TP.HCM "mùa" cá độ World Cup: Từ A đến Z

Từ sinh viên: anh ơi tha cho em! Ngoài giờ cắp sách đến giảng đường, nhiều sinh viên TP.HCM còn mang trong người dòng “máu” đỏ đen. Đi khắp các trường ĐH Công Nghiệp, Làng ĐH Thủ Đức…trong mùa World Cup, thật bất ngờ khi đa số sinh viên lại ngồi chụm nhau ở quán cà phê để bàn tán và “nghiên cứu” kèo bắt độ đá bóng. Chính những “máu mê” cờ bạc đó đã đưa các sinh viên đến vòng lao lý

Trung tá Phan Chí Hùng – Độitrưởng đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM chobiết, từ khi khai mạc World Cup đến nay các con bạc tổ chức và tham gia cá độbóng đá diễn ra rất rầm rộ. Đặc biệt, World Cup càng vào vòng trong, lực lượngtrinh sát càng vất vả vì phải theo dõi đến hàng giờ đồng hồ liền. Hiện PC45 đãcó kế hoạch triệt phá một số tụ điểm ghi độ quy mô lớn trên địa bàn TP trongnhững trận cuối World Cup.

Từ sinh viên: anh ơi tha choem!

Ngoài giờ cắp sách đến giảng đường, nhiều sinh viên TP.HCM còn mang trong ngườidòng “máu” đỏ đen. Đi khắp các trường ĐH Công Nghiệp, Làng ĐH Thủ Đức…trong mùaWorld Cup, thật bất ngờ khi đa số sinh viên lại ngồi chụm nhau ở quán cà phê đểbàn tán và “nghiên cứu” kèo bắt độ đá bóng. Chính những “máu mê” cờ bạc đó đãđưa các sinh viên đến vòng lao lý.

Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tú (SN 1989), hiện là sinh viên năm 2 của một trườngđại học tại Q.Gò Vấp, TP.HCM (quê ở huyện Krông-Pắc, tỉnh Đắc Lắc), là mộttrường hợp xuất phát từ máu mê cờ bạc. Là một sinh viên khá giá lại ở trọ xa giađình nên Tú nhanh chóng lao vào chơi trò “đỏ đen”. Lúc đầu, Tú chỉ chơi với sốtiền ít ỏi để ngồi xem World Cup “cho đỡ buồn”. Nhưng sau đó, Tú lao vào cá cượcvới số tiền lớn hàng chục triệu đồng.

TP.HCM "mùa" cá độ World Cup: Từ A đến Z
Bị bắt các SV năn nỉ công an đừng bảo với gia đình  (ảnh: CQCA cung cấp)

Biết được Tú là con nhà có điềukiện, các “nhà cái” đã cho Tú “ăn thua” qua điện thoại với số tiền hàng chụctriệu đồng/trận đấu. Đang “vỡ nợ” Tú lao vào cá cược với số tiền chóng mặt. Tínhtừ đầu mùa World Cup 2010 đến nay, Tú đã nợ “nhà cái” lên đến 160 triệu đồng.Tính tất cả Tú nợ từ giải ngoại hạng Anh đến World Cup với “nhà cái” hơn 240triệu đồng.

Biết không có khá năng trả nợ, các con bạc đã cho “đàn em” đến phòng trọ của Túđể đòi nợ. Sau nhiều lần bị chủ nợ đe dọa, Tú phải cầu cứu đến gia đình. Nhậnđược tin con trai thua độ không có tiền chung chi và bị nguy hiểm đến tính mạngnên gia đình Tú lặn lội từ Krông-Pắc, tỉnh Đắc Lắc mang tiền xuống TP.HCM“chuộc” Tú về.

Không rầm rộ như trường hợp của Nguyễn Ngọc Tú, nhiều sinh viên ở Làng ĐH ThủĐức có gia cảnh khó khắn cũng ỉ ối xin cho “ké” 20 ngàn – 50 ngàn đồng bắt tỉsố. Có nhiều trường hợp sinh viên bị bắt cũng làm cho các trinh sát cười ra nướcmắt khi năn nỉ: “Anh ơi tha cho em! Em mới phạm tội lần đầu”.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Đức và Serbia, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- công an quận 9 theo dõi, ập vào bắt quả tang 13 sinh viên (đang theo họctại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận 9 và Thủ Đức), đang ghi phơicá độ bóng đá tại quán cà phê 72 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận9 do bà Lê Thị Kim Lan (SN 1962) và con gái bà Lan là Đỗ Thị Ánh Tuyết (SN 1983,ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) tổ chức ghi độ.

Tại cơ quan điều tra, 13 sinh viên trên mặt cúi gục xuống đất. Khi cơ quan chứcnăng tra hỏi, các sinh viên liền van xin “anh ơi, tha cho em vì em mới phạm tộilần đầu, xin đừng bảo gia đình em biết”. Đối tượng này chưa nói dứt lời, “cậucử” khác lại “năn nỉ” hôm nay em bắt độ có được 200 ngàn đồng thôi, xin anh choem về, ngày mai em phải thi lại môn học kỳ nữa”.

Đến các “anh chị” cá độ chuyên nghiệp

Không những đứng ra tổ chức cá cược, những “anh chị” này còn dùng nhiều “mưu môquỷ kể” để lôi kéo các đối tượng khác vào cuộc chơi. Theo công an TP.HCM đâycũng chính là nguyên nhân dẫn đến chiều hướng gia tăng tội phạm trong mùa WorldCup.

Cánh đây 3 ngày, khi trận đấugiữa Đức – Arghentina sắp kết thúc, các trinh sát thuộc đội 5, Phòng CSĐT tộiphạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.Tân Bìnhbất ngờ ập vào quán phê Ý Tưởng (số 105 đường Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình), của2 “đại ca” đất Cảng là Đoàn Văn Hải (tự Hải “chột”, SN 1982) và Phạm Văn Bình(SN 1983, cùng ngụ tỉnh Hải Phòng, tạm trú tại số 105 đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) cầm đầu. Tại đây, lực lượng trinh sát bắt giữ 28 đối tượng, 1 phơi cáđộ, 1 cuốn số ghi phơi, 1 ti vi, 1 máy vi tính, gần 42 triệu đồng, 26ĐTDĐ và 14xe gắn máy các loại.

Theo lời khai của 2 đối tượng này, trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Hải vàBình cùng bàn với nhau hùn vốn vào mở quán cà phê Ý Tưởng nhằm tổ chức ghi độcho các con bạc khát nước trên địa bàn TP.HCM. Khi World Cup 2010 diễn ra, Hảivà Bình gắn bảng hiệu tại quán mình với dòng quảng cáo “chuyên truy cập kết quảbóng đá qua Internet” để tổ chức ghi độ. Trung bình mỗi trận bóng đá World Cup2010, Bình và Hải nhận ghi phơi từ 30 – 50 triệu đồng/trận đấu, có lúc lên đếnđỉnh điểm là 100 – 130 triệu đồng/ trận đấu.

Trước đó, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã  hội - công an quận 9 (TP.HCM) vâyráp, ập vào quán cà phê (72 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 2 mẹ con là bà Lê Thị Kim Lan (SN 1962) vàcon gái bà Lan Đỗ Thị Ánh Tuyết (SN 1983, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) đangđiều hành đường dây ghi độ bóng đá rầm rộ.

Tại cơ quan điều tra, bà Lan không thừa nhận hành vi tổ chức cá độ của mình. BàLan khai nhận, không có liên quan đến vụ án này, bà chỉ trông coi quán cà phêcho con gái của bà là Ánh Tuyết. Mọi hoạt động ghi độ bà Lan không hề hay biết.Trước đó, bà này mới đi tù về vì tội “đánh bạc”.

Trong khi đó, Đỗ Thị Ánh Tuyết khai nhận: bắt đầu tổ chức ghi cá cược bóng đá từngày 17/6, theo đó Tuyết trực tiếp đứng ra ghi cá cược và ăn thua trực tiếp vớingười chơi. Lời khai của Tuyết nhằm che dấu tội cho mẹ của mình.

…và cán bộ nhà nước cũng “nhúng chàm”

Do thua cá độ bóng đá với số tiền lớn, Huỳnh Quốc Bảo (SN 1972, ngụ P.3, Q.6) lànhân viên kinh doanh của Bảo Công ty Nam Hà Việt (chuyên kinh doanh dụng cụ điệncầm tay và que hàn, trụ sở tại 237 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5), đã rút hàngtrăm triệu của công ty bằng hình thức làm giả chứng từ để lấy tiền nướng vào trò“đỏ đen”.

Sau gần 1 năm bán hàng với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng, Bảo giao nạp cho công tyhơn 14 tỷ đồng, còn 920 triệu đồng Bảo “ím” luôn không giao nộp mà lấy số tiềntrên đi cá độ bóng đá. Sau khi chiếm đoạt tài sản, sợ bị lộ nên Bảo đã nghỉ làmcông ty trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra và đối chứng lại sổ sách, lãnh đạo công tynày đã phát hiện và trình báo cơ quan công an bắt giữ Bảo điều tra .

Trường hợp của Trần Quốc Toàn (SN 1977, là kế toán cho kế toán Ban bồi thườnggiải phóng mặt bằng thuộc UBND Q.10) còn liều lĩnh hơn khi giá chữ ký của bangiám đốc rút hơn 7 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Toàn khai nhận trong số 7 tỷ lừađảo đó, Toàn “nướng” vào cá độ hơn 100 triệu đồng, só tiền còn lại Toàn dùng vàoviệc cá nhân và ăn chơi.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCMthì từ đầu World Cup 2010 đến nay, cơ quan chức năng đã triệt phá hơn 10 điểm cáđộ bóng đá quy mô lớn. Trong đó, tạm giữ và xử lý hơn 150 đối tượng. Đồng chíPhan Chí Hùng – Đội 5 cho biết, hiện PC45 đã lên kế hoạch ra quân triệt phá mộtsố tụ điểm cá độ quy mô của những trận cầu World Cup cuối cùng sắp tới trên địabàn TP.

Theo Sỹ Hưng
 VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.