- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chết cười chuyện đi tán gái tìm vợ của các chàng
Chàng nào trước khi lấy được vợ chẳng phải trải qua một quãng thời gian cưa cẩm, có khi là đầy gian nan và khổ sở. Và đã có nhiều vụ tán gái tìm vợ hài hước vô cùng nhưng không kém phần đáng yêu...
Chàng nào trước khi lấy được vợ chẳng phải trải qua một quãng thời gian cưa cẩm, có khi là đầy gian nan và khổ sở. Và đã có nhiều vụ tán gái tìm vợ hài hước vô cùng nhưng không kém phần đáng yêu...
Kể lại chuyện ông xã đã tán tỉnh mình như thế nào, chị Thìn (Cầu Giấy, Hà Nội) đến giờ mỗi khi nhớ lại vẫn tủm tỉm cười.Chị kể: “Hồi sinh viên đi xe đạp đi học, nhà mình lại xa trường gần 10km, đường về có nhiều đoạn khá vắng vẻ. Một chiều học về, mình phát hiện có chiếc xe máy lạ cứ tà tà đi đằng sau. Ban đầu nghĩ họ đi cùng đường nhưng sau thấy nhiều lần như vậy quá mình cũng sinh nghi.
Mình giả vờ xe bị tuột xích dừng lại, ai ngờ hắn vượt qua mình xong thì cũng tấp lại ven đường hý hoáy kiểu sửa xe. Khi mình phóng vụt qua thì xe hắn cũng khỏi bệnh luôn, lại tiếp tục vè vè đi phía sau. Lúc đó mình thấy sợ lắm. Trong đầu toàn nghĩ đến mấy vụ con gái bị bắt cóc sang Trung Quốc một đi không trở lại. Mình lao như tên bắn, đến nhà thì chui tọt vào nhà, khóa ngay cổng lại, chạy lên tầng 2 he hé cửa sổ nhìn xuống thấy hắn ta đỗ xe lại nhìn nhìn 1 lúc mới rời đi”.
“Mấy ngày sau lại thấy hắn tò tò đi theo mình. Lần này mình đạp 1 mạch về nhà, chạy ngay vào gọi bố. Bố tức khắc phi ra, bắt quả tang chàng ta đang lơ ngơ ở gần cổng chưa kịp tẩu thoát. Thế là 1 màn quan tòa hỏi cung tội phạm diễn ra. Bố mình lôi vào nhà, bắt hắn ra mang hết giấy tờ tùy thân ra để kiểm tra.
Hỏi tại sao hắn biết và đi theo mình thì hắn khai là nhà gần cổng trường, hay gặp mình tụ tập quán xá với hội bạn. Hắn để ý mình lâu dần thành ra mến. Nhưng mà không biết nhà ở đâu, tính đi theo cho biết nhà để đến cưa cẩm nhưng xấu hổ nên vẫn chưa dám tiếp cận?!
Bố mình vẫn chưa tin hẳn, còn áp tải hắn đến địa chỉ nhà hắn nói, gặp gỡ người lớn nhà hắn hẳn hoi. Nhìn hắn cun cút đi theo bố mình mà mình ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau khi bố về thì không thấy ông ý kiến gì. Nhưng từ đó, hình như được bố mình bật đèn xanh nên 'xã' thường xuyên đến ngồi mọc rễ ở nhà mình. Mãi đến khi ra trường mình mới nhận lời yêu, và giờ thì bọn mình đã sắp có tập 2 rồi” - Chị nở nụ cười hạnh phúc và đầy mãn nguyện.
Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ vụ cưa cẩm ngô ngố, buồn cười của anh quả thật đã đem đến cho chị Thìn một người đàn ông tốt.
Có nhiều vụ cưa vợ hài hước vô cùng nhưng không kém phần đáng yêu... (Ảnh minh họa).
Còn chị Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) mỗi lần kể thiên chuyện tán gái xuyên thế kỉ, từ cấp 1 tới lớp 12 của chồng đều khiến mọi người cười như nắc nẻ.
“Chả là nhà bọn mình ở cùng khu phố nên học và chơi thân với nhau từ hồi cấp 1. Mình nhớ hồi lớp 5, hôm đó 'xã' trong giờ thủ công đã gấp cho mình 1 con chim giấy rất đẹp. Mình thích lắm.
Nhưng
mấy đứa quỷ sứ cùng bàn giành ngay lấy cười cợt trêu mình. Mắt mình rơm
rớm, quay qua kêu 'xã' đòi lại hộ. 'Xã' tò tò đứng lên mách cô: ‘Thưa
cô, con chim em cho bạn Khuê bị mấy bạn giành rồi ạ, cô bảo các bạn ấy
trả lại cho bạn ấy đi ạ’. Cả lớp cười ầm ầm, còn mặt mình đỏ nhừ vì xấu
hổ” - Chị Khuê vừa cười vừa chia sẻ khi nhớ lại ngày cũ.
Chị kể tiếp: “Lên lớp 10, cứ thi thoảng 'xã' lại đưa cho mình 1 phong thư tỏ tình, nói là của 1 người bạn bí mật thích mình nhờ 'xã' đưa hộ. Nhưng 'xã' khờ quá, học cùng từ cấp 1, chữ 'xã' lù lù đấy sao mình không nhận ra được chứ mặc dù đã cố viết khác đi!
Ngày bế giảng lớp 12, đang đi với mấy cô bạn trong sân trường thì 'xã' ở đâu lù lù xuất hiện, trong tay là bó hoa hồng rõ to. Nhìn cái mặt ngượng nghịu, 2 tai đỏ lừ ấy là mình đoán ra 90% vấn đề rồi. Nhưng hồi đó trẻ con, lại chưa được tỏ tình bao giờ nên sợ, lại có hội bạn nhìn thấy nên ngại quá, vội cắm cổ chạy.
Chị kể tiếp: “Lên lớp 10, cứ thi thoảng 'xã' lại đưa cho mình 1 phong thư tỏ tình, nói là của 1 người bạn bí mật thích mình nhờ 'xã' đưa hộ. Nhưng 'xã' khờ quá, học cùng từ cấp 1, chữ 'xã' lù lù đấy sao mình không nhận ra được chứ mặc dù đã cố viết khác đi!
Ngày bế giảng lớp 12, đang đi với mấy cô bạn trong sân trường thì 'xã' ở đâu lù lù xuất hiện, trong tay là bó hoa hồng rõ to. Nhìn cái mặt ngượng nghịu, 2 tai đỏ lừ ấy là mình đoán ra 90% vấn đề rồi. Nhưng hồi đó trẻ con, lại chưa được tỏ tình bao giờ nên sợ, lại có hội bạn nhìn thấy nên ngại quá, vội cắm cổ chạy.
'Xã'
ngớ ra rồi cũng ôm hoa chạy theo. Cứ thế 2 đứa đuổi nhau chạy mấy vòng
quanh trường. Mãi sau 'xã' túm được mình thì dúi cho mình. Xã buông 1
câu: ‘Tớ thích ấy!’ rồi chạy mất dạng”.
Từ vụ tỏ tình nổi tiếng cả trường ấy, anh chị Khuê yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Và tình bạn, tình yêu nhen nhóm từ hồi để chỏm ấy cho đến giờ, khi anh chị đã có với nhau 2 nhóc rồi vẫn vô cùng thắm thiết.
Khi Nghi (Quận 6, TPHCM) khi kể lại vụ tán gái chung cơ quan của chàng đồng nghiệp - cũng là chồng hiện tại của cô, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì độ kiên trì lẫn “chai mặt” của anh chàng.
Ngày ấy, chàng vừa đến công ty thì bị trúng ngay tiếng sét ái tình của Nghi. Chàng tìm mọi cách lân la làm quen, nhưng khổ nỗi, chàng nhát gái, lại không thuộc dạng đẹp trai, nhà giàu nên càng tự ti với người đẹp.
“Anh ấy biết mình đi làm luôn mang lọ dầu gió nên ngày nào cũng chạy sang phòng mình mượn. Mình bực lắm, nhưng vẫn cư xử lịch sự vì là đồng nghiệp mà. Thế là chai dầu mới mua mình vừa dùng được vài lần đã bị lão xài hết nhẵn. Mãi sau này lấy nhau rồi anh ấy mới thú nhận, hồi đó chẳng biết làm quen thế nào đành làm thế, mà mượn dầu xong chẳng lẽ không xài nên cũng đổ ra 1-2 giọt cho nó vơi dần đi”.
“Sau đó, anh bạo dạn hơn thì mò đến tận nhà trọ mình. Hầu như tối nào cũng đến, mỗi hôm đều xách 1 túi đồ ăn vặt. Mình thì ngồi chơi máy tính cho mấy cô bạn tiếp lão. Thế mà vẫn không biết ý rút lui. Mình đã không có ấn tượng tốt từ đầu nên càng ngày càng không ưa.
Từ vụ tỏ tình nổi tiếng cả trường ấy, anh chị Khuê yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Và tình bạn, tình yêu nhen nhóm từ hồi để chỏm ấy cho đến giờ, khi anh chị đã có với nhau 2 nhóc rồi vẫn vô cùng thắm thiết.
Khi Nghi (Quận 6, TPHCM) khi kể lại vụ tán gái chung cơ quan của chàng đồng nghiệp - cũng là chồng hiện tại của cô, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì độ kiên trì lẫn “chai mặt” của anh chàng.
Ngày ấy, chàng vừa đến công ty thì bị trúng ngay tiếng sét ái tình của Nghi. Chàng tìm mọi cách lân la làm quen, nhưng khổ nỗi, chàng nhát gái, lại không thuộc dạng đẹp trai, nhà giàu nên càng tự ti với người đẹp.
“Anh ấy biết mình đi làm luôn mang lọ dầu gió nên ngày nào cũng chạy sang phòng mình mượn. Mình bực lắm, nhưng vẫn cư xử lịch sự vì là đồng nghiệp mà. Thế là chai dầu mới mua mình vừa dùng được vài lần đã bị lão xài hết nhẵn. Mãi sau này lấy nhau rồi anh ấy mới thú nhận, hồi đó chẳng biết làm quen thế nào đành làm thế, mà mượn dầu xong chẳng lẽ không xài nên cũng đổ ra 1-2 giọt cho nó vơi dần đi”.
“Sau đó, anh bạo dạn hơn thì mò đến tận nhà trọ mình. Hầu như tối nào cũng đến, mỗi hôm đều xách 1 túi đồ ăn vặt. Mình thì ngồi chơi máy tính cho mấy cô bạn tiếp lão. Thế mà vẫn không biết ý rút lui. Mình đã không có ấn tượng tốt từ đầu nên càng ngày càng không ưa.
Kinh khủng hơn là một thời gian sau lại thêm cả tiết mục đưa đồ ăn sáng. Bọn bạn mình mỗi lần nhìn thấy bóng dáng anh ấy là lại trêu: “Cấp dưỡng đến rồi kìa!
Được ăn sáng và ăn vặt miễn phí gần 1 năm trời khiến mình cũng đâm ngại. Bạn bè thì cứ vun vào nên cũng tặc lưỡi thử tìm hiểu xem sao. Không ngờ lại hợp nhau mới chết! Thế rồi yêu lúc nào chẳng hay!” - Nghi hóm hỉnh kể.
Hiện tại, cô và anh chàng “đẹp trai không bằng chai mặt” ấy đang vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của 2 người. Nhất là bữa sáng và bữa khuya của cô vẫn một tay chồng đảm nhiệm như ngày còn đi cưa.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu1 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu15 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu3 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.