"Sát thủ nhí" giết, cướp và bỏ xác nữ sinh trôi sông

Trước vụ án mạng phức tạp, ngay trong đêm các trinh sát được tỏa khắp địa bàn thị trấn Châu Ổ và xã Bình Trung

Tối ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh tạm giam hai đốitượng Trần Tài Thương (SN 1995) về hành vi giết người và cướp tài sản; Đinh VănBiết (SN 1995) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, được Biết hỗ trợ, tên Thươngđã sát hại và cướp tài sản của người bạn gái là nữ sinh lớp 9, sau đó bỏ xác nạnnhân trôi sông.


Như đã thông tin, khoảng chiều ngày 18/6, một số người dân ở thị trấn Châu Ổ,huyện Bình Sơn trong lúc đi câu cá khu vực bờ bắc sông Trà Bồng, thuộc tổ dânphố 6, thị trấn Châu Ổ hốt hoảng khi phát hiện xác chết của một cô gái nổi trênsông trong tình trạng không mặc quần.

Trong lúc, lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụviệc tại hiện trường bờ sông thì gia đình ông T. ở thôn Đông Thuận, xã BìnhTrung, huyện Bình Sơn đến nhận dạng và xác định đó là xác cháu Trịnh Thị KimThu. Theo cha mẹ của em Thu cho biết, khi đi em Thu mang theo một số tài sản nhưđiện thoại di động, xe đạp.
"Sát thủ nhí" giết, cướp và bỏ xác nữ sinh trôi sông
Hai đối tượng Thương và Biết bị bắt giữ.

Trước vụ ánmạng phức tạp, ngay trong đêm các trinhsát được tỏa khắp địa bàn thị trấn ChâuỔ và xã Bình Trung. Một nguồn tin quígiá từ tiệm phở Út Hậu ở thị trấn Châu Ổcho biết, hai đối tượng Trần Tài Thương(SN 1995), ở thôn An Điềm 2, xã BìnhChương, huyện Bình Sơn và Đinh Văn Biết(SN 1995) ở tổ dân phố 3, thị trấn ChâuỔ, huyện Bình Sơn đang giúp việc choquán có khoe khoang một người trong tiệmrằng đã cặp với một nữ sinh và ngủ vớivới nhau.

Ngay tối hôm đó, tổ trinh sát đã lùngsục bắt được tên Biết đang trong chơigame trong một tiệm internet ở thị trấnChâu Ổ. Tiếp đó, khoảng 0h sáng ngày19/6, trong lúc tên Thương đón xe trốnchạy thì cũng bị bắt giữ. Tại Cơ quanCSĐT Công an huyện Bình Sơn bọn chúng đãkhai nhận tội lỗi của mình.

Trần Tài Thương và Đinh Văn Biết khainhận: Ngày 16/6, Thương và Biết rủ emThu đi chơi. Đến tối bọn chúng phỉnh emThu vào một nhà hoang không có ngườingủ. Sau đó bọn chúng lấy điện thoại diđộng của em đi bán chia tiền tiêu xài.

Trưa ngày hôm sau 17/6, sau khi phụ bánphở buổi sáng, Thương và Biết rủ nhau rasông Trà Bồng (thuộc tổ dân phố 6, thịtrấn Châu Ổ) tắm. Lúc này tình cờ gặp emThu đi xe đạp trên đường. Thương rủ Thuđi tắm sông, Thu đồng ý và cả ba ngườixuống sông tắm. Trong thời gian tắm, tênThương đã sờ mó người Thu. Không may,quần của Thu bị nước cuốn trôi. Thukhông dám lên bờ, tên Thương ép buộc:“Cho anh “quan hệ” thì anh sẽ đi muaquần cho em mặc đi về”.

Sau đó, tên Thương dùng tay tấn công thìbị bạn gái chống cự. Tên Biết ở phía sauôm giữ chặt lấy người Thu, tên Thươngphía trước dùng tay thực hiện hành vi sờmó người và ghì cổ nạn nhân. Khoảng 30phút bị ôm chặt người và cổ em Thu dầndần yếu lả đi.

Khi phát hiện em Thu không cựa quậy, gụcđầu về trước, bọn chúng dừng lại và ômnạn nhân lên bờ. Nạn nhân vẫn bất tỉnh,nghĩ đã chết bọn chúng ôm em Thu ném lạixuống sông sau đó cướp xe đạp của em Thubỏ đi. Bọn chúng đem xe đạp đến ngườiquen bán lấy tiền nhưng người này khôngdám mua.


Theo Võ Thành
Bee.net
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.