- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hút thuốc trong lúc sửa xe, một thanh niên cháy toàn thân
Vừa sửa xe gắn máy, vừa châm thuốc hút, một thanh niên ở Tây Ninh đã bị bỏng nặng khi tàn thuốc rơi vào mảnh vải dính xăng và bốc cháy.
Chiều 6/6, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa phỏng - tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết vừa cứu chữa ngoạn mục một bệnh nhân bị bỏng lửa xăng chiếm đến 70% diện tích cơ thể.
Trước đó, anh Nguyễn Thanh Tứng (ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đi làm về và lấy xe gắn máy của mình ra sửa. Trong lúc sửa xe, Tứng châm một điếu thuốc. Không ngờ, tàn thuốc rơi vào mảnh vải dính xăng nên bốc cháy. Quá hoảng sợ, chàng thanh niên cố dắt xe ra ngoài để tránh cho ngọn lửa cháy lan ra các phòng trọ bên cạnh. Trong lúc cố mang xe ra khỏi nhà trọ, anh Tứng trượt chân ngã xuống đất. Chiếc xe máy cũng ngã đè lên người Tứng. Xăng trong bình đổ tràn ra ngoài khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Sau khi được hàng xóm cứu chữa, ngọn lửa đã được dập tắt. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện huyện Trảng Bàng cấp cứu. Do tình trạng bỏng quá nặng, anh Tứng tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu ở Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng 70% toàn thân, độ sâu 1-2. Đôi chân bệnh nhân bị bỏng quá nặng và hoại tử nên các bác sĩ đã phải cắt 1/3 cả hai chân và tháo khớp 5 ngón tay phải.
Theo bác sĩ Hiệp, sau hơn 100 ngày điều trị ghép da, trải qua 14 cuộc phẫu thuật (4 lần cắt lọc họai tử, 1 lần cắt cụt 2 cẳng chân, 9 lần ghép da), hiện sức khỏe của anh Tứng đã ổn định, có thể xuất viện. Về việc điều trị di chứng sẹo co rút, bệnh nhân cần thêm thời gian dài hồi phục rồi mới tiếp tục điều trị. Đến thời điểm này, chi phí điều trị của bệnh nhân đã hơn 200 triệu đồng. Trong đó, BHYT chi trả được khoảng 60 triệu đồng, phần còn lại là đơn vị y xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi các mạnh thường quân sự hỗ trợ.
-
Thời sự5 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự5 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự9 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự9 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự13 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự15 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự17 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.