- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuyên tử hình kẻ giết 4 người ở Nghệ An
Vi Văn Hai (còn gọi là Mằn, SN 1995) bị đưa ra xét xử tội danh giết người, có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là mức án tử hình.
Tòa án nhân dân Nghệ An hôm nay xét xử lưu động Vi Văn Hai trong vụ giết 4 người Tày Poọng ở xã Tam Hợp huyện Tương Dương.
Lực lượng công an, an ninh cũng được thắt chặt để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.![]() |
Vi Văn Hai (còn gọi là Mằn, SN 1995) bị xét xử tội danh giết người, có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là mức án tử hình.
Theo cáo trạng của VKSND Nghệ An, khoảng 15h ngày 2/7/2015, anh Vi Văn Hoài (SN 1969, trú bản Phồng, Tam Hợp) cùng con trai là Vi Văn Tuyên (SN 1991) vào khu vực C5, Kèn Tạ để đánh cá.
Khi đến nơi hai cha con anh Hoài tá hỏa phát hiện chị Lê Thị Yến (SN 1989, vợ của anh Lo Văn Thọ) cùng con là Lo Văn Chung (11 tháng tuổi) đã tử vong ở mép suối.
Bà Lê Thị Thanh, mẹ nạn nhân Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) |
Cách đó không xa bà Viêng Thị Dương (SN 1952, mẹ anh Lo Văn Thọ) cũng đã tử vong. Ngay sau đó anh Vi Văn Tuyên đến lán của gia đình anh Thọ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Suốt hơn nửa tháng, hàng chục trinh sát của Phòng PC45, CA Nghệ An phối hợp Cục C45 (Bộ CA), Công an huyện Tương Dương và bộ đội biên phòng đã xe rừng điều tra, truy bắt hung thủ.
Toàn cảnh phiên tòa |
Chiều 19/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can Vi Văn Hai trong sự ngỡ ngàng của người dân bản Phồng. Hai là người trú cùng bản với gia đình các nạn nhân. Vi Văn Hai thậm chí còn dự đám tang của những người xấu số.
Vụ việc nhận được sự quan tâm, theo dõi rất lớn của dư luận địa phương. Sau 2 tháng tạm giữ, Hai bị đưa ra vành móng ngựa.
8h30: Sau phần đọc cáo trạng của đại diện VKS, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Vi Văn Hai. Trước vành móng ngựa, Hai lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội.
Theo đó, bị cáo khai nhận trưa hôm xảy ra vụ việc, gia đình bị cáo tổ chức bữa cơm. Hai sang rẫy nhà anh Lo Văn Thọ xin chanh. Tại đây, y xảy ra mâu thuẫn với anh Thọ và xuống tay giết hại 4 nạn nhân.
“Bị cáo dùng dao chém nhiều nhát vào anh Thọ rồi cắt cổ”, bị cáo Hai lạnh lùng khai nhận trước tòa.
![]() |
Bị cáo trước tòa. |
Hai cho biết, sau khi giết hại anh Thọ, đã lần lượt giết ba người còn lại với cùng kịch bản. Sau đó y vào châm lửa đốt khu lán.
“Lúc đó, nếu gặp thêm người khác bị cáo có giết hại luôn không?”, chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi. Vi Văn Hai cho rằng: “Cũng không lường trước được”.
Chủ tọa hỏi tiếp: ‘Bị cáo có ân hận về việc làm của mình không?”, Hai trả lời ‘Có’. Y còn khai rõ sau khi gây án đã đưa con dao đi vứt ở địa điểm cách lán khoảng 40m.
8h57: Nhân chứng Vi Văn Hoài kể lại sự việc. Ông Hoài cho hay, trưa 2/7, ông cùng con trai đến suối đánh cá thì phát hiện một xác chết nổi trên nước. Cách đó khoảng 30m, hai cha con lại phát hiện một thi thể phụ nữ khác ở bờ bên kia.
“Hai bố con hết hồn, run lẩy bẩy. Tôi nói với con thôi ta chạy về thôi, con cứ chạy cách bố khoảng 5m đừng chạy cách bố xa quá!”, ông Hoài kể lại chi tiết.
Trả lời trước phiên tòa, ông Vi Văn Tiệp, bố bị cáo cho rằng con trai không tâm thần, không nghiện ma túy, không nghiện rượu. Ông cũng không hiểu sao con trai lại gây án giết nhiều người như thế.
![]() |
Dẫn giải Vi Văn Hai ra xe bịt bùng sau khi phiên toàn kết thúc. |
“Nhà tôi có đến thăm hỏi gia đình nạn nhân rồi, nhưng nhà tôi nghèo quá, tiền bán măng cũng không đủ để đền bù được đồng nào”, ông Tiệp nói.
9h20: Kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện kiểm sát đang tiếp tục phần công tố.
9h45: Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX vào nghị án. Bị cáo Vi Văn Hai đề nghị để mình tự chịu hậu quả tội ác mình gây ra, không liên quan đến bố mẹ, vợ con. Khi được đề nghị nói lời sau cùng, Hai trả lời 'không có gì để nói'.
10h00: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho Vi Văn Hai, trợ cấp nuôi dưỡng ông Lo Văn Bình, nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái nạn nhân Lê Thị Yến).
10h20: Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án tử hình đối với Vi Văn Hai. Ngoài ra bị cáo còn phải hỗ trợ tổn thất và tinh thần 183 triệu đồng, nuôi dưỡng con nạn nhân đến 18 tuổi.
Theo Cao Thái/VietNamNet
-
Thời sự1 giờ trướcBáo cáo từ trụ trì chùa Ba Vàng cho biết: Nhà chùa đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra khóa tu.
-
Thời sự6 giờ trướcĐám cháy xảy ra tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh ở TP Thái Bình, lửa đỏ rực cả góc trời.
-
Thời sự6 giờ trướcBị một đối tượng tự xưng là công an, gọi điện nói có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để xác minh, bà L. đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
-
Thời sự7 giờ trướcTối 20/6, nhiều người trong ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hốt hoảng phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới đường.
-
Thời sự18 giờ trướcĐối tượng “cò đất” sau khi làm giả sổ đỏ đã lần lượt bán mảnh đất không có thực cho nhiều khách hàng để lừa lấy tiền đặt cọc.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong lúc các đồng đội thuyết phục và đánh lạc hướng nghi phạm, một đại úy công an đã lao từ phía sau, ôm gọn, khống chế đối tượng.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt đối tượng là bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn để điều tra về hành vi tàng trữ ma tuý trái phép.
-
Thời sự1 ngày trướcKhoảng 9h ngày 20/6, tại khu vực cổng phụ trường Tiểu học trường Nam Trung Yên, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô.
-
Thời sự1 ngày trướcEm Nguyễn Thúy H. (16 tuổi, ở thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bỏ nhà đi hơn 20 ngày đến nay vẫn chưa về.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng PCCC&CNCH Công an Hà Nội cứu một người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng xảy ra hỏa hoạn tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, lúc hơn 2h sáng.
-
Thời sự1 ngày trước20h, khi con trai đã ngon giấc, chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) rời phòng bệnh, bước vội xuống sân bệnh viện để livestream bán hàng. Mỗi đồng chắt chiu được, chị dồn hết cho những đợt hóa trị của con.
-
Thời sự1 ngày trướcUBND quận 1, TPHCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính hơn 18 triệu đồng đối với chủ quán Mina Dating Cafe, với loại hình cà phê hẹn hò, sử dụng kính 1 chiều gây xôn xao dư luận.