- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đầu tiên tiếp cận thi thể phượt thủ Aiden Webb nói gì?
Anh Lại Huy Đức là người đầu tiên tiếp cận với thi thể của "phượt thủ" người Anh Aiden Webb.
>> Toàn cảnh vụ việc phượt thủ người Anh tử nạn ở Sapa
Trưa 08/6, Lại Huy Đức cho biết trên trang cá nhân, anh đã mang những phán đoán về hướng tìm kiếm Aiden Webb đến Công an Sapa. Lúc này Đức đang ở Phú Thọ.
Thông tin chia sẻ của Đức nhận được rất nhiều cổ vũ và cả "năn nỉ" từ người đọc đề nghị anh trực tiếp đi cứu Aiden Webb.
Đến 5h chiều hôm đó, cùng với anh Nguyễn Lê Anh, Đức cho biết đang lên đường đi Sa Pa.
5h sáng 09/6, Đức viết" Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp cho cả đoàn của chúng mình gồm 10 thành viên gồm 4 thiết bị bay Flycam pro để tìm kiếm Aiden. Dự kiến leo từ đỉnh Fansipan xuống 2.800m để tìm kiếm. Chúc chuyến đi tốt đẹp".
Rất nhiều facebooker cầu bình an, chúc lành cho Đức và đội cứu hộ tình nguyện.
Đến 9h 34 phút, cả nhóm cứu hộ tình nguyện 10 thành viên gồm các anh Phan Đức Cường, Nguyễn Lê Anh, Phạm Đại Dương, Lại Huy Đức, Vũ Đình Hoan, Nguyễn Hoàng Sơn, Vũ Ngọc Cẩn, Nguyễn Thành Đạt, Lê Giang, Hạng A Câu đã sẵn sàng lên đường.
Cáp treo cũng đã được dừng lúc 9h 30 để nhóm trèo lên đỉnh cột T4 và tụt xuống, tìm kiếm Aiden.
Đấy chính là cách nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, vì tọa độ Ayden thông báo chính xác là ở điểm này. Nguy hiểm vì độ cao của cột lên đến 45 m, và nhóm cứu hộ phải trèo giữa trời mưa nhỏ, thời tiết lạnh và trơn trượt.
Hai phút sau, flycam bắt đầu bay.
Đức là người đầu tiên tiếp cận được thi thể Ayden Webb.
Do vực quá sâu và vách cao rất hiểm trở, đoàn cứu hộ chỉ có hai người là Đức và anh Cẩn xuống được vực. Nhưng đến nửa đường, anh Cẩn cũng bị lạc, mấy tiếng sau mới được cứu.
"Núi rừng ở đây cực kỳ hiểm trở"-Đức cho biết.
Tuy nhiên, khi tìm thấy chàng trai 23 tuổi, vận động viên leo núi người Anh không may đã tử vong.
"Thi thể Aiden Webb được mang lên đỉnh cột T4 và chờ bác sĩ Anh sang khám nghiệm vào sáng nay"-Đức vội vã cho biết qua điện thoại lúc đang bắt xe về Hà Nội, chiều nay.
Đức cho biết, hiện đang trên đường về Hà Nội vì tối nay anh có cuộc giao lưu trực tuyến ở kênh VTC 14 (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC).
Anh cũng cho biết vì do có lời hứa với Bộ ngoại giao Anh nên không thể cung cấp thêm thông tin và hình ảnh về chuyến cứu nạn. Hiện phía gia đình Aiden đã có lời mời anh sang Anh, nhưng anh chưa nhận lời.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự58 phút trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự7 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự9 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự20 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự20 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự23 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.