Chân dung mẹ bé Bắp: Từ người phụ nữ làm đủ nghề để có tiền chữa bệnh cho con đến màn phát ngôn... gây khó hiểu!

Hiện thông tin về số tiền mà mạnh thường quân ủng hộ cho bé Bắp điều trị bệnh đang được dư luận quan tâm.

Những ngày vừa qua, hành trình chữa bệnh của bé Bắp (tên thật là Minh Hải) và mẹ (tên thật là Thu Hòa) đang nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Nam TikToker Phạm Thoại là người trực tiếp đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để bé Bắp có chi phí chữa bệnh, tiếp tục hành trình sống. 

Tối ngày 25/2 vừa qua, Phạm Thoại và Thu Hòa đã trực tiếp lên sóng livestream làm rõ sự việc ồn ào đồng thời trả lời thắc mắc từ cư dân mạng. Phiên livestream bắt đầu từ 20h và kéo dài đến 23h45, tổng cộng gần 4 tiếng.

Trước đó, CĐM dậy sóng trước những dấu hiệu nghi vấn không rõ ràng về các khoản chi phí chữa bệnh cho bé Bắp được CĐM hỗ trợ. Cụ thể, ngày 4/11/2024, Tiktoker Phạm Thoại kêu gọi quyên góp cho bé Bắp, cần 6 - 7 tỷ đồng chữa trị tại Trung Quốc, thông qua ứng dụng gây quỹ có thể kiểm tra giao dịch online. Đến 24/2/2025, tổng số tiền thu được hơn 16,7 tỷ đồng, nhưng hiện trong tài khoản chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng, phần lớn số tiền đã bị rút.

Chân dung mẹ bé Bắp: Từ người phụ nữ làm đủ nghề để có tiền chữa bệnh cho con đến màn phát ngôn... gây khó hiểu!-1

Mối quan hệ giữa mẹ bé Bắp và Phạm Thoại 

Trước đó, Phạm Thoại từng chia sẻ, anh chỉ tình cờ biết đến mẹ bé Bắp. Anh vô tình lướt trúng livestream của Thu Hoà, thấy nửa đêm và đang ở bệnh viện nhưng cô vẫn còn bán hàng kiếm tiền chữa bệnh cho con. Xúc động trước hoàn cảnh của 2 mẹ con nên nam TikToker đã quyết định đến tận nơi để tìm hiểu và hỗ trợ. 

Giữa tháng 6/2024, Phạm Thoại lần đầu tiên thông báo sẽ đồng hành cùng mẹ con Bắp trong thời gian cậu bé chữa bệnh. Vì chi phí chữa bệnh rất cao nên mẹ Bắp làm tất cả mọi việc có thể đi bán hàng bên ngoài, ship hàng thuê, vay tiền khắp nơi, đi lang thang xin tiền,... Để giúp đỡ 2 mẹ con, Phạm Thoại hướng dẫn Thu Hoà livestream bán hàng.

Phạm Thoại từng chia sẻ, anh thấy mẹ Bắp là người có năng lượng đặc biệt, là năng lượng tình yêu của người mẹ dành cho con và rất đồng cảm. Bởi lẽ gia đình Phạm Thoại có những nét tương đồng khi bố anh gặp tai nạn nghề nghiệp, bị liệt giường nên một mình mẹ phải tần tảo mưu sinh nuôi cả gia đình. Vì thế, anh hiểu được áp lực tài chính cũng như áp lực tinh thần đè nặng nên người phụ nữ. 

“Bình thường mình thấy rất nhiều người khi họ gặp khó khăn thì họ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Mẹ bé Bắp cũng được giúp đỡ nhưng chỉ một phần và không phụ thuộc quá nhiều vào những mạnh thường quân. Mẹ bé Bắp lựa chọn con đường riêng là tự lực cánh sinh, tự bán hàng để có tiền lo cho con” - Nam TikToker bày tỏ. 

Cuối tháng 10/2024, Phạm Thoại cho biết mình đã cho Thu Hoà vay 800 triệu đồng để nhập viện cấp cứu gấp vì tình hình bé Bắp bất ngờ trở nặng. 

Ngày 4/11/2024, Phạm Thoại đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mẹ con Bắp. Thời điểm đó Phạm Thoại và gia đình dự định đưa Bắp sang Trung Quốc điều trị, chi phí ước là 4 tỷ đồng, cộng thêm phát sinh và đi lại, ăn uống,... rơi vào khoảng 6 - 7 tỷ. Vì không thể xoay được số tiền lớn trong thời gian ngắn nên Thoại ngỏ lời nhờ ủng hộ. 

Ngày 7/11/2024, Thu Hòa và Phạm Thoại đưa bé Bắp sang Singapore chữa trị. Từ đó đến nay, mẹ Bắp vẫn đăng tải hình ảnh và clip cập nhật tình hình của con trai lên trang cá nhân. Đồng thời cô cũng đăng bài, livestream bán hàng và khẳng định "mỗi đơn hàng cô chú mua là con có thêm chi phí để điều trị tiếp". 

Chân dung mẹ bé Bắp: Từ người phụ nữ làm đủ nghề để có tiền chữa bệnh cho con đến màn phát ngôn... gây khó hiểu!-2

Cũng theo chia sẻ của Thu Hòa, trong thời gian 2 mẹ con ở Singapore, Phạm Thoại cũng sang thăm và thường xuyên gọi điện với Bắp.

Ngày 18/2 vừa qua, Phạm Thoại cho biết bé Bắp đã vào phòng cấy KT - một cuộc phẫu thuật rất quan trọng trong hành trình chữa trị bệnh cho bé. Đến ngày 22/2, Thu Hòa chia sẻ: “Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con đang chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh này. Cố lên Bắp nhé con đã làm rất tốt rồi, một chút nữa là mẹ con mình chiến thắng rồi nè”

Khi những người đóng góp muốn biết tiền của họ được sử dụng thế nào trong quá trình điều trị bệnh cho bé Bắp, mẹ bé từ chối công khai sao kê, cho rằng chỉ cần Phạm Thoại kiểm tra là đủ và khẳng định đây là quyên góp tự nguyện, không cần giải trình.

Màn phát ngôn... khó hiểu

Trước đó, một đoạn cắt từ livestream của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại vào tháng 11/2024 bất ngờ viral trở lại. Trong video, khi một netizen đề cập đến việc cần sao kê ngân hàng nếu bé Bắp khỏi bệnh, mẹ Bắp đáp: “Dạ, sao kê để làm gì ạ, lấy giấy hả chị (cười). Nhiều người vô tri thật, thật sự luôn".

Cô tiếp tục cho rằng số tiền quyên góp xuất phát từ tấm lòng của mọi người, không ai bị ép buộc. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không có nhu cầu riêng, chỉ dùng tiền để lo cho con. Thu Hoà còn nhấn mạnh rằng những người yêu cầu sao kê là những người “sân si” hoặc “muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được”.

Nói về những đoạn video đáp trả khi được yêu cầu sao kê, cô phân trần sự việc xuất phát từ buổi livestream ngày 12/11/2024, đoạn clip lan truyền trên mạng đã bị cắt ghép, không đúng sự thật.

Thu Hòa kể, trong lúc livestream có nhận được bình luận yêu cầu sao kê. "Lúc đó, mình mới tâm sự thật là cô chú yêu thương Bắp, ủng hộ Bắp là tự tâm chứ mình không kề vô cổ bắt ép mà nói mình "bắt". Hơn nữa, mẹ con mình mới qua Singapore, chưa làm gì cả thì sao kê kiểu gì", Thu Hòa từng chia sẻ với VietNamNet.

“Em xin cúi đầu xin lỗi về vấn đề này và khẳng định rằng mình không có ý phát ngôn như vậy với những cô chú đã yêu thương Bắp. Khi đó, vì không kiềm chế được nên em chỉ đáp trả những tài khoản ảo trên Facebook. Mong mọi người thông cảm!”, cô bày tỏ thêm.

Chân dung mẹ bé Bắp: Từ người phụ nữ làm đủ nghề để có tiền chữa bệnh cho con đến màn phát ngôn... gây khó hiểu!-3

Thừa nhận làm răng sứ, con lớn học trường quốc tế nhưng “từ trước khi Bắp bệnh”

Mẹ bé Bắp cũng cho biết sau phát ngôn gây tranh cãi, cô muốn xin lỗi nhưng tâm trạng chưa ổn định, sợ vô tình phát ngôn sai thêm lần nữa. Do đó, cô quyết định im lặng trên mạng xã hội, chờ khi bé Bắp ổn định mới dám lên tiếng để gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người.

“Em cũng đã nhắn tin xin lỗi các cô chú, nhưng trong khoảng thời gian đó, em không dám lên tiếng vì sợ lại nói sai điều gì. Em nghĩ rằng đợi khi Bắp ổn định, em sẽ lên tiếng xin lỗi ông bà, cô chú".

Đồng thời, với thông tin “cho con trai đầu học trường quốc tế”, Hòa lý giải đã gửi cháu vào trường vào ngày 5/8/2024 với học phí 4,5 triệu đồng/ tháng, nhưng bị đồn 30 triệu đồng. Cô nói do lúc này bắt đầu bán được hàng từ việc livestream nên muốn con có điều kiện học tốt, hoàn toàn không liên quan đến tiền mạnh thường quân ủng hộ chữa trị cho Bắp.

Ở việc làm răng, Thu Hòa cung cấp thông tin, lần đầu tiên làm răng là vào năm 2015, khi đó cô làm răng titan. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, răng bị đen và có mùi hôi. Vì thế đến khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023, thời điểm đó, cô đang làm kế toán cho một nhà hàng, có thu nhập tốt nên quyết định làm lại tổng cộng 4 chiếc răng sứ để cải thiện tình trạng. 

Theo Đời sống pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chan-dung-me-be-bap-tu-nguoi-phu-nu-lam-du-nghe-de-co-tien-chua-benh-cho-con-den-man-phat-ngon-gay-kho-hieu-a511397.html

Phạm Thoại

từ thiện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.