Vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cửa khóa: Bất ngờ tại hiện trường

Tại bàn thái bếp nấu ăn phát hiện 1 đoạn gỗ cứng, trên bê mặt có bám dính nhiều vết máu người. Trong xô nhựa đựng rác phát hiện 2 lọ nhựa màu trắng, mở nắp, (nghi thuốc diệt chuột).

Sáng nay 8/6, thông tin từ VKSND huyện Yên Sơn cho biết: Đơn vị này đã có Báo cáo ban đầu với VKSND tỉnh Tuyên Quang về vụ việc 1 cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào hồi 23h30’ ngày 06/6, VKSND huyện Yên Sơn tham gia kiểm sát khám nghiệm tử thi vụ Giết người xảy ra khoảng 19h30’ cùng ngày tại gia đình nạn nhân Vũ Thị H., SN 1980, trú tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và Bùi Tất K., SN1975 (chồng nạn nhân Vũ Thị H., trú cùng thôn).

Vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cửa khóa: Bất ngờ tại hiện trường-1

Kết quả khám nghiệm với người vợ cho thấy: Tổ chức dưới da vùng chân giữa hai cung mày có vùng bầm tím chảy máu tụ máu, xương sọ vùng châm có vùng vỡ lún nằm ngang phía dưới. Phần trên hố chẩm phải vỡ làm nhiều mảnh rời.

Tại bàn thái bếp nấu ăn phát hiện 1 đoạn gỗ cứng 4 cạnh, trên bề mặt có bám dính nhiều vết máu người.

Phía dưới bàn thái của bếp ăn có 1 xô nhựa đựng rác, phía trên, bên trong phát hiện 2 lọ nhựa màu trắng, mở nắp, bên trong 2 lọ có chứa ít dịch màu hồng (nghi thuốc diệt chuột); cạnh 2 lọ chứa dịch là nước và tạp chất (nghi thức ăn do người nôn).

Tất cả các chìa khóa đóng, mở các cửa để trên tủ, trong nhà; Toàn bộ tài sản tiền, vàng của hai vợ chồng tử thi còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạy, phá, lục soát.

Như tin đã đưa, tối 6/6, ngôi nhà ông Khoa khóa trái cửa, gọi không thấy ai trả lời. Người thân đã phá cửa vào thì phát hiện cả hai vợ chồng chủ nhà đã tử vong.

Tại hiện trường, người vợ nằm gục trên giướng với vết thương sau gáy, người chồng nằm chết gần cửa ra vào.

Một số đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Ông Khoa để lại một bức thư, nói về ý định tự tử và dặn dò hai con.

Ông Hà Xuân Tiệp, Chủ tịch xã Tứ Quận, cho biết ông Khoa ít nói, từ lâu có dấu hiệu trầm cảm. Vợ chồng anh đều làm ruộng ở quê, không có xích mích với ai.

Vợ chồng ông K. có 2 người con, sống hòa thuận với chòm xóm. Người con lớn đã tốt nghiệp cấp 3 và đã đi làm. Người con sau còn nhỏ, vẫn đang học tiểu học.

"Hiện gia đình đã lo hậu sự xong xuôi cho 2 vợ chồng. Trước biến cố của gia đình, bố mẹ của anh K. (hơn 80 tuổi) đang suy sụp. 2 người con đang được anh em họ hàng giúp đỡ" - vị Chủ tịch xã nói.

Ông Hà Xuân Tiệp cũng cho biết thêm, ông B.T.K bị bệnh viêm gan B và từ lâu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cách đây nhiều năm, ông K. từng uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://danviet.vn/vo-chong-tu-vong-trong-ngoi-nha-cua-khoa-bat-ngo-tai-hien-truong-20200608131519562.htm

tử vong

trầm cảm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.