- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi hài chuyện "giả vờ" còn trinh
Sau phút ân ái, Nguyệt cong người hốt hoảng chạy vào nhà tắm. Công lo lắng hỏi với theo thì cô kêu lên: " Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá". Biết đàn ông thích "hàng zin", nhiều người đẹp lập mưu tạo hiện trường giả, nhưng không phải "âm mưu" nào cũng thành công như mong muốn
Sauphút ân ái, Nguyệt cong người hốt hoảng chạy vào nhà tắm. Công lo lắng hỏivới theo thì cô kêu lên: "Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá".
Biết đàn ông thích "hàng zin", nhiều người đẹp lập mưu tạo hiện trường giả,nhưng không phải "âm mưu" nào cũng thành công như mong muốn.
"Vải thưa che mắt thánh"
Kể với chuyên gia tư vấn, Phan Văn Công, sinh viên năm cuối một ĐH ở Hà Nội,vô cùng bực tức vì biết người yêu dùng "mưu" với mình. Quen nhau lâu rồi mớiyêu, Công biết Nguyệt đã trải qua khá nhiều mối tình, nhưng anh vẫn xác địnhđã yêu là không "lăn tăn" về quá khứ của nhau.
Yêu nhau được vài tháng, vào một tối thứ bảy lãng mạn ở nhà Công (bố mẹ muanhà riêng cho Công ở Hà Nội), giữa hai người đã xảy ra "chuyện ấy". Sau phútân ái, Nguyệt cong người hốt hoảng chạy vào nhà tắm. Công lo lắng hỏi vớitheo thì Nguyệt kêu lên: "Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá". Vừa tò mò,vừa có phần bất ngờ, Công chạy ào vào nhà tắm. Chẳng thấy máu đâu, Công thắcmắc thì Nguyệt chống chế "em xả nước trôi hết rồi".
Ảnh minh họa |
Biết Nguyệt "làm trò" với mình, Công không nhịn được liền châm chích mấy câu:"Máu nhiều thế chắc của em dày lắm đấy"; "Kể ra cũng tiếc thật, biết thếanh để dành đêm tân hôn cho ý nghĩa"... Thấy thái độ người yêu khôngnghiêm chỉnh, Nguyệt hờn dỗi, trách móc Công, nói: "Anh đã lấy đi cái quýnhất đời con gái của em rồi, giờ lại tỏ nghi ngờ, thật quá đáng".
Sauđó, Nguyệt đùng đùng dắt xe bỏ về. Còn Công ngồi ôm cục tức nghẹn ứ lên tậncổ và phải gọi cho nhà tư vấn để tìm lối thoát: "Em đâu quan trọng gìchuyện trinh tiết vậy mà cô ấy cứ làm trò, lại còn bày đặt trách móc đổ tộicho em. Em chẳng muốn gặp lại cô ấy nữa".
Cònanh Trung, ở Thái Bình, gọi điện đến Trung tâm tư vấn kể: Vợ chồng anh lấynhau đã hơn chục năm và cũng thuộc nhóm "ăn cơm trước kẻng". Lần đầu haingười làm chuyện đó trên cánh đồng. Máu ra nhiều đến nỗi anh phải cởi chiếcáo may ô ra lau. Thấy máu ra nhiều, đinh ninh là mình là người đầu tiên nênchẳng bao lâu, anh tổ chức đám cưới. Nhưng rất lạ là suốt bao nhiêu năm nay,cứ vào khoảng ngày đó là vợ anh hành kinh. Giờ vợ chồng anh đã có một traimột gái, nhưng anh vẫn cứ âm thầm cảm giác rằng mình đã bị lừa.
Cònanh Hưng, giám đốc một công ty phân phối hàng gia dụng có tiếng ở Hà Nội kểvề "kinh nghiệm đau thương" với cô bạn gái cũ: "Yêu nhau được khoảng batháng, chúng tôi cùng đi du lịch. Tại khách sạn, cả hai làm chuyện đó và tôikhông hề suy nghĩ về chuyện còn hay mất. Cả hai nằm vật ra giường, ngủ mộtgiấc ngon lành. Lúc thức dậy, thấy vài ba dấu vết hồng hồng đo đỏ ở gagiường, cô ấy liền đấm tôi thùm thụp và nũng nịu "anh tệ thật đấy". Thực ratôi biết tỏng là nàng đã bôi son vào ga giường. Sau bận đó, tôi chủ độngchia tay".
Phụ nữ nên biết quyền của mình
Nếu đi lấy chồng mà không còn trinh nữa, cách tốt nhất là người phụ nữ nên im lặng |
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Yến Nhi, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và Kỹnăng cuộc sống, nói: "Qua những lần tiếp xúc với khách hàng, tôi biếtđược có vô vàn trò mà chị em có thể sử dụng, từ động tác, tư thế biểu hiệnsự đau đớn... Có người thành công nhưng cũng có nhiều người thất bại".
Việc bại lộ sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai người bởi mộtnghi sẽ thành mười ngờ. Nếu người chồng sẵn có tư tưởng định kiến giới thìlúc đó, những giá trị tốt đẹp khác của người vợ sẽ không còn gì trong mắt họnữa. Bi kịch tình yêu là khó tránh khỏi.
Theo bà Nhi, nếu đi lấy chồngmà không còn trinh nữa, cách tốt nhất là người phụ nữ nên im lặng. Chị emnên xác định chuyện dâng hiến cho ai, yêu thương ai đó là quyền cá nhân, bấtkhả xâm phạm. Do đó, không cần tạo ra hiện trường giả bởi nếu chẳng may bịlộ, chị em sẽ đánh mất niềm tin của chồng hoặc bạn tình.
Bà Trần Thị Hoàng Hoa, quản lý Dự án phòng chống bạo lực gia đình đối vớiphụ nữ (Tổ chức GRET tại Việt Nam) cho rằng, cũng giống như việc đi vá màngtrinh, nguyên nhân khiến những phụ nữ trên lập mưu tạo "hiện trường giả" làhọ chịu áp lực của quan niệm trinh tiết. Vì đàn ông coi trọng nó nên phụ nữmới phải lập mưu, bày trò. Bản chất của hành động gian dối này là để đối phóvới tính gia trưởng, sự bảo thủ của đàn ông, nhưng lại bám rễ sâu sắc ởkhông ít nữ giới.
Theo Gia Đình
-
Yêu14 phút trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu3 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu6 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu6 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu7 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu19 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu3 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.