trí riêng một buồng mổ riêng cho bệnh nhân của xã Sơn Lôi.
Người chạy thận cũng được đảm bảo chạy thận, lọc máu ở buồng riêng, máy riêng.
Tại đây, chúng tôi đảm bảo rằng người dân trong vùng cách ly khi chữa các bệnh thông thường không phải tới khu vực chung, tránh nguy cơ lây lan Covid-19 (trong trường hợp người ta có nhiễm bệnh).
Đó là những việc làm hết sức kì công, nhưng mọi người dân đều rất yên tâm, tin tưởng vì các dịch vụ y tế đều được đảm bảo.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự10 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự12 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự22 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự23 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự2 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự2 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự2 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.