- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tại sao lại quyên góp giày cao gót cho người dân vùng lũ?
Hình ảnh nhóm từ thiện nhận được giày cao gót, váy gợi cảm... trong thùng đồ quyên góp khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự vô tâm của những "tấm lòng vàng".
Hình ảnh nhóm từ thiện nhận được giày cao gót, váy gợi cảm... trong thùng đồ quyên góp khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự vô tâm của những "tấm lòng vàng".
Ngày 13-15/10, mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
25 người chết,
4 người mất tích, 18 người bị thương, 13 vạn ngôi nhà bị sập, tốc mái,
hư hỏng nặng. Nhiều gia súc, tài sản và hàng trăm nghìn hecta hoa màu,
cây công nghiệp của người dân bị lũ cuốn trôi.
Vào thời điểm này, những món quà từ
thiện trở nên rất cần thiết đối với bà con vùng lũ. Không chỉ các đoàn
thể, nhiều hội, nhóm, cá nhân đã ngay lập tức lên đường cùng những vật
phẩm cần thiết như tiền mặt, quần áo, nước sạch, thức ăn... cứu trợ cho
"khúc ruột miền Trung".
Tuy nhiên, bên cạnh các đồ dùng hữu dụng, nhiều nhóm từ thiện lại nhận được giày cao gót, váy áo gợi cảm...
Lời chia sẻ đầy "bất lực" của tình nguyện viên khi mở thùng đồ quyên góp toàn giày cao gót, váy gợi cảm. Ảnh chụp màn hình. |
Quyên góp váy áo gợi cảm
Tối 20/10, tài khoản H.N. - đại diện một đoàn cứu trợ cho bà con miền Trung - đăng tải hình ảnh những chiếc áo hai dây cùng vài đôi giày cao gót được gửi đến ủng hộ.
Bày tỏ sự khó hiểu của mình trước những món đồ, cô hài hước viết: "Mình từ thiện cho bà con bị bão lũ ở Quảng Bình, các bạn cho mấy đồ này thì ai mặc được đây? Mặc đi dạ hội ngày nước lũ chăng?".
H.N. chia sẻ cô nhận được một thùng lớn như vậy và cảm thấy khó xử vì quần áo không phù hợp với hoản cảnh thực tế.
"Thấy hơi kỳ cục, không hiểu mọi người nghĩ sao. Mình cho rằng tấm lòng của ai cũng đáng được trân trọng, nhưng mọi người xin hãy ủng hộ những món thiết thực, dù là quần áo cũ, đồ đã qua sử dụng", cô nói.
Cô cho rằng thay vì gửi tới các món đồ "vô duyên" này, chủ nhân có thể thanh lý và lấy số tiền đó làm từ thiện hoặc mua gạo, thức ăn.
Cuối cùng H.N. quyết định đem chúng ra bán với giá 20.000-30.000 đồng/món. Số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ cho người dân các tỉnh miền Trung. Hiện nay, những đồ này vẫn chưa thể bán hết vì số lượng khá nhiều.
Đây không phải lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy. Trước đó, ở Đà Nẵng, cô từng nhận được nhiều món không phù hợp tương tự.
“Đơn giản là mình nên nghĩ đến người nhận một chút. Không phải cho gì người ta cũng nhận”, H.N. bày tỏ.
Người dân vùng lũ cần quần áo sạch và lành lặn, nhưng không phải món đồ thế này. Ảnh: NVCC. |
Từ thiện cũng cần có văn hoá
Câu chuyện về thùng đồ từ thiện "đặc biệt" sau khi được chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dân mạng.
Quang Vinh Thành cho rằng đây là hành động thiếu thành ý, thể hiện sự vô tâm, hời hợt của người tặng, gây khó xử cho các tình nguyện viên.
"Chẳng lẽ họ không soạn đồ trước khi mang đi từ thiện? Nếu nhầm lẫn có thể vài món, nhưng cả thùng to thì không chấp nhận được. Thanh lý đồ giá rẻ cũng phát sinh nhiều chi phí khác rất tốn công sức, thời gian", thành viên này cho hay.
Anh nói thêm những người dân ở vũng lũ đã đủ mệt mỏi vì thiên tai. Cách làm từ thiện cần sự khéo léo, sao cho người nhận không mang cảm giác bị thương hại, tủi thân khi cầm đồ quyên góp.
Trần Minh Hòa nhận định dù sao đó cũng là tấm lòng muốn sẻ chia, mọi người nên trân trọng. Thay vì lên án, hãy chung tay mua giúp các món đồ để đội tình nguyện nhanh chóng lên đường.
"Trước khi đặt quần áo vào thùng từ thiện, hãy tự hỏi: Người ta mặc cái này có được không? Mặc vào lúc nào? Có đủ ấm không? Đủ bền không?
Những câu này có thể sẽ khiến giảm số lượng đồ quyên góp, nhưng giúp đỡ tình nguyện viên rất nhiều, lại thể hiện sự trân trọng và tấm lòng dành cho người mình sắp tặng quần áo", Minh Hòa giải thích.
Nguyễn Quỳnh Thư - thành viên nhóm Từ Thiện Xanh - cho biết nhiều người nghĩ quần áo quyên góp là đồ mình thải ra, không mặc nữa.
"Điều này không đúng. Bạn có thể không mặc chiếc quần cũ, nhưng không thể vứt đại nó vào thùng từ thiện. Hay nhiều trường hợp chúng mình nhận được áo thủng lỗ chỗ, quần cũ bạc phếch, áo khoác kỳ dị hết mốt", cô nói.
Chiếc áo này sẽ được mặc vào lúc nào khi bạn ở giữa vùng lũ? Ảnh: NVCC. |
Quỳnh Thư nhấn mạnh người dân vùng lũ cần những món đồ nhanh khô, vải bền, chất liệu dày dặn, mặc ấm và nhất thiết phải lành lặn. Ngoài ra, ủng đi mưa, mũ, khăn cũng quan trọng không kém.
Thành viên nhóm từ thiện giải thích không ai muốn nhận đồ bố thí, nên sau khi phân loại các món đồ dùng được, tình nguyện viên sẽ giặt sạch sẽ, là phẳng phiu, gấp cẩn thận. Một số thứ như áo khoác, giày còn được đóng túi riêng.
"Đó là tấm lòng của những người làm từ thiện. Đừng cho rằng mình đang làm ơn với ai, cũng không phải việc gì to tát, đó chỉ là tấm lòng sẻ chia.
Hãy đặt trái tim và sự chú tâm vào từng hành động nhỏ để chung tay giúp đỡ những người không may mắn. Một tấm áo ấm lành lặn giá trị hơn chiếc áo sành điệu vào lúc này", Thư tâm sự.
-
Thời sự1 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự2 giờ trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự4 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.
-
Thời sự6 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, để lấy mẫu thức ăn giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc.
-
Thời sự18 giờ trướcBị tuyên án tù về tội Đưa hối lộ vì liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", bà Phạm Bích Hằng (SN 1969, Giám đốc Công ty Vinamichi) lại vừa bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự21 giờ trướcCơ quan chức năng đang tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh để xác minh, làm rõ phục vụ công tác điều tra.
-
Thời sự22 giờ trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
Thời sự22 giờ trước"Bình thường em gọi điện thoại chồng luôn nghe máy, nhưng hôm đó em gọi mãi không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành rồi", chị Đào có chồng thiệt mạng trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, nhớ lại.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong. Tài xế gây tai nạn là một cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Chư Prông.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong lúc ngồi ở phòng làm việc, Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị một đối tượng xông vào đâm trọng thương.
-
Thời sự1 ngày trướcBộ trưởng Bộ GTVT mới ký ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.
-
Những điểm nghi vấn vụ thi thể cô gái trên sofa: Người đàn ông bí ẩn và chiếc điện thoại bị tháo simThời sự1 ngày trướcVụ việc thi thể trên sofa được phát hiện hồi cuối tháng 4 vừa qua đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn cần lời giải.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ cháy xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 3/5 tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.