Vụ người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi trị liệu ở Hà Nội: Đã có kết quả giám định

Kết quả giám định chị N.T.H (SN 1990, có hộ khẩu ở xã Hạ Mỗ) có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 23% tính theo phương pháp cộng lùi.

Chị N.T.H là nạn nhân của vụ việc "Người phụ nữ bị gãy xương đùi khi đi trị liệu ở Đan Phượng", xảy ra cách đây hơn 4 tháng. "Thầy lang" bị tố là ông Hoàng Anh T. (trú tại Đội 5 xã Thượng Mỗ).

Mới đây, Công an huyện Đan Phượng đã có thông báo Kết luận giám định gửi chị H và ông T.

Cụ thể kết luận giám định sức khỏe của chị H: Sẹo vết mổ mặt ngoài đùi phải 03%. Gẫy 1/3 xương đùi phải còn phương tiện kết hợp xương 21%. Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng và biến chứng của tổn thương. Đề nghị giám định bổ sung sau nếu có căn cứ. Cơ chế hình thành thương tích do vật tày gây nên.

Kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe 23% tính theo phương pháp cộng lùi.

Vụ người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi trị liệu ở Hà Nội: Đã có kết quả giám định-1
Sau động tác này của thầy lang, chị H. bị gãy xương

Ngày 7/4, trao đổi với chúng tôi, chị H cho hay, từ khi xảy ra vụ việc, ông T. không đến hỏi thăm.

"Mới 3/4, vợ chồng ông T. có sang nhưng thái độ không thiện chí, còn cãi nhau với tôi, phủ nhận trách nhiệm, còn đổ lỗi về phần tôi", chị H. bức xúc và cho biết, khi nhận được kết quả trên, chị rất mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm sáng tỏ nguyên nhân để lấy lại công bằng.

Vụ người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi trị liệu ở Hà Nội: Đã có kết quả giám định-2
Ông T. có đến hỏi thăm nhưng không thiện chí về trách nhiệm khiến nạn nhân rất buồn

Trước đó, ngày 27/12/2021, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ cho biết chính quyền nhận được thông tin cách đây ít ngày. Theo phản ánh, chị N.T.H (SN 1990, có hộ khẩu ở xã Hạ Mỗ) bị gãy xương trong quá trình được anh Hoàng Anh T. (trú tại Đội 5 xã Thượng Mỗ) trị liệu.

Lãnh đạo địa phương cho biết, anh T. ít khi ở địa phương, không thường xuyên xuất hiện nên chính quyền không nắm được nhiều thông tin về người này.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đích thân ông Hùng đã gọi điện cho anh T. để kiểm tra, bước đầu xác định anh T. chỉ có chứng chỉ hành nghề "Xoa bóp, bấm huyệt", không có giấy phép kinh doanh.

Anh T. làm nghề xoa bóp, bấm huyệt, khách hàng chủ yếu là người quen. Sự việc trên xảy ra khoảng 6 tháng trước, theo anh T. 2 bên đã có nói chuyện nhưng mới đây xảy ra mâu thuẫn, chị H. làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Vụ người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi trị liệu ở Hà Nội: Đã có kết quả giám định-3
Hình chụp chân của nạn nhân bị gãy

Về phía chị H., phản ánh với chúng tôi, chị cho biết bản thân là người khuyết tật (chân bị teo nhỏ, mất khả năng đi lại), do bị đau nhức nên đã nhiều lần nhờ anh T. tới trị liệu với giá 100 nghìn đồng mỗi lần. Sau khi sự cố xảy ra, chị H. phải nhập viện cấp cứu và thực hiện phẫu thuật. Chị H. cho biết, đến hiện tại sức khỏe của chị vẫn bị ảnh hưởng, chỗ bị gãy xương thường xuyên đau nhức khiến chị không tự chủ được một số sinh hoạt cá nhân.

Về lý do làm đơn phản ánh tới chính quyền dù sự việc đã xảy ra nhiều tháng, chị H. cho biết, bản thân chị và gia đình không có ý định bắt đền anh T. nhưng rất bức xúc với thái độ của anh này.

"Chuyện xảy ra là điều không may và không ai mong muốn, mình không hề bắt đền hay to tiếng bắt phía gia đình anh T. đền bù một đồng nào. Tuy nhiên, gia đình anh T. lại không được một lời xin lỗi gia đình mình. Sau khi mình ra viện, anh T. có đến thăm và nói 'tặng quà' cho mình chứ không hề nói lỗi một phần do anh T..

Anh T. thậm chí còn nói do xương mình giòn hơn bình thường nên dễ gẫy. Và còn nói may không... gẫy xương sườn. Mình thực sự rất buồn và thất vọng vì điều đó. Nếu anh T. chỉ cần xin lỗi và nhận một phần trách nhiệm, mình và gia đình sẵn sàng bỏ qua, nhưng không, anh T. cho rằng lỗi chính ở phía bản thân mình", chị H. trần tình.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-bi-gay-xuong-dui-khi-tri-lieu-o-ha-noi-da-co-ket-qua-giam-dinh-16222080408300558.htm

khuyết tật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.