- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trớ trêu chuyện vợ sợ chồng đánh bạc nên tự trộm tiền trong nhà, bị chồng đòi tống tù
Về nhà thấy bị trộm ghé thăm, chồng đi báo công an. Sau khi điều tra, công an đã bắt được thủ phạm là... vợ.
Về nhà thấy bị trộm ghé thăm, chồng đi báo công an. Sau khi điều tra,
công an đã bắt được thủ phạm là... vợ. Nhưng câu chuyện đằng sau đó còn
nhiều trớ trêu.
Vợ trộm tiền rồi tạo hiện trường giả
Chiều
ngày 1/10 ông Nguyễn Sỹ Lực (trưởng công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh
Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ phá cửa sổ
lấy trộm hàng chục triệu đồng của gia đình anh Hoàng Danh T. (39 tuổi,
ngụ xóm 7, xã Quỳnh Thạch).
Điều đáng nói, nghi phạm trong vụ án này lại chính là chị Văn Thị P. (37 tuổi,) vợ của anh T.
Theo
đó, khoảng 17h chiều ngày 23/9 khi đi làm về, vợ chồng anh T. chị P.
phát hiện chiếc cửa sổ bên giường ngủ bị gãy. Qua kiểm tra, phát hiện
mình bị mất trộm số tiền 15.220.000 đồng cùng hai chiếc điện thoại trị
giá gần 1 triệu đồng. Nghi ngờ kẻ trộm đã lợi dụng lúc vắng nhà vào lấy
trộm nên anh T. đã trình báo sự việc với công an địa phương.
Sau
khi thu thập thông tin, chứng cứ tại hiện trường, công an xã Quỳnh
Thạch đã tiến hành triệu tập chị P. để điều tra. Sau khi đưa ra những
chứng cứ thuyết phục, chị P. đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp rồi
tạo hiện trường giả của mình.
Chồng dọa tống tù vợ
Người
dân địa phương vẫn chưa hết xôn xao vì câu chuyện hy hữu: vợ tự trộm
tiền, chồng báo công an rồi phát hiện thủ phạm lại chính là người "đầu
ấp tay gối" của mình. Còn chị vợ thì cũng có "nỗi niềm" xui khiến để
dựng hiện trường giả, tự "ăn cắp" tiền nhà mình.
Được
biết, vợ chồng anh T. sinh được 3 người con. Cậu con trai út mới hơn 1
tuổi. Anh T. là thợ xây trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị P. ở
nhà chăm sóc con cái, chăm lo công việc đồng áng. Những lúc rảnh chị lại
theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.
Chị
P. khai nhận, thời gian gần đây, nhận thấy chồng thường hay bài bạc, lô
đề, dù đã khuyên can nhiều nhưng vẫn “chứng nào tật nấy” khiến chị chán
nản. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau.
Hiện trường xảy ra vụ án (ảnh do công an xã Quỳnh Thạch cung cấp).
Mới
đây, vợ chồng chị P. nhận được cái phường (hụi) hơn 15 triệu đồng nhưng
vì chồng là người quản lý tài chính trong gia đình nên số tiền trên chị
đành phải đưa cho người chồng nắm giữ.
Một
ngày trước khi vụ việc xảy ra, chị P. hỏi chồng về số tiền trên thì anh
T. cho biết đã tiêu mất 500.000 đồng nhưng không có lý do chính đáng
khiến chị càng bức xúc. Sợ chồng sẽ đem số tiền bấy lâu tích góp nướng
vào cờ bạc nên người phụ nữ này đã lên kế hoạch trộm tiền của chính
chồng mình. Sau khi mang số tiền trên đi cất giấu, vì sợ bị phát hiện
nên chị đã bẻ gãy hai song cửa sổ gần chiếc giường nơi chồng cất tiền
nhằm tạo hiện trường giả, giống như một vụ trộm cắp.
Sự
việc bị vỡ lỡ gây xôn xao dư luận tại địa phương. Chẳng ai ngờ một
người như chị P. lại nghĩ ra một chiêu “độc” để đối phó với chồng như
vậy. Nhiều người tỏ thái độ chê trách, lên án hành vi của chị P.
“Tôi
không ngờ cô P. lại quá “to gan”, dám lên kế hoạch trộm cắp nhằm che
mắt gia đình, thiên hạ và phạm pháp như thế. Nếu có lấy tiền cất giấu
chồng cũng phải nói nhỏ với mẹ chồng một tiếng để sau này còn có người
trong gia đình ủng hộ mình. Đằng này cô ta im bặt, thản nhiên đến không
ngờ.”, một người hàng xóm lắc đầu cho biết.
Cũng không ít người tỏ thái độ cảm thông với hoàn cảnh của một người vợ có chồng ham mê cờ bạc, lô đề.
“Số tiền đó là công lao của hai vợ chồng suốt thời gian dài vất vả mới
tích góp được. Có lẽ vì vậy mà chị P. sợ chồng lại nướng hết vào lô đề,
cờ bạc nên mới xử sự như vậy", một người khác phân trần.
Điều
đau lòng cho người phụ nữ này là sau khi biết được vợ mình là thủ phạm,
người chồng tỏ thái độ bức xúc, dọa sẽ tống tù vợ. Anh T. còn đề nghị
công an giải quyết theo đúng pháp luật hành vi mà người vợ đã gây ra "để cho vợ chừa cái thói trộm cắp, lừa gạt".
“Sự
việc đã xảy ra rồi, cả hai vợ chồng cần nhìn nhận cái sai của mình để
khắc phục, bỏ qua cho nhau mà sống, xây dựng gia đình chứ ai lại muốn
tống tù vợ thế kia", bà Lan (hàng xóm) chia sẻ.
Vị
trưởng công an xã Quỳnh Thạch cho biết thêm, sau khi thú nhận hành vi,
chị P. đã bàn giao lại số tiền trên cho công an địa phương.
Chồng trộm hơn 1,3 tỷ của vợ được xử trắng án Trước đó, cũng đã từng có vụ chồng ăn trộm tiền của chính vợ mình. Ông
Nguyễn Thanh Cần (47 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh) kết hôn với bà Nguyễn
Thị Mén vào năm 1988. Trong thời gian chung sống với nhau, giữa hai vợ
chồng thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Mỗi lần cãi cọ như thế thì vợ
chồng ông Cần thường ly thân (vẫn sống chung nhà nhưng khác phòng). Trong
quá trình làm ăn, bà Mén dành dụm được một số tiền, vàng cất trong két
sắt đặt trong phòng ngủ và ông Cần có biết việc này. Khoảng đầu năm
2012, hai vợ chồng lại cãi nhau nên ông Cần sống riêng phòng với bà Mén.
Lúc này, do cần tiền làm ăn bà Mén đã hốt hụi, vay mượn thêm của một số
người rồi cất vào két sắt. Tối
20-5-2012, lợi dụng lúc bà Mén cùng con đi TP.HCM để giao hàng, ông Cần
đã ăn cắp 197 triệu đồng, hơn 29 lượng vàng (các loại vàng 24K và 18K),
tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng của vợ. Để tránh bị phát hiện, ông Cần đã
tạo dựng hiện trường giả vụ mất trộm. Sau khi về nhà phát hiện mất đồ,
bà Mén đã trình báo công an và với nghiệp vụ điều tra, ông Cần đã phải
thừa nhận việc mình trộm tiền của vợ. Khi
xử sơ thẩm lần thứ nhất, ông Cần bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án 7 năm
tù. Ông kháng cáo kêu oan vì cho rằng tài sản mà ông lấy trong két của
bà Mén là của chung hai vợ chồng ông nên ông không phạm tội trộm cắp.
Khi xét kháng cáo của ông tại phiên tòa tháng 11-2012, tòa phúc thẩm
TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án trên để xử lại. Tại phiên
tòa sơ thẩm ngày 3-7-2013, TAND Tố cao tại TP.HCM tuyên ông Cần trắng
án. Theo Tuổi Trẻ |
Theo Thúy Hằng / Trí Thức Trẻ
-
Thời sự3 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự3 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự7 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự7 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự7 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự10 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự14 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự14 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.