- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai dũng cảm bắt cướp và lời cảm ơn bị lãng quên gây tranh cãi
Chàng trai 19 tuổi mạo hiểm tính mạng và sức khỏe ngay sau khi mổ ruột thừa để dũng cảm bắt cướp tại bệnh viện.
Câu chuyện hot nhất sáng nay (7/4) chính là việc chàng trai 19 tuổi ở Hà Nội mạo hiểm tính mạng và sức khỏe để bắt cướp, trả lại người bị hại 30 triệu đồng và không được nhận lấy một lời cảm ơn.
Mọi việc được một nữ bác sĩ tại bệnh viện kể lại và khiến dân mạng ngay lập tức chú ý. Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh về chàng trai và những dòng chia sẻ đã nhận được hơn 14.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.
Nội dung đoạn chia sẻ như sau:
Tại khoa ngoại tổng hợp nơi tôi làm việc có một bệnh nhân tên Dương Quang H. 19 tuổi, rất đẹp trai cao 1m8 với mái tóc được buộc gọn gàng. Bệnh nhân mới mổ ruột thừa được 3 ngày.
Ngày 26/3 vào 3h30' sáng vì không ngủ được H. bèn ra hành lang ngồi, đang ngồi bỗng H. nghe tiếng la "trộm, trộm" trên tầng 6 vọng xuống, H. đứng lên và thấy 1 đối tượng khả nghi cầm 1 chiếc túi xách nữ chạy xuống và 1 ông già đuổi theo sau.
Thấy như vậy H. đã bắt và khống chế tên trộm tại hiện trường H. cùng các chú bảo vệ khám và phát hiện số tiền 30 triệu đồng trong túi và giải đến công an. Sau đấy theo tôi được biết người bị hại đã được trả lại số tiền 30 triệu đồng.
Tôi thấy H. chỉ hơn con trai tôi có 1 tuổi mà đã không ngại nguy hiểm giúp đỡ người khác. Tôi xót xa cho H., nhỡ may tên trộm chống cự lại với sức khỏe của H. sau mổ thì ...
Điều tôi thấy xót xa hơn là gia đình người bị hại không cảm ơn H. lấy nửa lời trong khi họ đáng tuổi ông bà H.
Nhưng tôi cảm phục H. vô cùng và thấy vẫn còn nhiều BỆNH NHÂN CỦA TÔI có tấm lòng vàng..."
Câu chuyện dũng cảm và lời cảm ơn bị lãng quên thu hút cộng đồng mạng.
Sau những dòng chia sẻ ấy, dù khâm phục, ngưỡng mộ H., nhưng cũng có không ít người lo lắng cậu bạn 19 tuổi dũng cảm này vì H. đã mổ lại lần này là lần thứ 3 do vết mổ nhiễm trùng bởi cơ địa cậu kháng với tất cả các loại kháng sinh. Bên cạnh đó, việc gia đình người bị hại không cảm ơn H. khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.
Trong số hàng nghìn người bình luận, phải có đến vài trăm người cảm thán vì lời cảm ơn bị "lãng quên" này.
Một bạn trẻ có nickname Vũ Lan Anh chia sẻ: "Đạo đức là môn bắt buộc mà toàn bị xin giờ dạy văn toán nên mới ra thế này đây. Mình đi mua hàng hay làm gì mà nói câu cảm ơn người ta nhìn như bị "ngáo".
Trong khi bên nước ngoài lúc nào cũng sẵn sàng nói xin lỗi, cảm ơn hay làm ơn. Dạy con người phải từ gốc rễ chứ lên ngọn rồi thì chỉ có bẻ là gãy thôi".
Một bạn trẻ khác cũng không ngại bàn về thói quen vô cảm, thờ ơ của con người. "Xã hội biến chất, suy đồi về đạo đức quá rồi, nên đừng trách sao người ta thờ ơ không chịu giúp đỡ người bị nạn, bởi vì làm việc tốt mà chẳng được báo ơn thậm chí còn mắc oán".
Cộng đồng mạng thi nhau "kể khổ" khi làm ơn mắc oán.
Bất bình đến mấy thì chuyện cũng đã rồi, và người trong cuộc như H., thì cũng đã hành động theo bản năng của một người tốt, quên cả vết thương mới mổ lại chưa kịp khép miệng trên thân thể mình.
Dẫu sao, hành động ấy cũng thật đẹp và đáng tôn trọng, bởi sự cho đi dù có nhận lại được gì hay không thì vẫn thật sự rất đáng quý. Ở một xã hội mà con người ta ngày càng sống thờ ơ với nhau, với chính bản thân họ thì những người như H., đặc biệt là còn rất trẻ tuổi thật đáng trân trọng.
Theo Trí thức trẻ
-
Mạng xã hội1 ngày trướcHình ảnh chiến sĩ cảnh sát tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đã chạm đến trái tim nhiều người.
-
Mạng xã hội2 ngày trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Mạng xã hội3 ngày trướcXuất hiện thông tin cho rằng nhân vật trong clip nhạy cảm là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên phía VIB đã lên tiếng dập tắt lời đồn thiếu căn cứ.
-
Mạng xã hội3 ngày trướcTrong lúc dừng đèn đỏ, tài xế từ trên xe bước xuống chất vấn: "Đã đâm vào xe tao còn xuống đây chửi à?". Sau đó người này thẳng tay tát mạnh khiến cô gái loạng choạng ngã.
-
Mạng xã hội6 ngày trướcTiến dùng băng keo đen che biển số xe rồi giả vờ áp sát hỏi đường, giật dây chuyền khi người phụ nữ đang dừng xe trước cổng để vào nhà.
-
Mạng xã hội01/05/2024Trong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
-
Mạng xã hội29/04/2024Bị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Mạng xã hội27/04/2024Con trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội26/04/2024Sau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.