Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh

Hàng trăm người dân mang chiếu ra vỉa hè ngồi chờ từ đêm đến sáng hôm sau chờ đoàn diễu binh đi qua tại một số tuyến đường ở Hà Nội.

Hàng trăm người dân mang chiếu ra vỉa hè ngồi chờ từ đêm đến sáng hôm sau chờ đoàn diễu binh đi qua tại một số tuyến đường ở Hà Nội.


Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
0h sáng ngày 2/9, trên khắp các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã... nhiều người dân sớm tụ tập, mang theo chiếu nằm chờ đến giờ xem diễu binh.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Anh Trần Phi đưa con 12 tuổi từ Yên Phong (Bắc Ninh) về Hà Nội. Anh gửi xe máy ở khu cầu Chương Dương từ chiều tối rồi đi bộ ra khu vực Nguyễn Thái Học.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Ngã năm Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học là một trong những địa điểm đông người nhất.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Dọc hai bên hè phố dây đã được căng làm hàng rào bảo vệ. Nhiều người ngồi ngủ gà gật chờ đến sáng.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Phần lớn họ từ các tỉnh xa về thủ đô.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Nhiều trẻ em cũng được người lớn cho đi cùng.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Một số phụ nữ mặc áo cờ Tổ quốc, rước theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Ông Đức (70 tuổi) nhà trên mặt phố Nguyễn Thái Học bắc ghế ra cửa chờ từ 2h. 
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Anh Dũng cùng ông bà đưa hai con nhỏ từ huyện Chương Mỹ xuất phát lúc 1h sáng, 1h30 đến nơi gửi xe bệnh viện Xanh-Pôn. Hai cháu nhỏ quá mệt được ngả lưng ngay trên vỉa hè.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Nhiều hàng quán ăn đêm mọc lên phục vụ nhu cầu khách hàng.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Một cụ ông 70 tuổi từ quê hương Hà Nam lên Hà Nội chờ đón. Ông cho biết, đây là lần thứ ba ông xem diễu binh.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Một cậu bé 10 tuổi đến từ Thái Nguyên mặc trên người bộ đồ giống công an để cổ vũ các đội diễu binh.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Cụ Nguyễn  Ngọc Dần (trái) quê ở Hải Dương năm nay 78 tuổi, đi xe buýt từ 12h trưa qua ra Hà Nội chơi. 2h sáng nay, cụ có mặt cùng chiến hữu cùng quê. Cụ từng xem diễu binh 2 lần trước đây, một lần dip 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và  một lần quá lâu cụ không nhớ.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Trên cách tuyến phố gần khu vực quảng trường Ba Đình lúc 4h đã bắt đầu đông dần.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa tới sớm.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Cùng lúc công tác tập kết của các đoàn cho diễu binh, diễu hành cũng tất bật hơn.
Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Lúc 5h, trời bắt đầu sáng, phố Kim Mã đã khá đông người. Ảnh: Lê Hiếu.
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.