Vừa chiết xăng vừa hút thuốc gây cháy, hai vợ chồng và con trai tử vong thương tâm

3 nạn nhân hoá thành ngọn đuốc sống sau vụ tai nạn kinh hoàng lần lượt tử vong tại bệnh viện.

3 nạn nhân hoá thành ngọn đuốc sống sau vụ tai nạn kinh hoàng lần lượt tử vong tại bệnh viện.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận thông tin này vào ngày 7/1.

Các nạn nhân lần lượt là anh N.V.T. (38 tuổi), chị Đ.T.K.T. (39 tuổi, vợ anh T.) và người con trai là N.H.Kh (19 tuổi).

Vừa chiết xăng vừa hút thuốc gây cháy, hai vợ chồng và con trai tử vong thương tâm-1

Vụ tai nạn đau lòng khiến 4 người trong gia đình bị bỏng.

Trước đó theo thông tin ban đầu, chiều 22/12 anh T. mang bình đi mua xăng về nhà trọ ở thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Về nhà khi thấy xe hết xăng, anh T. tiến hành chiết xăng từ bình vào nhưng lại hút thuốc.

Vừa chiết xăng vừa hút thuốc gây cháy, hai vợ chồng và con trai tử vong thương tâm-2

3 người lần lượt tử vong sau 2 tuần điều trị.

Bất ngờ lửa từ tàn thuốc phựt vào bình xăng khiến nhà cháy. Anh cùng vợ con hoá thành ngọn đuốc sống. Thấy cha mẹ và anh trai gặp nạn, em N.H.K. (16 tuổi) lao vào cứu cũng bị bỏng ở 2 chân.

Các nạn nhân được cấp cứu tại BV địa phương trước khi chuyển đến BV Chợ Rẫy vì vết thương quá nặng.

Vừa chiết xăng vừa hút thuốc gây cháy, hai vợ chồng và con trai tử vong thương tâm-3

Người con trai 16 tuổi sống sót trong vụ tai nạn nhưng cũng bị bỏng chân.

Tại đây sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán vợ chồng anh T. và đứa con trai tên Kh. bị bỏng độ 2-3 toàn thân tỉ lệ từ 97-100%, sốc bỏng hô hấp.

Dù đã được điều trị tích cực nhưng vì tình trạng quá nặng, 3 nạn nhân lần lượt tử vong sau 2 tuần nằm tại BV Chợ Rẫy.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vua-chiet-xang-vua-hut-thuoc-gay-chay-hai-vo-chong-va-con-trai-tu-vong-thuong-tam-22202071141927126.htm

tử vong

bỏng nặng


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.