Nổi da gà vì bé gái 5 tuổi trèo ra ngoài cửa sổ tầng 3 tìm mẹ

Một bé gái 5 tuổi đã may mắn được cứu sống khi trèo ra bên ngoài cửa sổ tầng 3 toà nhà.

Một bé gái 5 tuổi đã may mắn được cứu sống khi trèo ra bên ngoài cửa sổ tầng 3 toà nhà.

Sáng hôm qua (25/8), tại một khu chung cư ở  Bắc Kinh, một bé gái 5 tuổi  đã trèo ra bên ngoài cửa sổ nhà bếp trên tầng 3 để tìm mẹ. Cảnh sát và người dân phải mất nửa giờ để giải cứu cô bé thoát khỏi nguy hiểm.


Tầng 3 cách mặt đất 16 met

Ông Phạm , người đã chứng kiến sự việc kể lại rằng, khoảng 9 giờ 40 phút, ông đang ở căn hộ tầng dưới thì nghe thấy có tiếng người kêu cứu, khi nhìn ra ông thấy một bé gái đang ở ngoài cửa sổ tầng 3: “ Lúc đó thật sự rất nguy hiểm, tầng 3 cách mặt đất khoảng 16 mét”. Ông Phạm nói, toàn thân cô bé ở ngoài cửa sổ, hai tay bám lấy cánh cửa, hai chân đứng trên khe tường.

 

Thấy tình thế cấp bách, ông lập tức kêu gọi người dân xung quanh đến giải cứu bé: “ Mọi người hành động rất nhanh, họ đã an ủi cô bé,  bảo cô đừng sợ, đừng nhìn xuống dưới.”

 
 

Được biết, mẹ của bé gái này bận việc phải ra ngoài, để bé ở nhà với một người chị 13 tuổi. Cô chị đi ra ngoài mua đồ ăn, cô em ở nhà một mình không thấy mẹ đâu nên đã trèo ra bên ngoài cửa sổ nhà bếp để tìm mẹ.

Sau khi được thông báo, mẹ của bé gái này đã nhanh chóng trở về nhà, xúc động ôm cô bé vào lòng, cảm ơn cảnh sát cùng người dân. Mẹ cô bé cho biết hiện tại tình trạng của cô bé rất tốt, nhưng cô bé vẫn sợ hãi nên đã từ chối phỏng vấn.

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.