Xót xa nữ sinh viên xinh đẹp tử vong vì mưa giông

Trong hai nạn nhân tử vong chiều qua, có một nạn nhân được xác định là nữ sinh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Đ.T.O. (21 tuổi).

Trong hai nạn nhân tử vong chiều qua, có một nạn nhân được xác định là nữ sinh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Đ.T.O. (21 tuổi). Rất nhiều người bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của cô gái trẻ.

Sau trận mưa giông kinh hoàng chiều qua (13/6) khiến người dân Hà Nội hoảng loạn, có hai nạn nhân tử vong là chị Đ.T.O. (21 tuổi) bị cây xanh đổ đè vào xe đạp điện ở trước số nhà 110 đường Minh Khai (Q. Hai Bà Trưng) và ông D.Q.T.(61 tuổi, ở P. Tứ Liên, Q.Tây Hồ) đi xe máy bị cây đè tại ngã tư Quang Trung –Nguyễn Du.

Nữ sinh xấu số hiện đang là sinh viên khóa 17, trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. Trên đường đi thi học kỳ, khi đang đi qua phố Minh Khai thì O. bị cây xanh đổ đè vào người và xe đạp điện khiến cô tử vong tại chỗ.

Sau khi biết tin O. tử nạn trong cơn mưa giông kinh hoàng, rất nhiều người bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô bạn sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Trên facebook cá nhân của O., đã có rất nhiều lời chia buồn gửi đến bạn và gia đình. Đọc lại những dòng tâm sự xúc động của người bạn trai O. được chia sẻ cách đây vài ngày khiến cư dân mạng không cầm được nước mắt. Theo facebook, O. cũng vừa đón sinh nhật ấm áp và tình cảm cùng bạn trai trước khi tử nạn. 

O. vừa đón sinh nhật cùng bạn trai một ngày trước khi xảy ra tai nạn.

Trên trang cá nhân của O. cũng có những lời chia sẻ của bạn trai khiến người đọc không cầm được nước mắt: "Anh đã từng nhắm mắt và tưởng tượng, nếu 1 ngày em biến mất, anh đứng 1 mình, chẳng ai vừa đấm vừa ôm anh. Chẳng ai càu nhàu với anh. Chẳng ai cho anh ăn rồi chỉ tập trung ăn mà không nói chuyện. Chẳng ai đi xem phim cùng anh mà cằn nhằn phim chán phèo. Chẳng ai yêu anh nữa, chẳng ai thương anh nữa. Độc ác là khi tất cả những thứ kia trở thành sự thật. Rồi anh mở mắt ra. Nhớ em da diết. Anh nhận ra thà để bị đấm, bị cằn nhằn, bị dỗi, chứ đừng để ai mang em đi".


Nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ này.

"Nó là bạn cấp 3 của em. Nó nghịch lắm. Giờ nó mất rồi. Ai pha trò trong lúc họp lớp đây" - L. chia sẻ. "Thương bạn ấy quá, mong bạn yên nghỉ" - một facebook-er bày tỏ. Một người có nickname Q.N. cũng chia sẻ: "Chị này học cấp 3 với mình. Khổ thân mới 21 tuổi xinh gái, tình yêu đẹp mà phải đi, thương quá".

Rất nhiều bạn bè, người thân buồn bã trước sự ra đi đột ngột của cô gái hồng nhan bạc mệnh.



Trên facebook của T.T, bạn trai nữ sinh này, nhiều người cũng vào chia buồn cùng anh.


Nhiều người tiếc thương cho cô bạn xinh đẹp


Liên lạc với L. (người bạn cấp 3 của O), L. cho biết từ đêm qua, gia đình của O. đã lên Hà Nội nhận thi thể con về quê ở Tam Điệp, Ninh Bình để mai táng. Cả gia đình đang rất đau xót trước cái chết bất ngờ của con mình.

Theo một số nguồn tin từ bạn bè nạn nhân xấu số, O. là một nữ sinh hòa đồng, vui vẻ, và cũng là thành viên rất năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của khóa 17. Nữ sinh này từng học trường PTTH Nguyễn Huệ (Tam Điệp - Ninh Bình). Cô cũng từng nổi tiếng trong trường cấp 3 vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và nhiệt tình.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.