"Hotboy" bán 7 thiếu nữ vào động mại dâm

Công an Hà Nội vừa khởi tố, tạm giam Bùi Văn Huy (20 tuổi, Hưng Yên) kẻ đã lừa bán 7 cô gái vào động mại dâm ở Trung Quốc về hành vi mua bán người.

Với vẻ điển trai,dí dỏm, chỉ 3-4 ngày là Huy chiếm được ngay cảm tình của các thiếu nữ. Trước khibị bán sang Trung Quốc làm mại dâm, nhiều thiếu nữ đã trao tình cho gã sở khanh.

Công an Hà Nội vừakhởi tố, tạm giam Bùi Văn Huy (20 tuổi, Hưng Yên) - kẻ đã lừa bán 7 cô gái vàođộng mại dâm ở Trung Quốc về hành vi mua bán người.

Đầu tháng 11/2011,một người đàn ông trung niên trong bộ dạng thất thểu, lo lắng từ Nghệ An đếnPhòng truy nã Công an Hà Nội trình báo, con gái ông tên Lan (22 tuổi, sinh viênmột trường đại học ở Hà Nội) bị mất tích.

Theo người bố, từgiữa tháng 10, con gái ông đi cùng tốp bạn chủ yếu là quen trên mạng, trong đócó thanh niên tên Quân. Đi cùng Lan còn cô bạn quê ở TP HCM theo Quân về Hạ Long(Quảng Ninh) thăm mẹ.

Hai ngày sau khicon gái đi chơi, không liên lạc được cho Lan, ông đã điện thoại vào số máy củaQuân nhưng anh ta nói chỉ đưa họ sang Gia Lâm (Hà Nội) chơi. Sau đó, thanh niênnày tắt điện thoại, ông không thể liên lạc được.

Trong khi công anđang xác minh, gần giữa tháng 11/2011, Lan trở về nhà. Người bố không nhận ra côcon gái hoạt bát, xinh xắn vì Lan tiều tụy, trầm cảm. Cô cho biết, bị Quân bánsang Trung Quốc làm gái mại dâm. Mỗi ngày, ở trong động mại dâm Lan phải tiếp 10- 15 khách làng chơi.

"Hotboy" bán 7 thiếu nữ vào động mại dâm
Các thiếu nữ bị Huy bán sang Trung Quốc được giải cứu. Ảnh: Tuấn Hương.

Lan chobiết, công an địa phương kiểm tra đã đưa các cô về trụ sở, nhưng sau đó,chủ chứa đã đến bảo lãnh cho họ ra. "Có một người đàn ông người Việt Namnói rằng, nếu ai là người Việt ông ấy sẽ đưa về nước", Lan cho biết. Nhờgặp được người tốt nên Lan thoát cảnh đọa đày trong hang ổ của kẻ kinhdoanh thân xác.

"Chúng tôi đã lậpchuyên án truy tìm gã sở khanh này nhưng không một manh mối, vì anh ta thườngdùng sim rác", một cán bộ điều tra cho biết.

Cùng thời điểm,Phòng truy nã tiếp nhận trình báo của một cô gái khác (quê ở Hải Dương) cho hay,lần đầu chuyện trò qua webcam, bạn chat tên Hoàng khéo ăn nói, lại đẹp trai đãchiếm cảm tình người đã có chồng như cô. Khi cô than thở cần 10 triệu đồng đểtrang trải cho chữa trị của em trai, Hoàng đã ga lăng cho vay.

"Chúng tôi pháthiện việc hai cô gái bị lừa đều có thủ đoạn giống nhau nên cử một nữ trinh sátlên mạng tìm cách làm quen với anh ta", thượng úy Đỗ Thanh Hải, cán bộ điều traĐội Truy tìm chia sẻ. Nữ trinh sát dùng nickname "gaixinhtimchong" để "câu"thanh niên này.

Đến ngày thứ sáu,nick chat "langtuhathanh" vào chat với "gaixinhtimchong". Anh ta tự giới thiệulà Hoàng Anh, sau đó trưng webcam. Các trinh sát phấn khởi khi phát hiện tên nàychính là "Tú ông" đã lừa bán nhiều cô gái. Anh ta đẹp trai, tóc và quần áo đềusành điệu.

"Nhiều lần trinhsát của chúng tôi hẹn gặp nhưng anh ta từ chối. Vì thời điểm này, công an huyệnSóc Sơn vừa triệt phá được nhóm buôn người, trong đó có đồng bọn của anh ta tênTiến", thượng úy Hải nói.

Sau nhiều lầnchat, cuối cùng tên này cũng đồng ý gặp và cho cả số điện thoại liên hệ. Hai bênhẹn nhau ở một địa điểm trên phố Minh Khai. Tổ công tác được bố trí để khi gãnày xuất hiện sẽ "ốp" ngay. Tuy nhiên, Hoàng Anh không tới chỗ hẹn mà chuyển địađiểm tới trước cổng công viên Thống Nhất.

"Hotboy" bán 7 thiếu nữ vào động mại dâm

Chân dung "Tú ông" Bùi Văn Huy. Ảnh: Việt Dũng.

"Chúng tôithấy chiếc taxi chở anh ta đi lòng vòng nhiều nơi trước khi dừng trướccổng công viên", thượng úy Hải kể rồi cho hay, lúc sau khi thanh niêndáng mảnh khảnh quần áo sành điệu vừa xuống xe, các trinh sát liền ậpđến khống chế.

Hoàng Anh tên thậtlà Bùi Văn Huy (20 tuổi, Hưng Yên), mắt xích trong đường dây buôn người do Tinh(một phụ nữ Việt Nam, sống ở Trung Quốc) cầm trịch. Ba tháng cuối năm 2011, Huylừa bán 7 phụ nữ và được Tinh trả 10 triệu đồng một người. Mỗi lần có "hàng",Huy đi một mình hoặc cùng Tiến rồi giao cho Tinh.

Huy nói, chỉ quavài lần trò chuyện những cô gái này đã trao gửi tình yêu và cả thân xác cho hắn:"Nếu họ không dễ dãi thì cháu cũng khó mà lừa được". Huy là con út trong giađình, nhưng bố mẹ làm ăn xa không có điều kiện quan tâm. Chưa hết lớp 11, Huy bỏhọc và lao vào chơi game trên mạng.

Để có tiền trangtrải, anh ta còn lừa chiếc xe máy của người quen và bị công an huyện Kim Động(Hưng Yên) phạt hành chính. Sau đó, Huy dạt về Hà Nội, sống trong các nhà nghỉ,quán net. Khi móc nối được với Tinh, Huy lên mạng dùng nhiều nick chat, tự xưngđủ loại tên để làm quen với các cô gái mới lớn.

Với vẻ điển trai,cách nói chuyện hoạt bát, chỉ 3-4 ngày là Huy chiếm được cảm tình ngay của cácthiếu nữ. Anh ta dụ họ về nhà ở Quảng Ninh chơi rồi bán cho má mì Tinh. Trướckhi bị "xuất khẩu" nhiều thiếu nữ đã trao tình cho gã sở khanh.

Theo một điều traviên, Huy từng nói trước khi bị tạm giam rằng "nếu biết tội mua bán phụ nữ nặngnhư vậy, cháu đã không liều".

* Tên nạn nhânđã thay đổi

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.