- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Phép vua” thua... bảo vệ!?
Đặc biệt, nay cả tại những cơ quan trực tiếp thực thi, quản lý, giám sát quy chế này lại không hay biết gì về việc, chính họ đang vi phạm (!?).
Đặc biệt, nay cả tại những cơ quan trực tiếp thực thi, quản lý,giám sát quy chế này lại không hay biết gì về việc, chính họ đang vi phạm (!?).
Nhập nhằng đánh lậnGần trưa, trụ sở của Sở Tư pháp TP Hà Nội (số 2 Quang Trung, HàĐông) khá vắng vẻ. Đang rảnh rang đọc báo, thấy có khách đến, ông bảo vệ chỉ tayra hiệu chỗ đậu xe rồi mở cửa phòng thường trực ra ghi vé. Cậu đồng nghiệp củatôi hỏi có phải trả tiền gửi xe không bác?. ông cười: "Sở không thu tiền vé củakhách”.
Nhưng chỉ cách đó hơn trăm mét là tòa nhà của Sở GTVT Hà Nội. Mặttrời gần đứng bóng nên lượng khách đến giao dịch không nhiều. Hai tấm biển hướngdẫn chỗ để xe chia hai khu rõ rệt, một dành cho khách đến giao dịch, một củanhân viên trong Sở. Vài người khách vừa kết thúc công chuyện với phòng một cửa,vội vã lấy xe ra về. Người bảo vệ cơ quan vận chiếc áo phông mầu mận chín thảnnhiên thu lại những tấm vé, không quên nhận thêm 2.000 đồng từ mỗi người rồinhanh tay bỏ xuống hộp sắt đặt dưới chân bàn.
Chiều 29/7, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân nườm nượp khách. Đoạnvỉa hè khá rộng cùng làn đường trước mặt được tận dụng làm bãi gửi, la liệt cácloại xe máy lớn nhỏ. Trên hàng rào sắt treo tấm biển “Khách gửi xe trước cổngphải lấy vé”. Chúng tôi được bảo vệ ra hiệu cho xe vào bãi. Nhận tấm vé gửi xebằng bìa cứng ép lụa ghi Chi cục thuế quận Thanh Xuân kèm yêu cầu cộc lốc 3.000.Bị cự lại: "Sao lại phải trả tiền hả anh?!”. Chúng tôi nhận được câu trả lời gọnlỏn: "Quy định thế”.
Dân cũng mơ hồ
Có mặt tại 183A Giảng Võ, khuôn viên Bộ Y Tế rộng rãi, bề thế vớibãi để xe máy bên trong khá đông đúc. Nhân viên bảo vệ ăn vận chỉn chu thoănthoắt ghi vé. Cứ 3.000 đồng /xe, bảo vệ cơ quan này thu đều như vắt chanh. Ngườira kẻ vào tấp nập, song dường như chẳng ai biết đến việc đúng ra, họ không phảitrả tiền.
Anh Nam ở Gia Lâm, người vừa trả 2.000 tiềngửi xe khi đến giao dịch tại Cục thuế TP Hà Nội (187 Giảng Võ) hoàn toàn bất ngờvề sự tồn tại của Quyết định 25/2009/QĐ-UBND có quy định các cơ quan công quyềnkhông được thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến làm việc, giao dịch.Cùng chung tình trạng không biết đó, anh Vũ- công ty Việt Sơn- cũng phải trả2.000 đồng khi đến làm việc tại Sở GTVT Hà Nội (số 2 Phùng Hưng - Hà Đông). Vuimừng vì được cập nhật quyết định trên, anh Vũ cho biết chi phí của anh sẽ giảmđáng kể vì đặc thù công việc của anh thường xuyên phải giao dịch tại các cơ quanNhà nước.
Không giống như nhiều người, cô Phương (Thụy Khuê- Hà Nội) mơ hồbiết về quy định trên nhưng vẫn bức xúc đi đâu mà chẳng phải trả. Chị Linh- nhânviên một công ty liên doanh cho hay, chị cũng thường xuyên đến giao dịch tại cáccơ quan nhà nước. Đi đến đâu, chị cũng phải trả tiền xe. Trông thế thôi tốn raphết, chị nói. Và đương nhiên, chị Linh cũng không hay biết về quy định khôngphải trả tiền tại những nơi này. Nhưng theo chị, biết cũng vẫn phải trả (?)
Vé xe không hợp “chuẩn" |
"Tồn tại nhiều và cũng lâu rồi”(?!)
Cuộc hành trình qua một loạt các cơ quan nhà nước, chúng tôikhông quá bất ngờ khi phần lớn những nơi chúng tôi đến đều thu tiền trông giữ xecủa khách đến giao dịch. Đem điều mắt thấy tai nghe trao đổi với Chánh văn phòngSở GTVT Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hồng tỏ ra ngạc nhiên và có phản ứng khá quyếtliệt khi biết hiện tượng này đang diễn ra ngay tại Sở (!?) Bà cho biết, phía đơnvị luôn quán triệt việc không thu phí gửi xe của khách. Hiện tượng trên xảy ralỗi hoàn toàn thuộc về phía bộ phận trông giữ xe (?)-bà bồng bức xúc. Cũng cóthể tại người dân quen trả tiền gửi xe nên bảo vệ họ nhận thôi- bà Tạ Mỹ Thanh,Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội phân bua thêm.
Trao đổi qua điện thoại, ông Đỗ Minh Sơn- Trưởng phòng Văn bảnpháp quy Sở Tư pháp Hà Nội cũng thừa nhận, bản thân ông từng phải trả tiền gửixe tại nhiều cơ quan mà ông tới làm việc. Sau không ít lần cự nự với bảo vệ, ôngcũng đành trả tiền cho xong. Theo ông Sơn thì việc này tồn tại nhiều và cũng từlâu rồi (?).
Hàng loạt cơ quan công quyền có bãi gửi xe bên trong khuôn viênđều không ghi rõ việc miễn phí trên biển chỉ dẫn. Người dân vẫn cứ quen trảtiền, bảo vệ cứ đục nước béo cò mà không mất một xu tiền thuế, còn lãnh đạo củahọ thì cứ quá bận rộn nên không hề hay biết?!? Câu chuyện xem ra vẫn chưa dừnglại khi ở những cơ quan có quỹ đất eo hẹp, xe của khách được gửi trên vỉa hè haydưới lòng đường, ngay trước mặt tiền. Điều đáng nói là ngoài việc đương nhiênthu tiền của khách, những người trông xe này không hề có đồng phục hay thẻ nhânviên, vé gửi xe không phải do ngành thuế phát hành nhưng cũng chẳng hề có dấu cơquan.
Theo Khánh Nam - Long Nguyễn
Đời sống pháp luật
-
Thời sự2 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự3 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự13 giờ trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự15 giờ trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.
-
Thời sự18 giờ trướcHoàng Duy Hưng (34 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) - "tú ông" cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Điều đáng nói, Hưng tuyển chọn các cô gái bán dâm có ngoại hình bắt mắt từ các quán karaoke để môi giới cho khách mua dâm.
-
Thời sự18 giờ trướcDo say xỉn, Trần Sỹ Đô (SN 1987, Tây Hồ, Hà Nội) đã gây gổ với bạn cùng phòng và sau đó cầm dao đâm nhầm người.
-
Thời sự19 giờ trướcTừng dặn lòng phải giữ mình, tránh xa cờ bạc, trai gái nhưng khi trở thành “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa, anh cọ thùng chứa dầu ngày nào lại tốn tiền để làm một việc.
-
Thời sự19 giờ trướcSau khi kết bạn làm quen và chat sex với tài khoản "Linh Linh" qua Zalo, người đàn ông bị đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng và bị tống tiền 200 triệu đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Thời sự23 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.