Nỗi đau cha mẹ thanh niên bị 2 cô gái đâm chết

Theo người nhà, Quang thường xuyên gọi điện thoại về quê nói chuyện với gia đình. Ngày 20/10, anh mua hoa gửi về tặng mẹ và viết lời cảm ơn đấng sinh thành trên Facebook.

Theo người nhà, Quang thường xuyên gọi điện thoại về quê nói chuyện với gia đình. Ngày 20/10, anh mua hoa gửi về tặng mẹ và viết lời cảm ơn đấng sinh thành trên Facebook.

Ngày 26/10, gia đình đã đưa anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) từ TP HCM về quê lo hậu sự.

Hàng trăm người dân xung quanh và bạn bè đến chia buồn cùng gia đình.Anh Phạm Xuân Bình (bạn thân của Quang) cho biết, cuộc sống của Quang khá vất vả vì phải vừa đi làm vừa đi học. Hai tháng nay, nạn nhân cùng một người bạn mở lớp thanh nhạc tại quận 4 để dạy thêm.

Nỗi đau cha mẹ thanh niên bị 2 cô gái đâm chết
Gia đình đang làm đám tang cho nạn nhân. Ảnh: M.Q

"Lúc còn đi học, mọi người thường hay bắt nạt Quang nhưng anh chỉ cười không nói gì. Nó hiền vậy mà sao lại xảy ra chuyện đau buồn như thế", anh Bình ngập ngừng.

Người bạn này kể thêm, ngoài việc mở lớp dạy nhạc, Quang cũng đi đánh đàn cho một số quán trà, cà phê để tăng thu nhập. Từ những đồng tiền dành dụm, cựu sinh viên thanh nhạc mua được chiếc xe máy 8 triệu, nhưng chỉ chạy được 2 ngày thì xảy ra vụ việc.

Bà Trương Thị Thơ (58 tuổi, mẹ của Quang) cho biết, tối 24/10 vợ chồng bà đang ngồi xem tivi thì nhận được tin con mất. "Nhà có 2 vợ chồng nên khi nhận được tin dữ thì chỉ biết ngồi ôm nhau khóc. 15 phút sau, chúng tôi mới bình tĩnh rồi đi thông báo cho người thân", bà Thơ kể.

Theo bà Thơ, hôm nào 2 mẹ con cũng nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng ngày Quang bị đâm chết thì 2 người chưa liên lạc.

"Tháng 9 vừa rồi nó về nhà chơi, khoe với gia đình vừa cùng bạn mở lớp thanh nhạc. Thấy nó khổ quá, tôi nói cho tiền mua xe thì nó chỉ cười chứ không lấy...", bà Thơ ngồi khóc trên giường.

Khi bình tĩnh lại, người mẹ kể thêm, đợt 20/10 vừa rồi Quang mua hoa gửi về tận quê để tặng mẹ và viết lời cảm ơn đấng sinh thành trên trang cá nhân.

Nghe tin con qua đời vào giữa khuya, ông Võ Hữu Trí (60 tuổi, bố anh Quang) lập tức thuê xe 16 chỗ xuống Sài Gòn. "Từ khi nghe tin Quang gặp nạn, mẹ nó ngất xỉu liên tục. Do có tiền sử bệnh tim nên những ngày này gia đình phải nhờ người chăm sóc, tránh để bà xúc động lại xảy ra chuyện", ông Trí nói.

Theo gia đình, sáng 27/10 sẽ đưa thi thể anh Quang xuống Đà Nẵng để hỏa táng.

Trước đó, tối 24/10, Võ Thanh Quang (24 tuổi, quê Kon Tum) điều khiển xe máy đến vòng xoay Dân Chủ (quận 3, TP HCM) thì qua quẹt với hai cô gái(chưa rõ danh tính) chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm 2 xe máy ngã xuống đường. Sau khi va chạm, các cô gái và anh Quang dắt xe vào lề đường thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, một trong 2 cô gái rút dao đâm anh Quang tử vong.

2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, nhà chức trách vẫn chưa bắt được hung thủ.


Theo Minh Qúy/Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.