Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường

Người dân gần khu vực chị Chinh bị chém tử vong cho rằng hành động gây án của hung thủ là quá dã man.

Người dân gần khu vực chị Chinh bị chém tử vong cho rằng hành động gây án của hung thủ là quá dã man.
Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường
Ông T. trò chuyện với PV.

Hàng động chém quá dã man

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khiến chị Nguyễn Thị Chinh (SN 1989, trú tại thôn Cầu Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình) tử vong, sáng nay 31/10, PV đã tìm về hiện trường xảy ra vụ việc để tìm hiểu.

Theo quan sát của PV, khu vực chị Chinh gặp nạn là đường 39A, đây là một trong những trục đường chính của huyện Đông Hưng. Nơi chị Chinh bị chém tử vong nằm ngay ở đầu xã Đông Tân (huyện Đông Hưng).

Nhiều người dân cho biết, ngày thường tuyến đường 39A có rất nhiều người dân tham gia giao thông. Tuy nhiên, ngày hôm qua trên địa bàn có mưa lớn và vào ngày chủ nhật nên khoảng thời gian từ 9h sáng đến 11h trưa (khoảng thời gian chị Chinh bị chém tử vong) có rất ít người qua lại.

Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: B.H)

Theo quan sát, nơi chị Chinh bị chém tử vong, hai bên là cánh đồng vắng. Từ chỗ xảy ra vụ án đến nhà dân gần nhất cũng phải 300 mét, đoạn xa lên đến 600 mét.

Là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra, ông Nguyễn Văn T. (trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết:

Vào khoảng 10h15 phút sáng ngày hôm qua (30/10), khi ông T. đang ngồi trông coi đồ đạc công trình xây dựng đường giao thông ở trong một chiếc lán dựng tạm (cách nơi chị Chinh gặp nạn khoảng 200 mét) thì nghe thấy tiếng gọi có người gặp nạn trên đường của một người đi bán hàng gốm sứ.

Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường - Ảnh 2.

Khu vực chị Chinh gặp nạn là quãng đường rất vắng người qua lại.

"Lúc đấy trời đang có mưa, nghe thấy tiếng gọi, tôi liền chạy ra đường để kiểm tra thì thấy một chiếc xe máy nằm nghiêng bên vệ đường theo hướng từ ngã 4 thành phố Thái Bình đi trung tâm xã Đông Tân.

Khi tiến lại gần chiếc xe máy, tôi chỉ nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông bình thường. Nhưng, khi đi lại chiếc xe máy hiệu SH, tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc cạnh một người phụ nữ người đang chảy rất nhiều máu nằm cạnh vệ đường.

Thấy vậy, tôi liền chạy lại thì cháu bé đang rất hoảng loạn kêu khóc còn người phụ nữ bị chém ở cánh tay bên phải và một vết chém ở má bên phải xuống đến cổ", ông T. tỏ vẻ sợ hãi kể lại sự việc với PV.

Cũng theo lời nhân chứng này cho biết, hành động chém người của những kẻ gây án là quá dã man và máu lạnh, bọn chúng muốn truy sát người tới cùng.

Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường - Ảnh 3.

Ông T. cho biết, sau khi chém chị Chinh nhóm gây án đã lấy chiếc xe SH bỏ chạy khoảng 100 mét thì bỏ lại bên vệ đường. (Ảnh: Ông T. chỉ lại nơi chiếc xe máy được bỏ lại)

Sau khi phát hiện vụ việc, ông T. đã hô hoán bà con nhân dân sinh sống cạnh khu vực tới giúp đỡ. Nhưng khi mọi người ra kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tử vong.

"Khi biết có án mạng xảy ra, nhiều người dân trong khu vực chạy ra xem thì có một cô gái trẻ nói, trước đó mấy phút có một người phụ nữ kêu cứu. Nhưng, do trời có mưa to nên cô gái trẻ này không để ý đến", ông T. nói.

Có thể nạn nhân cố gắng bảo vệ con trai

Nhân chứng này cũng cho biết thêm, khi kiểm tra nạn nhân, ông T. phát hiện tay chị Chinh nắm rất chặt như tỏ vẻ đầy căm phẫn.

Ông T. cũng nhận định, nhóm đối tượng gây án có 2 người và việc chị Chinh bị chém có thể là do mâu thuẫn cá nhân bởi vì, khu vực đường 39A hầu như không xảy ra cướp bao giờ, hơn nữa lại vào giữa ban ngày nên việc chém người để cướp tài sản là rất khó xảy ra.

Nhân chứng kể giây phút phát hiện người mẹ chở con bị chém trên đường - Ảnh 4.

Khu vực chị Chinh tử vong.

"Tôi thấy, khi tử vong tay chị Chinh nắm rất chặt như tỏ vẻ căm phẫn. Còn 2 đối tượng gây án, sau khi chém nạn nhân, chúng đã lấy xe SH và bỏ chạy được khoảng 100 mét thì bỏ xe lại bên vệ đường rồi chạy tiếp.

Rất có thể nếu chỉ đi một mình, nạn nhân sẽ có nhiều đường để chạy thoát vì khu vực này là cánh đồng rộng lớn lại vào giữa ban ngày nên những kẻ gây án chúng sẽ không dám truy đuổi đến cùng.

Nhưng, do đi cùng con trai, nạn nhân cố gắng bảo vệ thằng bé không bị thương nên đã cố dùng thân mình để che trở cho con bởi khi xảy ra sự việc, người dân còn nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân.

Còn thằng bé cũng may mắn thoát nạn khi có ông bán hàng gốm sứ đi lại gần khiến cho bọn gây án đã hoảng sợ bỏ chạy", ông T. kể.

Trao đổi với PV vào sáng nay, ông Bùi Đức Trịnh – Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Hiện tại các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Thái Bình đang tích cực điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

Hiện vẫn chưa có manh mối gì về đối tượng gây án.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 30/10, chị Chinh đi xe SH chở theo con trai lưu thông trên quốc lộ 39B, đoạn qua xã Đông Tân (Đông Hưng, Thái Bình) thì bị thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát chém.

Nạn nhân loạng choạng tay lái làm đổ xe, ngã ra đường. Do vết thương quá nặng, chị Chinh tử vong tại chỗ.

Còn con trai chị Chinh là Lê Anh (T. 9 tuổi) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Theo Trí Thức Trẻ

người phụ nữ đi xe SH bị chém chết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.