Tin nóng 24h: Cô gái 18 tuổi chết vì đi phá thai

Một cô gái 18 tuổi ở Hóc Môn đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình khi quyết định phá thai ở cơ sở y tế không an toàn.

Một cô gái 18 tuổi ở Hóc Môn đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình khi quyết định phá thai ở cơ sở y tế không an toàn.

Đau lòng bạn trẻ bỏ mạng vì… phá thai

Quan hệ tình dục, có bầu trước hôn nhân khiến cô gái trẻ ở Hóc Môn tìm đến điểm phá thai không an toàn. Hành động liều lĩnh này khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời. Câu chuyện đau lòng này được Giáo sư – Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kể lại để cảnh báo về tình trạng phá thai không an toàn, nhất là trong giới trẻ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nhiều bạn trẻ yêu nhắm mắt khi yêu mà không lường được hậu quả (Ảnh minh họa)
Nhiều bạn trẻ yêu "nhắm mắt khi yêu" mà không lường được hậu quả (Ảnh minh họa)

Nggoài ra còn nhiều thông tin đáng chú ý khác, Tintuconline xin tổng hợp để độc giả tiện theo dõi.

Đi chữa đau mắt, cháu bé 2 tuổi phải mổ cấp cứu vì giun đục thủng ruột thừa

Được bệnh viện địa phương chuẩn đoạn viêm giác mạc, cháu Cứ A Chông Thương, 26 tháng tuổi ở Sơn La được chuyển xuống bệnh viện Mắt Trung ương sau đó chuyển sang bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Tại đây, bé Thương được các bác sỹ mổ cấp cứu do giun đục thủng ruột thừa. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

di chua dau mat, chau be 2 tuoi phai mo cap cuu vi giun duc thung ruot thua - 1
Bệnh nhi Thương sau khi được các bác sĩ phẫu thuật hồi phục tốt.

Xót xa nhìn cá chết nổi trắng hồ Tây

Sáng 2/10, nhiều người dân đi tập thể dục vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh cá chết nổi đầy hồ Tây. Hình ảnh cá chết nổi đầy trên mặt hồ Tây khiến nƯớc tính, có khoảng 60 tấn cá đã chết. Hiện các lực lượng chức năng ở Hà Nội đang tích cực giải quyết hậu quả, thu gom số cá chết để tiêu huỷ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ cá chết ở Hồ Tây.

 Ca chet noi trang ho Tay hinh anh 6

Cảnh sống đổi thay sau 3 tháng của mẹ của 'tiểu thư 9x' nhận nuôi bé gái Lào Cai 3,5kg

Từ bỏ cuộc sống đủ đầy, công việc tốt đẹp với thu nhập nhiều người mơ ước, Thanh Tâm nhận nuôi và tiến hành chăm sóc, điều trị cho bé Yến Nhi. Chỉ sau 3 tháng, từ một bé gái da bọc xương, Yến Nhi đã bụ bẫm và đáng yêu. Việc làm tốt đẹp của Thanh Tâm khiến nhiều vô cùng xúc động. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 canh song doi thay sau 3 thang cua me cua 'tieu thu 9x' nhan nuoi be gai lao cai 3,5kg - 3

 Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng, bị người khác rút mất

Bà Hoàng Thị Phong (SN 1960, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phản ánh ngày 17/11/2015, bà lên ngân hàng rút sổ tiết kiệm 40 triệu đồng. Thấy thái độ làm việc của nhân viên ngân hàng quá dễ dãi, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, bà Phong liền nhờ kiểm tra số tiền tiết kiệm 200 triệu đồng thì được trả lời số tiền trong sổ của bà... không cánh mà bay. Theo đó, số tiền của bà Phong bị một người tên là Hằng rút. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bố mẹ đã khiến vết bỏng pô xe máy ở trẻ em thêm trầm trọng bởi những sai lầm sau

Bỏng pô xe máy là một trong những tai nạn mà các bé dễ gặp phải trong lúc vui chơi hoặc sơ sẩy không may. Tuy nhiên, đôi khi cha mẹ vì lo lắng hoặc do thiếu hiểu biết đã làm cho vết thương của trẻ trở nên trầm trọng hơn. Thông thường vết bỏng pô xe thường là bỏng sâu vì độ nóng của pô xe rất cao nhưng nhiều người không biết, tự điều trị nên mãi không khỏi. Để giúp cho bé không bị đau đớn kéo dài cũng như vết phỏng mau lành và hạn chế sẹo đồng thời không dẫn đến những biến chứng xấu các mẹ cần đặc biệt lưu ý những cách xử lý trong bài viết dưới đây. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 Kết quả hình ảnh cho trẻ bỏng bô

Bị sốc sau khi ăn mỳ cay cấp độ 7, cô gái nhập viện cấp cứu

Thời gian qua, món Mỳ cay 7 cấp độ đã thu hút được rất nhiều sự tò mò, hiếu kỳ và còn được cho là thước đo của những người ăn cay tốt. Và mới đây nhất, một cô gái được cho là đã ăn món mỳ cay này ở cấp độ 7 và không lâu sau, cô nàng đã được chuyển đi cấp cứu vì bị sốc. Theo ghi nhận từ phía người đăng tải thông tin, sự việc này xảy ra vào tối ngày 2/10, tại Tp. Vinh - Nghệ An. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 Bị sốc sau khi ăn mỳ cay cấp độ 7, cô gái nhập viện cấp cứu

Bé trai mới lọt lòng đã già như ông cụ 80

Một bé trai Bangladesh vừa chào đời hôm 25/9 đã mắc hội chứng Progeria. Hội chứng Progeria khiến cơ thể cậu bé bị lão hóa, với đầy nếp nhăn trên mặt, trên người có nhiều lông, da dẻ khô và nhăn, đôi mắt y như của người 80 tuổi. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 Em bé bị bệnh lạ, Em bé già như lão 80, em bé mắc bệnh lão hóa

Mất hai bàn tay, cậu bé vẫn học giỏi dù dùng ống nhựa viết bài

Bị tai nạn bom mìn vào cuối năm 2013, Phan Trọng Hiếu, học sinh lớp 8/7, trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) đã mất đi vĩnh viễn đôi bàn tay, đôi chân cũng không lành lặn. Vì ham học, Hiếu cố tập viết bằng ống nhựa để được cắp sách đến trường. Dù vậy, Hiếu vẫn là học sinh giỏi của trường. Nghị lực của cậu bé khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 Mặc dù không còn đôi tay như các bạn cùng trang lứa nhưng Hiếu vẫn cố gắng viết bằng ống nhựa vươn lên trong học tập. “Hai đứa bạn của Hiếu đập mạnh vào kíp thì không sao, đến Hiếu đập vào thì phát nổ. Sau tiếng nổ lớn hai người bạn của Hiếu chỉ bị thương nhẹ ngoài da, còn cháu thì bị bay hết hai bàn tay và dưới chân cũng bị mảnh của kíp nổ làm tổn thương”, bà Đào nói trong nước mắt. Sau cuộc điều trị kéo dài hơn 6 tháng, Hiếu phải trải qua nhiều lần chết đi sống lại mới qua cơn nguy kịch. Nhưng cũng từ đó, mọi của cải trong gia đình ông Nhì mang hết cho Hiếu chữa bệnh. Tuy nhiên khi xuất viện trở về, Hiếu mới đi được vài bước lại bị ngã gãy một chân, bác sĩ phải bắt thêm 8 con vít vào chân trái. Từ đó, Hiếu muốn đi đâu thì cha mẹ Hiếu phải cõng. Thời gian Hiếu chữa bệnh xong, sức khỏe em bắt đầu bình phục cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Bạn bè cùng trang lứa bắt đầu sắm sửa quần áo chuẩn bị hành trang đến trường, cơn thèm khát được ngồi trên ghế nhà trường trong Hiếu lại trỗi dậy. Hiếu lại xin bố mẹ được tiếp tục đến trường. Hai vợ chồng ông Nhì chỉ biết nhìn nhau khóc thầm. Chị gái Hiếu (đang học tại Đại học Quảng Nam) đã nghĩ ra cách giúp em cách cách cắt một đoạn ống nhựa dùi một cái lỗ vừa với đường kính cây viết để cho Hiếu viết. Thành tích học tập đáng nể của Hiếu. “Lúc mới tập viết em thấy khó có thể viết được vì chỉ điều khiển bằng tay. Tuy nhiên, qua một tháng sau em đã viết được thành thạo chữ viết. Đến nay em có thể vẽ và chép bài kịp các bạn cùng lớp rồi. Em rất thích được vẽ, mặc dù đôi bàn tay khéo léo đã không còn, nhưng em sẽ cố gắng tập vẽ để trở thành một họa sĩ khi bàn tay của em không lành lặn”, Hiếu chia sẻ. Ông Trần Hữu Nghị - Giáo viên Tổng phụ trách trường THCS Nguyễn Trãi, nhận xét. “Hiếu là một học trò ngoan, mặc dù bị mất hai bàn tay nhưng Hiếu rất nỗ lực trong học tập. Khi biết được hoàn cảnh của Hiếu nhà trường cũng đã tạo nhiều điều kiện cho em được học tập, vui chơi cùng các bạn trong lớp”. Theo Nguyễn Thắng Công an TP HCM

Nghệ sĩ Việt đột tử trên sân khấu

Lúc 21giờ , ngày 29/9, khi anh Nguyễn Trường Thành đang diễn tiết mục hề gõ bát trên sân khấu thì đột nhiên nằm gục xuống bàn. Bạn diễn tiến lại hỏi nhưng không thấy anh trả lời. Lập tức, anh em đã bế anh Thành ra khỏi sân khấu. Dù được đồng nghiệp và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh Thành đã qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Xem chi tiết TẠI ĐÂY


Nghe si Viet dot tu tren san khau hinh anh 1

Tintuconline/Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.