Lão nông nổi đóa, cắn chết rắn hổ mang

Quá đỗi tức giận vì bị rắn mang bành cắn, một lão nông Nepal đã quên cả đau đớn, chạy đuổi theo bằng được và cắn “trả thù” con rắn cho tới khi nó chết.

Quá đỗi tức giận vì bị rắn mang bành cắn, một lão nông Nepal đã quên cả đau đớn, chạy đuổi theo bằng được và cắn “trả thù” con rắn cho tới khi nó chết.

Nhật báo Annapurna Post của Nepal đưa tin, vụ việc xảy ra hôm thứ Ba vừa qua, ngay trên thửa ruộng của nhà ông Mohamed Salmo Miya – một nông dân 55 tuổi nước này.

“Tôi có thể dùng gậy để đập rắn chết. Thế nhưng, tôi muốn lấy răng cắn chết nó cho hả giận”, ông Miya, sống ở ngôi làng cách thủ đô Kathmandu 200km, giải thích.

Giới chức địa phương cho hay, ông Miya đang được điều trị tại cơ sở y tế và đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Ông Miya sẽ không bị khởi tố vì tội giết rắn mang bành vì loài bò sát này không được liệt vào danh sách động vật quý hiếm tại Nepal.

Theo Dân Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.