- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ sẽ lo cho con theo cách tuyệt vời nhất!
Bống yêu của mẹ.Vậy là mẹ đã được gặp con sau 9 tháng 10 ngày hồi hộp mong ngóng. Mẹ vui mừng khi biết sự xuất hiên của con.
>> Thể lệ cuộc thi ảnh "Hành trình làm mẹ"
Mẹ hạnh phúc khi cảm nhận được những cú đạp của con trong bụng mẹ. Mẹ lo lắng mỗi lần tự dưng mẹ bị đâu bụng, lúc đó mẹ chỉ lo con gái yêu mẹ bị làm sao thôi. Và rồi con đã đến bên mẹ vào một buổi sáng đầy nắng ấm trong cái giá lạnh của mùa Đông.
Ngày này, của bốn năm về trước con chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu trong bụng mẹ. Vậy mà đến hôm nay Bống của mẹ đã được gần 4 tuổi, con ngày càng đáng yêu và trở thành niềm vui của cả nhà. Từ bố mẹ đến ông bà, rồi họ hàng, mọi người đều vui và hạnh phúc vì sự có mặt của con, riêng với mẹ thì cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc khi có con bên cạnh. Mẹ cả ngày ở bên con mà ngắm con mãi không thấy chán, còn bố con thì cứ đi làm về là sà đến bên con, ôm ấp con gái yêu mà hôn hít
Bốn năm đã qua đi, nhìn lại thấy nhanh mà cũng thật là lâu Bống ạ! Nhanh vì mới cảm thấy hôm qua con vẫn còn trong bụng mẹ, mà giờ mẹ đã được bế ẵm con trên tay, được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con và ôm con thật chặt vào lòng. Lâu vì nghĩ đến tương lai của con, không biết sau này con sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng để lo cho con cuộc sống đầy đủ. Có thể mẹ không phải người mẹ tuyệt vời nhất nhưng mẹ sẽ lo cho con theo cách tuyệt vời nhất mà mẹ có thể làm được. Mẹ yêu con
Cách nộp bài thi Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:ttol@vietnamnet.vn Lưu ý: Gửi theo đúng Thể lệ cuộc thi để bài dự thi của bạn hợp lệ và được đăng tải sớm nhất |
Nguyễn Việt Hà
-
Yêu1 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Nhà đẹp2 giờ trướcKhông gian sống của gia đình Xuân Bắc tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự3 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Mẹo vặt3 giờ trướcNước đóng bình được sử dụng phổ biến ở cả gia đình và công sở, bạn có biết nước đóng bình có thể bảo quản được bao lâu sau khi mở nắp?
-
Yêu3 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Mẹo vặt5 giờ trướcCó những thứ tưởng chừng như chỉ có thể bỏ đi, song trên thực tế lại có rất nhiều công dụng trong việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.
-
Tâm sự5 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Yêu5 giờ trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.