- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đớn đau vì con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, con trai ung thư bạch cầu cấp
Chưa hết bàng hoàng vì con gái đầu bị tim bẩm sinh thì xót xa thay, đứa con thứ hai của gia đình cũng mắc căn bệnh ung thư bạch cầu cấp.
Chưa hết bàng hoàng vì con gái đầu bị tim bẩm sinh không có tiền phẫu thuật thì xót xa thay, đứa con thứ hai của gia đình cũng mắc căn bệnh ung thư bạch cầu cấp.
Chúng tôi tìm về căn nhà vợ chồng anh Lê Văn Chúc, chị Nguyễn Thị Tình (thôn 5, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) trong cái nắng chói chang của mùa hè. Căn nhà lợp bờ rô xi măng của gia đình anh chị lại càng trở nên ngột ngạt hơn bởi mùi thuốc men và những tiếng thở gấp, hụt hơi của con gái chị.
Căn nhà chỉ có chiếc ti vi cũ nát, một cái giường ọp ẹp. Chúng tôi cố tìm ra cái gì đó được gọi là giá trị nhưng không có. Chị bảo, ngay đến cái nhà- chỗ chui ra chui vào của 4 con người cũng là tiền gom góp của xã và hội phụ nữ. Vợ chồng chị quanh năm ốm đau cùng với hai người con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi đều mang bệnh hiểm nghèo khiến cho gia cảnh của anh chị cứ quẩn quanh mãi với cái đói nghèo.
Kể về những năm tháng chạy ăn từng bữa, chạy từng đồng tiền lẻ để thuốc thang cho con mà người mẹ ấy không cầm được nước mắt. Chị không biết sao ông trời lại bắt vợ chồng chị phải chịu cảnh đớn đau đến như vậy. Chồng chị bị dị tật mắt, sức khỏe yếu kém, chẳng lao động được gì. Chị thì có tiền sử bệnh động kinh thế nhưng cuộc sống gia đình, miếng cơm manh áo của từng nấy con người đều chờ vào những đồng tiền lẻ chị bán rau ngoài chợ.
Khi bữa ăn còn phải chạy từng bữa thì vợ chồng chị nào dám nghĩ đến cái cổng bệnh viện. Thấy con gái lớn suốt ngày lăn ra ngất, mỗi lần ngất xỉu, miệng con bé lại trào cả máu tươi ra. Nhiều người cảnh báo với chị khả năng cháu bị bệnh tim nhưng không có tiền, chị cứ tặc lưỡi lấy thuốc lung tung ở nhà cho con uống. Chị bảo, chị nhớ có lúc con gái nói với chị “mẹ ơi, mẹ đưa con đi bệnh viện đi, mẹ cho con sống với mẹ ơi”, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Lòng người mẹ ấy như những mảnh dao cứa vào. Nhưng chị biết làm sao đây, “ lực bất tòng tâm” chị đành để con cứ thế sống chung với bệnh.
Chưa hết đau lòng vì con gái nghi bệnh tim không có tiền chữa trị, năm 2012, con trai thứ hai là Lê Văn Kiên mới 1 tuổi do ốm nặng, gia đình mang cháu đi viện thì được chẩn đoán cháu bị bệnh bạch cầu, phải cấy máu, chi phí hơn chục triệu đồng.
Trong lúc khốn khó này thì hơn 10 triệu đối với gia đình chị là cả một gia tài. Chị khóc, chị định dắt con về nhưng lương tâm người mẹ không cho phép chị làm vậy. Vay mượn khắp nơi cuối cùng cũng có được hơn chục triệu cho con chị cấy máu. Nhưng rồi, căn bệnh của con trai chị cũng không thuyên giảm, mẹ con chị cứ dắt díu nhau lên viện như cơm bữa.
Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng chị thật kinh khủng. Cứ hết con gái lăn ra ngất, máu từ miệng trào ra thì lại đến con trai khó thở, choáng váng, có lúc hôn mê. Gia cảnh vào bước đường cùng, thương vợ con, anh Chúc đi hỏi khắp nơi xem có ai thuê làm gì thì làm nhưng sức khỏe anh như vậy, ở quê cũng không ai thuê. Họa hoằn anh mới được người ta thuê nấu cơm cho tổ thợ xây nhà. Đối với ai đó những đứa con là niềm vui và hạnh phúc nhưng đối với đôi vợ chồng khốn khổ ấy thì từ khi sinh những đứa con, họ chưa có một ngày được trọn vẹn niềm vui.
Cuối năm 2014, thấy bệnh tình của con gái ngày một nặng, không thể chần chừ được nữa, chị mới đưa con đi viện. Cháu được chẩn đoán hở van tim và phải mổ gấp. Nhưng một lần nữa, người mẹ ấy lại bất lực vì không biết đào đâu ra số tiền lớn để mổ tim cho con. Vợ chồng chị chỉ biết ôm con khóc.
Mãi đến cuối năm 2015, may mắn có đoàn của Viettel tài trợ một nửa chi phí ca mổ, vợ chồng chị vay thêm ngân hàng bằng sổ hộ nghèo được 50 triệu và một ít của anh em họ hàng, làng xóm. Lúc này, chị mới dám đưa con đi Hà Nội mổ. Những ngày chăm con, chị sống bằng cháo xin của những đoàn từ thiện, không dám tiêu vào một đồng nào tiền mang đi chữa bệnh cho con.
Trải qua 3 lần phẫu thuật, nhưng sức khỏe yếu nên từ hôm về đến giờ con gái chị lúc nào cũng trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Theo lời bác sĩ dặn, cứ 1 tháng mẹ con chị lại phải ra Bệnh viện Nhi Trung ương một lần.
Mỗi lần đưa con đi, chị lại đi vay tiền. Chị bảo nhiều loại thuốc của cháu phải mua ngoài, bảo hiểm không chi trả. Nợ nần cứ chồng chất lên nhau. Hết đưa đứa lớn đi viện lại đến đứa nhỏ. Chị chẳng có thời gian để mà gồng gánh mưu sinh. Chị không biết rồi đây, những bữa ăn, những tiền thuốc, những khoản nợ kia sẽ phải làm thế nào. Chị cũng không biết, chị có đủ sức để tiếp tục đưa con trai chị đi viện điều trị nữa hay không.
Trò chuyện với chúng tôi, chị ôm những đứa con bệnh tật của mình vào lòng, nước mắt cứ thế chảy như chính chị là người có tội để các con phải như vậy. Thằng bé con chị hơn 5 tuổi mà chỉ có 11 kg. Nhìn đứa nào đứa nấy gầy gò, ốm yếu trông đến tội nghiệp.
“Chị sợ chỉ vì cái nghèo mà chị phải để con chị chết” - chị Tình nói trong ngậm ngùi.
Ông Đỗ Văn Phượng, Chủ tịch Hội khuyết tật xã Tân Thọ cho biết : “Gia đình anh Chúc, chị Tình thực sự vô cùng khó khăn. Hết vợ chồng bệnh tật lại đến hai cháu giờ cũng mang bệnh hiểm nghèo. Xã cũng biết hoàn cảnh nên mới kêu gọi góp tiền làm nhà cho gia đình. Địa phương cũng khó khăn nên cũng không giúp gì nhiều. Điều mà chúng tôi trăn trở là anh Chúc thì không lao động được, cả nhà nhìn vào mấy bó rau chị Tình bán ngoài chợ. Nhưng giờ các cháu ốm đau thế này, mẹ chúng không đi chợ được thì gia đình biết sống sao đây”.
Chúng tôi tìm về căn nhà vợ chồng anh Lê Văn Chúc, chị Nguyễn Thị Tình (thôn 5, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) trong cái nắng chói chang của mùa hè. Căn nhà lợp bờ rô xi măng của gia đình anh chị lại càng trở nên ngột ngạt hơn bởi mùi thuốc men và những tiếng thở gấp, hụt hơi của con gái chị.
Căn nhà chỉ có chiếc ti vi cũ nát, một cái giường ọp ẹp. Chúng tôi cố tìm ra cái gì đó được gọi là giá trị nhưng không có. Chị bảo, ngay đến cái nhà- chỗ chui ra chui vào của 4 con người cũng là tiền gom góp của xã và hội phụ nữ. Vợ chồng chị quanh năm ốm đau cùng với hai người con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi đều mang bệnh hiểm nghèo khiến cho gia cảnh của anh chị cứ quẩn quanh mãi với cái đói nghèo.
Chị Tình đau khổ kể về cuộc sống khốn khổ của gia đình với những đứa con bệnh tật
Kể về những năm tháng chạy ăn từng bữa, chạy từng đồng tiền lẻ để thuốc thang cho con mà người mẹ ấy không cầm được nước mắt. Chị không biết sao ông trời lại bắt vợ chồng chị phải chịu cảnh đớn đau đến như vậy. Chồng chị bị dị tật mắt, sức khỏe yếu kém, chẳng lao động được gì. Chị thì có tiền sử bệnh động kinh thế nhưng cuộc sống gia đình, miếng cơm manh áo của từng nấy con người đều chờ vào những đồng tiền lẻ chị bán rau ngoài chợ.
Khi bữa ăn còn phải chạy từng bữa thì vợ chồng chị nào dám nghĩ đến cái cổng bệnh viện. Thấy con gái lớn suốt ngày lăn ra ngất, mỗi lần ngất xỉu, miệng con bé lại trào cả máu tươi ra. Nhiều người cảnh báo với chị khả năng cháu bị bệnh tim nhưng không có tiền, chị cứ tặc lưỡi lấy thuốc lung tung ở nhà cho con uống. Chị bảo, chị nhớ có lúc con gái nói với chị “mẹ ơi, mẹ đưa con đi bệnh viện đi, mẹ cho con sống với mẹ ơi”, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Lòng người mẹ ấy như những mảnh dao cứa vào. Nhưng chị biết làm sao đây, “ lực bất tòng tâm” chị đành để con cứ thế sống chung với bệnh.
Cho đến khi có nhà tài trợ một nửa số tiền mổ, gia đình chị Tình mới có thể mổ tim cho con gái
Chưa hết đau lòng vì con gái nghi bệnh tim không có tiền chữa trị, năm 2012, con trai thứ hai là Lê Văn Kiên mới 1 tuổi do ốm nặng, gia đình mang cháu đi viện thì được chẩn đoán cháu bị bệnh bạch cầu, phải cấy máu, chi phí hơn chục triệu đồng.
Trong lúc khốn khó này thì hơn 10 triệu đối với gia đình chị là cả một gia tài. Chị khóc, chị định dắt con về nhưng lương tâm người mẹ không cho phép chị làm vậy. Vay mượn khắp nơi cuối cùng cũng có được hơn chục triệu cho con chị cấy máu. Nhưng rồi, căn bệnh của con trai chị cũng không thuyên giảm, mẹ con chị cứ dắt díu nhau lên viện như cơm bữa.
Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng chị thật kinh khủng. Cứ hết con gái lăn ra ngất, máu từ miệng trào ra thì lại đến con trai khó thở, choáng váng, có lúc hôn mê. Gia cảnh vào bước đường cùng, thương vợ con, anh Chúc đi hỏi khắp nơi xem có ai thuê làm gì thì làm nhưng sức khỏe anh như vậy, ở quê cũng không ai thuê. Họa hoằn anh mới được người ta thuê nấu cơm cho tổ thợ xây nhà. Đối với ai đó những đứa con là niềm vui và hạnh phúc nhưng đối với đôi vợ chồng khốn khổ ấy thì từ khi sinh những đứa con, họ chưa có một ngày được trọn vẹn niềm vui.
Cuối năm 2014, thấy bệnh tình của con gái ngày một nặng, không thể chần chừ được nữa, chị mới đưa con đi viện. Cháu được chẩn đoán hở van tim và phải mổ gấp. Nhưng một lần nữa, người mẹ ấy lại bất lực vì không biết đào đâu ra số tiền lớn để mổ tim cho con. Vợ chồng chị chỉ biết ôm con khóc.
Người mẹ khốn khổ sợ một ngày vì nghèo mà để những đứa con tội nghiệp của mình phải chết
Mãi đến cuối năm 2015, may mắn có đoàn của Viettel tài trợ một nửa chi phí ca mổ, vợ chồng chị vay thêm ngân hàng bằng sổ hộ nghèo được 50 triệu và một ít của anh em họ hàng, làng xóm. Lúc này, chị mới dám đưa con đi Hà Nội mổ. Những ngày chăm con, chị sống bằng cháo xin của những đoàn từ thiện, không dám tiêu vào một đồng nào tiền mang đi chữa bệnh cho con.
Trải qua 3 lần phẫu thuật, nhưng sức khỏe yếu nên từ hôm về đến giờ con gái chị lúc nào cũng trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Theo lời bác sĩ dặn, cứ 1 tháng mẹ con chị lại phải ra Bệnh viện Nhi Trung ương một lần.
Mỗi lần đưa con đi, chị lại đi vay tiền. Chị bảo nhiều loại thuốc của cháu phải mua ngoài, bảo hiểm không chi trả. Nợ nần cứ chồng chất lên nhau. Hết đưa đứa lớn đi viện lại đến đứa nhỏ. Chị chẳng có thời gian để mà gồng gánh mưu sinh. Chị không biết rồi đây, những bữa ăn, những tiền thuốc, những khoản nợ kia sẽ phải làm thế nào. Chị cũng không biết, chị có đủ sức để tiếp tục đưa con trai chị đi viện điều trị nữa hay không.
Trò chuyện với chúng tôi, chị ôm những đứa con bệnh tật của mình vào lòng, nước mắt cứ thế chảy như chính chị là người có tội để các con phải như vậy. Thằng bé con chị hơn 5 tuổi mà chỉ có 11 kg. Nhìn đứa nào đứa nấy gầy gò, ốm yếu trông đến tội nghiệp.
“Chị sợ chỉ vì cái nghèo mà chị phải để con chị chết” - chị Tình nói trong ngậm ngùi.
Ông Đỗ Văn Phượng, Chủ tịch Hội khuyết tật xã Tân Thọ cho biết : “Gia đình anh Chúc, chị Tình thực sự vô cùng khó khăn. Hết vợ chồng bệnh tật lại đến hai cháu giờ cũng mang bệnh hiểm nghèo. Xã cũng biết hoàn cảnh nên mới kêu gọi góp tiền làm nhà cho gia đình. Địa phương cũng khó khăn nên cũng không giúp gì nhiều. Điều mà chúng tôi trăn trở là anh Chúc thì không lao động được, cả nhà nhìn vào mấy bó rau chị Tình bán ngoài chợ. Nhưng giờ các cháu ốm đau thế này, mẹ chúng không đi chợ được thì gia đình biết sống sao đây”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1.Mã số 2163: Chị Nguyễn Thị Tình, thôn 5, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa SĐT: 0977.789.389 (Ông Phượng- Chủ tịch Hội khuyết tật xã Tân Thọ) 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm |
Theo Dân trí
-
Thời sự4 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự4 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự7 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự8 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự8 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự9 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự9 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự13 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự13 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự16 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự1 ngày trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự1 ngày trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.