Khi "chuẩn men" thử sức với giày cao gót

Để chứng minh phụ nữ chúa là hay phàn nàn và đi giày cao gót chẳng có gì khó khăn như họ nói, một anh chàng đã quyết định xỏ chân vào đôi giày cao từ 8.30 sáng đến tận 7.15 tối

Để chứng minh phụ nữ chúa là hay phàn nàn và đi giày cao gót chẳng có gì khó khăn như họ nói, một anh chàng đã quyết định xỏ chân vào đôi giày cao từ 8.30 sáng đến tận 7.15 tối và nhận về thất bại đau đớn.

Khi chuẩn men quyết thử sức với giày cao gót

Anh chàng có tên Brandon Cohen ngày hôm ấy quyết định sẽ làm mọi công việc trên đôi giày cao gót dù phải thừa nhận rằng xỏ chân vào đã thấy đau. Anh chàng cố gắng đi dạo phố, vào trung tâm thương mại, đi lên đi xuống các bậc cầu thang và... về nhà để uống thuốc giảm đau.

Sau một ngày đọ sức đầy căng thẳng và đau đớn, cuối cùng anh chàng phải về nhà vứt giày.

Dù bị đo ván nhưng ý chí vẫn sục sôi, Brandon nhận lời trang Inside Edition thử một đôi giày còn cao hơn nữa và tả lại nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

"Không phải mỗi bàn chân mà cơ bắp của cả chân đều kêu gào. Bắp chân của tôi đau nhất. Ngày hôm sau, tôi trông như người tàn tật mỗi khi cố ngồi xuống ghế vậy," anh kể.

Khi chuẩn men quyết thử sức với giày cao gót

Hành động điên rồ khiến Brandon phải dành rất nhiều thời gian mát xa chân và co duỗi để xoa dịu cơ bắp sau đó.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.