TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số lúc 1h sáng, bé trai 4 tuổi bị xe máy húc văng nhiều mét, gãy xương đùi phải nhập viện điều trị

Trong lúc tính đi sang đường để gặp mẹ, bé trai 4 tuổi đã bị 2 thanh niên đi xe gắn máy tông trúng, húc văng xa nhiều mét khiến không ít người hoảng sợ.

Ngày 24/4, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chạy ra đường, bất ngờ bị xe máy đang chạy tông trúng, hất văng ra xa nhiều mét. Điều đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, 2 thanh niên đi xe máy liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Theo camera của người dân ghi lại, sự việc xảy ra khoảng 1h18 phút ngày 23/4 trên đường Song hành Quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Bé trai gặp nạn trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội là Trần Huy Đ. (4 tuổi, tạm trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số lúc 1h sáng, bé trai 4 tuổi bị xe máy húc văng nhiều mét, gãy xương đùi phải nhập viện điều trị-1
Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với PV, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, mẹ ruột của bé Đ.) chia sẻ, thời điểm trên, chị dẫn theo Đ. cùng 2 người con khác đi bán vé số. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bé Đ. chạy lại chỗ mẹ để đi về nhà thì gặp tai nạn.

“Thằng bé nó đang ngồi trên vỉa hè để chơi, không ngờ vừa bước xuống đường thì xe máy chạy nhanh quá tông trúng, hất văng nó ra xa. Chị lật đật chạy lại đưa con đi bệnh viện, người tông họ té xong rồi họ đi về chứ họ cũng không tới thăm hỏi gì. Chị mới xin mấy nhà gần đó trích xuất camera để tìm biển số rồi mới báo cảnh sát giao thông”, chị Thúy chia sẻ.

Theo chị Thúy, 2 thanh niên chạy xe máy đi với tốc độ nhanh, sự việc xảy ra, 2 thanh niên này cũng rời khỏi hiện trường. Riêng về tình trạng của bé Đ., sau khi ôm con vào viện cấp cứu tại Nhi đồng 2, bé nằm ở khoa Bỏng - chỉnh hình trong tình trạng gãy xương đùi, tổn thương bẹn háng. Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng bé vẫn quấy khóc, ngủ hay giật mình sợ hãi sau khi gặp tai nạn bị 2 thanh niên chạy xe máy tông trúng.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 3 đứa con nhỏ nên bé Đ. thường đi bán vé số cùng mẹ do không ai trông coi, mỗi ngày mấy mẹ con chị Thúy bán khoảng 400 tờ. Sau khi bé Đ. gặp tai nạn, chị Thúy phải vào viện để chăm sóc cho con.

Trao đổi với chúng tôi, BV Nhi đồng 2 xác nhận đang tiếp nhận điều trị bé Trần Huy Đ. (4 tuổi) tại khoa Bỏng - chỉnh hình. Bé Đ. nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu và gãy xương đùi. Hiện tại bé Đ. đang kéo tạ, dự định khoảng 2-3 tuần để xương tạm vững sẽ tiến hành bó bột cho bé.

Nhìn thấy con trai đau đớn trên giường bệnh, chị Thúy cho biết mong muốn lớn nhất của chị là mau chóng chữa khỏi bệnh cho bé Đ. Riêng khoản tiền viện phí cũng như nỗi lo cơm ngày 3 bữa cho cả gia đình, chị cũng không biết cách nào xoay xở vì phải vào viện để chăm con.

“Chồng chị cũng đi làm nhưng công việc bấp bênh lắm, chị là thu nhập chính của cả nhà, giờ chỉ mong thằng Đ. mau khỏe lại để về nhà”, chị Thúy tâm sự.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/tphcm-theo-me-di-ban-ve-so-luc-1h-sang-be-trai-4-tuoi-bi-xe-may-huc-vang-nhieu-met-gay-xuong-dui-phai-nhap-vien-dieu-tri-22022244162555267.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.