Trắng đêm thâm nhập dân "quái xế"

Không chỉ là những đêm cuối tuần "quái xế" mới dàn quân "cày" nát các tuyến đường trên địa bàn thành phố mà những ngày thường (kể cả ban ngày), hễ "hứng" là các "yêng hùng" này bốc xe ra đường quậy phá.

9 chiếc xe lao đi với tốc độtên bắn "chẻ" xe tải đậu trên đường lao trên đoạn phố chưa đầy 300m. "Khó "ăntiền" được tụi này lắm! Tuy xe chỉ có khung, máy và hai bánh nhưng chỉ nhích galà vọt lên trên 100km/h. Nhiều xe cùng lúc hai bình xăng con để không bị hụtxăng khi tăng tốc", P. "độ" nói. Một chị bán nước mía cho biết: Mấy bữa nay "bồcâu" (CSGT) vào liên tục nên tụi nó rút bớt rồi!

Không chỉ là những đêm cuối tuần"quái xế" mới dàn quân "cày" nát các tuyến đường trên địa bàn thành phố mà nhữngngày thường (kể cả ban ngày), hễ "hứng" là các "yêng hùng" này bốc xe ra đườngquậy phá.

Hằng đêm hàng chục lượt chiến sĩCSGT của các đội thuộc Phòng CSGT đường bộ - CA TP HCM phải căng mình trong mànđêm để trấn áp các "yêng hùng" này. Nhìn bề ngoài các "yêng hùng"chỉ là nhữngthanh niên tuổi đời từ 15-20 loắt choắt, ham hố nhập đoàn đua để thỏa mãn cáingông và để tự chứng tỏ mình là dân chơi "bất cần đời". Nhưng những đêm đi sâuvào trong tâm "bão", tiếp xúc với những "yêng hùng" này chúng tôi mới biết thêmnhiều thú chơi chết người mà giới trẻ ngày càng lao vào chỉ vì ham mê tốc độ…

Trắng đêm thâm nhập dân "quái xế"
Đường hai chiều bị biến thành một chiều để "quái xế" biểu diễn.

Đường đua "độ" Hồ Đá

Được hỏi, một dân quân chốt chặntrên đoạn đường quanh Hồ Đá (làng đại học Thủ Đức) mà các "quái xế" thường xuyêntụ tập, anh lắc đầu: "CSGT tuần tra liên tục, lực lượng dân phòng thường xuyêncắm chốt, bảo vệ của trường đẩy đuổi các đối tượng này nhưng cứ hở một tí làchúng xuất hiện. Bị truy đuổi lập tức rú ga lao vòng quanh hồ đá, rừng tràm. Có"quái xế" quăng luôn xe bỏ chạy nhảy xuống hồ trốn lực lượng, người te tua, bầmdập nhưng vẫn "máu". Không ít sinh viên của làng đại học cũng tham gia vào tròchơi tốc độ này!".

G., một cựu sinh viên làng đạihọc cũng là một "quái xế" có máu mặt với con Wave độ "bóng đêm" lẫy lừng, bênlườn xe được độ gắn con mã tấu dài hơn 60cm. Từ ngày ra trường, lâu lâu "máuyêng hùng" nổi lên, G. lại xách xe dạo vài vòng. G. cho biết, ngoài G. ra trướcđây khu vực đường đua hồ đá này còn có một số "yêng hùng" máu mặt như: T. "cụt"- một chủ tiệm sửa xe độ tại làng đại học, M. "đen", Rock Ben… Tuy nhiên, dotham gia vào những vụ chém người, một số đi tù, "quy ẩn" nên giờ chỉ còn hai tốptừ Bình Dương và Đồng Nai xách xế độ lên đây khiêu chiến. "Sinh viên bây giờkhông còn độ "liều" như những năm trước. Một vài thằng "độ" được con xe ra biểudiễn, bắt độ nhưng bị bắt vài lần co vòi, lặn mất tăm. Biểu diễn, quậy là chủyếu chứ bắt độ thì hết xôm rồi".

Tối thứ 7 chúng tôi có mặt tạikhu vực đường đua hồ đá. Hơn 20 "quái xế" điều khiển những chiếc Wave TrungQuốc, Cup 81 được đôn hết cót rồ ga, nẹt pô gầm rú trên đường đua 2km. Những đứacon gái tóc nhuộm vàng hoe, mặt mày rũ rượi cong mông nhoài người theo từng cúnhấn ga, bốc đầu của các tay lái tuổi đời chưa đến 20. Hai con Wave độ ép sátchúng tôi: "Làm một vòng không? Vài xị uống cà phê thôi!" - Tôi lắc đầu, đámthanh niên chửi đổng "Gặp phải mấy thằng củ mì rồi!"…

Những đường đua… siêu ngắn

Trắng đêm thâm nhập dân "quái xế"
Một "quái xế" bị Đội CSGT Phú Lâm lập biên bản góc đường 3 tháng 2 - Hồng Bàng (quận 11).

"Tụi này dạng "cưỡi ngựa xem hoa"dợt xe, kéo thành từng đoàn kiểu nhãi nhép! Muốn xem bắt độ, dàn quân như đánhtrận phải đến những tuyến đường đua "siêu ngắn" thì mới biết thằng nào có độ lỳchính cống" - P. "độ" ngụ quận 12 cho biết.

Theo lời hướng dẫn của P. "độ",chúng tôi có mặt tại khu vực chợ hoa Đầm Sen (quận 11). Con đường nằm trong dãynhà chung cư là nơi tập trung hoa kiểng từ khắp nơi đổ về, xe tải đậu hàng dài.Tại đây, 9 chiếc xe lao đi với tốc độ tên bắn "chẻ" xe tải đậu trên đường laotrên đoạn đường chưa đầy 300m.

"Khó "ăn tiền" được tụi này lắm!Tuy xe chỉ có khung, máy và hai bánh nhưng chỉ nhích ga là vọt lên trên 100km/h.Nhiều xe độ cùng lúc hai bình xăng con để không bị hụt xăng khi tăng tốc". Mộtchị bán nước mía cho biết: Mấy bữa nay "bồ câu" (CSGT) vào liên tục nên tụi nórút bớt rồi! Đợi "êm" còn dữ hơn thế này nữa.

Đoạn cua dưới chân cầu Tân Thuận1 và 2 dài chỉ 300m nhưng là điểm tập kết của hơn 300 quái xế. Anh Tấn, một tàixế xe tải cho biết: "Toàn tụi nhóc 15-20 tuổi nhưng bặm trợn, đua khoảng 30 phútlà biến. Cuối tuần chúng dàn quân nơi này 4-5 lần, vừa điều khiển xe chúng vừakéo lê mã tấu dưới đường xoẹt lửa nhìn phát ớn!". Lúc chúng tôi đến, Công anphường 18, CSGT quận 4, dân phòng đã đóng chốt tại khu vực này.

Bám gót đám "quái xế" đến khu vựccầu Nguyễn Văn Cừ (Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4)  thấy hàng chục quái xế đangrạp người lao đi trên đoạn cua chỉ hơn 100m. Một nhóm "quái xế" điều khiển 5 conMax độ bàn luận vẻ bực tức: "Thằng C. "tốc độ" tối hôm qua đua trên Lò Gốm thắng3 chai (triệu), tức quá tụi kia đòi đua "bắt xác" (đua xe lấy xe - PV). Tưởng nóthắng tiếp, tao theo 1 chai. Ai dè nó rớt lại sau thằng nhóc ở quận 8 gần 10m.Thế là nó phải đi xe ôm về nhà, còn tao "rơi" mất một chai!".

Không chỉ những đường đua "siêungắn" này đang trở thành điểm nóng của dân đua xe mà ngay QL22 cũng trở thànhtâm điểm của những đối tượng mê tốc độ này. Anh T. (tài xế của công ty vệ sinh)cho biết: "Rạng sáng chủ nhật (12/7) hàng trăm xe gắn máy dàn hàng ngang chặnQL22 (đoạn ngay cầu An Hạ, Hóc Môn) để cho hơn 10 "quái xế" trổ tài. Những mànbiểu diễn kinh hồn như nằm trên xe uốn lượn như rắn, rạp người trên yên xe hayngồi một bên xe điều khiển làm hàng trăm người hiếu kỳ đứng dọc hai bên đường tòmò xem, nhiều xe container, xe tải bị kẹt cứng trên đường". 

Những cuộc thư hùng trên đườngphố ngày một diễn biến phức tạp bởi độ lỳ và máu mê tốc độ của các "quái xế".Tại mỗi điểm tập kết chừng 30 phút, những nhóm quái xế này đều bị lực lượng CSGTgiải tán. Tuy nhiên, dẹp những đối tượng diễu hành thành đoàn hàng trăm chiếctrên đường phố thì dễ nhưng những đối tượng cộm cán "chơi lụi" vài chục chiếc cónhóm hẳn hoi thì thật khó. Bởi chỉ vài chục đối tượng này hò hét, biểu diễn,kích động là hàng trăm xe gắn máy khác cũng nối đuôi bám theo với sự tò mò phấnkhích… thì thật khó dẹp.

Theo M.Đ. - Văn Vĩnh
 CAND



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.