- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vũ nữ tuyệt sắc lừng danh Hà thành xưa Lý Lệ Hà và số phận cay đắng của nàng “bạch ngọc”
Nàng vũ nữ nức tiếng một thời của đất Hà thành được các công tử con nhà giàu ngưỡng mộ nhưng chẳng ai với tới được, vì cô là người tình của ông hoàng Bảo Đại.
- Cô gái kém môn đăng hộ đối cưới con trai tỷ phú: Nàng dâu không được ngồi chung mâm tự thay đổi số phận khi liều mình đối đầu bọn bắt cóc!
- Sống cùng mái nhà, người anh là tỷ phú, người em suốt đời thất bại: Cách giáo dục của bố mẹ quyết định số phận của con cái ra sao?
- Kết hôn với người chồng kém 8 tuổi, anh rửa chân cho tôi hàng ngày, một lần anh vô tình nói câu này khiến tôi cảm thấy ghê sợ cho số phận mình
Hoa khôi vũ nữ vạn người mê
Lý Lệ Hà xuất thân từ vùng đất Hải Phòng, nổi tiếng về sắc đẹp quyến rũ và đôi mắt đen lấp lánh. Cô nhanh chóng nổi tiếng trong giới ăn chơi đất cảng.
Sau đó vào năm 1936, Lệ Hà chuyển lên Hà Nội sinh sống trên phố Khâm Thiên, nơi tập trung nhiều nhất các vũ trường lúc bấy giờ. Tại đây, cô cũng xây dựng tên tuổi trong khoảng thời gian ngắn không ngờ. Khi ấy, cô được nhiều người theo đuổi.
Người ta kể, mỗi bước nhảy của cô luôn khiến đàn ông ngây ngất. Thời điểm này, Lệ Hà cũng tham gia cuộc thi hoa khôi đầu tiên của miền Bắc và giành danh hiệu cao nhất.
Sau cuộc thi, cái tên Lý Lệ Hà càng trở nên nổi tiếng đồng thời trở thành niềm mơ ước của không biết bao nhiêu công tử nhà giàu. Nhưng ngay từ đầu Lệ Hà lại toan tính nhắm đến một đối tượng khác: Vua Bảo Đại.
Vua Bảo Đại gặp Lý Lệ Hà ở Sài Gòn. Cô cũng rơi vào tầm ngắm của vua Bảo Đại nhờ thân hình quyến rũ và nụ cười mê đắm với hàm răng được ví như "bạch ngọc".
Dù có Hoàng hậu Nam Phương sắc nước hương trời và các thứ phi, kiều nữ xinh đẹp, vua Bảo Đại vẫn say mê nhan sắc của nàng vũ nữ Lý Lệ Hà. Thời điểm đó, vua sống ở Hà Nội và công khai qua lại với nàng vũ nữ. Họ sóng đôi bên nhau, đêm đêm đi dạo, tiệc tùng hay lui tới các nơi ăn chơi..
Vì vậy mà chuyện tình của vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất hiện trên các mặt báo vào những năm 1940. Trong lòng Lý Lệ Hà, mối tình với Bảo Đại không chỉ là cơn gió thoảng mà cũng thực sự sâu nặng. Cô sẵn sàng dốc hết tiền tiết kiệm để Bảo Đại có thể chi tiêu một cách thoải mái.
Kết thúc cay đắng của chuyện tình si
Khi cựu hoàng sang Thượng Hải, Lý Lệ Hà đã từng lặn lội đi đường bộ sang để bám theo rồi cả hai cùng nhau đến Hồng Kông. Đây chính là thời điểm Lý Lệ Hà nhận được bức thư "đánh ghen 66 chữ" từ Nam Phương Hoàng Hậu.
Bức thư cụ thể rằng: "Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức Cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!".
Dù Lý Lệ Hà một lòng hầu cận nhưng sau này vua Bảo Đại vẫn tiếp tục nạp thêm người tình. Sau này khi Mộng Điệp, Nam Phương lần lượt qua Hồng Kông thì Lệ Hà dần dần bị đẩy ra khỏi căn phòng của cựu hoàng. Khi về nước, vua Bảo Đại liên tục phong tước cho nhiều người phụ nữ khác nhau và "bỏ rơi" Lý Lệ Hà.
Góc phố Khâm Thiên thời xưa, khi Lý Lệ Hà là ngôi sao trong làng gái nhảy Hà thành.
Si mê và mặn nồng nhưng cuối cùng cuộc tình giữa Lý Lệ Hà và Bảo Đại cũng chấm dứt. Một số tài liệu cho rằng, sau nhiều năm bị thất sủng, cô rời sang Pháp kết hôn với một người bản địa và sống tại ngoại thành thủ đô Paris. Lý Lệ Hà cũng không gặp lại cựu hoàng Bảo Đại thêm lần nào nữa từ khi sống trên đất Pháp.
Theo Nhịp sống Việt
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.