Những chân dài "không đụng hàng"

T. chau mày nũng nịu một vị trong số chúng tôi: “Lương em 800 đô một tháng mà không đủ mua nước hoa anh ạ! Anh có nhã ý thì nhớ gửi tặng em nhé, em chỉ thích dùng nước hoa Pháp nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng phải chính hãng xách tay từ nước ngoài cơ".

T. chau màynũng nịu một vị trong số chúng tôi: “Lương em 800 đô một tháng mà không đủmua nước hoa anh ạ! Anh có nhã ý thì nhớ gửi tặng em nhé, em chỉ thích dùngnước hoa Pháp nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng phải chính hãng xách tay từ nướcngoài cơ".

Sau những đợt triệt phá nhiều đường dây gái gọi cao cấp, tưởng chừng tệ nạnnày đã được giải toả. Nhưng, khi bị truy quét gắt gao, các em chân dài vẫncó thể cặp kè với các đại gia, vẫn kiếm được tiền với những cú tình một đêmmơ màng, chóng vánh nhờ vào những mối quan hệ khá rộng rãi.

Lang thang các trang web rao tình, không ít những entry với chủ đề “gái gọicao cấp” chào mời hết sức hấp dẫn. Nhiều em ở những topic này đang là sinhviên, show hàng bằng những bức hình quyến rũ và cái giá “bình dân” từ100-200$.
Những chân dài "không đụng hàng"
Đắt giá hơn và chỉ dành cho khách Vip thực sự là những em chân dài, da trắng, mặt xinh với nghề nghiệp ổn định - (Ảnh minh hoạ)

Nhưng theo lời của một đại gia đất Hà thànhthì hiện nay, trong nội thành Hà Nội, các em sinh viên mới chỉ xếp... hạngbét trong giới gái gọi cao cấp. Đắt giá hơn và chỉ dành cho khách VIP thựcsự là những em chân dài, da trắng, mặt xinh với nghề nghiệp ổn định như:người mẫu, ca sĩ, nhân viên khách sạn, tiếp viên…có nhiều em còn làm PR chocác công ty nước ngoài.

Một lần được ngồi với vị đại gia ở một quán càphê sang trọng, tôi được “mục sở thị” 4 cô nàng “ cave cao cấp” chính hiệusau cuộc điện thoại giữa vị đại gia và cô em có cái tên nghe thật kêu: Y.M.

30 phút sau, 4 em gái xinh xắn long lanh đi đến bằng chiếc xe 4 chỗ bónglộn. Thấy vị khách đại gia đã quen thuộc trong nhóm chúng tôi, các em tỏ racởi mở mọi chuyện, kể cả những câu hỏi tò mò của tôi với công việc và cuộcsống khá “bận bịu”.

Đi cùng M.. là H., N. và T. Cả 4 nàng đều có công việc ổn định, ngoài việcchơi bời và cặp với các đại gia kiếm thêm thu nhập. H. và T. cùng làm ở thẩmmỹ viện. N.là tiếp viên. Y.M là nhân viên 1 khách sạn lớn trên Hồ Tây. Mỗicô một vẻ, nhưng đều đẹp như "tiên nữ giáng trần" về cả vóc dáng lẫn gươngmặt.

Để xứng đáng với ngoại hình đó, các em dùng tiền lương hàng tháng sắm sửacho mình những bộ cánh hàng hiệu độc nhất vô nhị. Lần đầu tiên gặp các emtrong cái vỏ trị giá lên đến 10.000 $ bao gồm cả phụ kiện, tôi ngỡ rằng mìnhđã nhầm với các tiểu thư con nhà đài các kiêu sa nào đó.

Y.M trông già dặn nhất trong 4 em chân dài. Mái tóc bông xù nhuộm màu nâuvàng rất sang và mốt. M giới thiệu các sản phẩm hàng hiệu em đang mặc trênngười: Bộ váy liền thân trị giá 3.000 $ em đặt thiết kế riêng để phù hợp vớidáng người và đảm bảo không "đụng hàng"; đôi guốc giản dị của hiệu gucci emmua trong một lần đi du lịch châu Âu với khách trị giá gần 2000 $ Mỹ. Chiếctúi xách hàng độc trị giá hơn 200 triệu đồng tiền Việt. Em còn thủ thỉ rằng,trong đợt đi tua du lịch sắp tới, sẽ mua một bộ bikini chính hãngvictoria’secret cho bằng bạn bằng bè.
 
Những chân dài "không đụng hàng"
Trong cuộc vui quay cuồng, trông các mỹ nhân còn hấp dẫn và lung linh hơn - (Ảnh minh hoạ).

T. chau mày nũng nịu một vị trong số chúngtôi: “Lương em 800 đô một tháng mà không đủ mua nước hoa anh ạ! Anh có nhã ýthì nhớ gửi tặng em nhé, em chỉ thích dùng nước hoa Pháp nhẹ nhàng và tinhtế, nhưng phải chính hãng xách tay từ nước ngoài cơ".

T. vuốt mái tóc dài ngang lưng mượt mà, đen nhánh phả vào không khí mùihương nước hoa cuốn hút. Cô tiết lộ, lọ nước hoa đang dùng có giá nguyên mộttháng tiền lương của mình.

Cuộc sống của các em không chỉ có những cuộc gặp gỡ đại gia đơn thuần. Theolời em H., người có mái tóc bồng bềnh sành điệu, nếu chỉ loanh quanh đất HàNội phục vụ các đại gia quen thuộc thì vừa không có tiền, cũng chẳng được"mở mang tầm mắt".

Mỗi tháng 2 lần các em lại đi tour sang các nước như Singapore hay Thái Lancùng khách trong các cuộc làm ăn với đối tác nước ngoài, tháp tùng doanhnhân đi đánh bạc hay nghỉ mát.

Họ sắm vai là những cô thư kí xinh đẹp vừa giúp sếp kí hợp đồng vừa là tìnhnhân phục vụ chuyện “giường chiếu” khi sếp không thể mang vợ đi cùng.

Công việc được định hình sẵn, các em “chân dài” đều được học hành, tỏ ra rấtthông minh và hoàn thành xuất sắc mọi "yêu cầu" của các vị sếp hờ.

H. ăn mặc “giản dị” hơn với bộ cánh có vẻ rất công sở so với 3 bạn kia,nhưng theo lời N, bộ cánh của H. dùng cũng trị giá cả nghìn đô. Đồ hiệu càngđơn giản càng đắt tiền, càng thể hiện được phong cách sành điệu của ngườimặc.
 
Mỗi chuyến đi, ít nhất mỗi em kiếm được cho mình3000 $ chỉ để phục vụ khoản quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm và sau đó để xảstress, chỉ mấy chị em lại rủ nhau đi chơi chung.

Mỗi lần đi nghỉ như thế, họ không cần cặp kè với bất cứ gã lắm tiền nhiềucủa nào. Làm cái nghề “gái gọi” này, các em nghiễm nhiên trở thành những cônàng giàu có, những cô chiêu sang trọng và chịu chơi.

N. còn tiết lộ rằng, không chỉ có họ thuộc giới gái gọi cao cấp mà rất nhiềuchân dài khác cũng kiếm thêm tiền bằng cái nghề này.

Được biết, "gái gọi cao cấp" như các em hiện nay có ở Hà Nội, TP.HCM và NhaTrang. Giá tour trung bình là 600$/ngày đi Đông Nam Á và 800$/ngày đi ChâuÂu.

Trước khi lên kế hoạch chơi bời, Y.M đứng ra báo giá vài trăm đô "một lần".Nhưng đối với các đại gia, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

Mọi yêu cầu của các đại gia sẽ được các em nhiệt tình đáp ứng sau khi giảiquyết xong vụ giá cả và một vài cuộc chơi “nho nhỏ” chiều ý các em. Nếu“thượng đế” ngại dùng bao cao su với bất cứ lí do gì, thì cũng được các côgái chân dài chiều lòng hết mức.

Trước khi vào chủ đề chính, 4 nàng có yêu cầu được đi chơi ở một sàn nhảy.Chỉ với cái gật đầu của vị đại gia, 8 người cưỡi hai xe hơi dòng sang trọngđến địa điểm xả hơi.

Trong cuộc vui quay cuồng, trông 4 mỹ nhân còn hấp dẫn và lung linh hơn. Cácem uống rượu như “trâu uống nước lã”, lắc lư nghiêng ngả cho đến cả khichúng tôi thanh toán hoá đơn lên đến 30 triệu đồng, và đại gia kéo các em vềkhách sạn...
Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.