Người câu cá gần cầu Sài Gòn bị điện giật đã tử vong

Chiều 23/3, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, người câu cá gần chân cầu Sài Gòn đã tử vong do bị nhiễm trùng máu.

Chiều 23/3, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, người câu cá gần chân cầu Sài Gòn đã tử vong do bị nhiễm trùng máu.

Trước đó, chiều 13/3, anh Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi, quê Lâm Đồng) đến gần chân cầu Sài Gòn để câu cá. Thấy cá cắn câu, anh giật lên bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa bao trùm khiến quần áo người đàn ông này cháy đen.

Người dân gọi 3 chiếc taxi để đưa nhập viện nhưng tài xế không chịu dừng. Lúc vào được viện, anh Đức trong tình trạng sốc nặng do bỏng.

Người câu cá gần cầu Sài Gòn bị điện giật đã tử vong
Con rạch gần chân cầu Sài Gòn, nơi anh Đức câu cá và bị phóng điện từ đường dây 110 kV dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng kết luận, khu vực anh Đức ngồi câu cá nằm dưới hành lang an toàn toàn lưới điện 110 kV. 

Trong lúc giật, nạn nhân vô tình để cần và lưỡi câu vi phạm khoảng cách an toàn, gây hiện tượng phóng điện.

Anh Đức được người dân chở đi cấp cứu bằng xe máy.
Anh Đức được người dân chở đi cấp cứu bằng xe máy.

Hoàn cảnh gia đình Đức khó khăn. Từ Lâm Đồng xuống TP HCM lập nghiệp cách đây 15 năm, mẹ anh phải làm mướn nuôi con khôn lớn, giờ đang mang bệnh.

Thường ngày, vợ và con phải trông vào mức thu nhập ít ỏi từ anh Đức.

"Cách đây 2 tháng, do làm công nhân không có việc nên anh chuyển sang làm xe ôm. Kể từ đó, do buồn bã nên buổi chiều anh thường ra chân cầu giải khuây. Ai ngờ sự việc xảy ra...", vợ người đàn ông xấu số nói.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.