"Có 2 cốc nước, 1 cốc nước cống, 1 cốc nước tiểu bò. Nếu buộc phải uống 1 cốc, bạn sẽ chọn cốc nào?", ứng viên đưa ra đáp án, nhà tuyển dụng bái phục

Nữ ứng viên được tuyển thẳng, khiến nhiều người bất ngờ, ngã ngửa với đáp án.

“Những buổi phỏng vấn xin việc ngày nay càng khó khăn hơn bao giờ hết khi ngày càng có nhiều ứng viên mà công việc thì hạn chế. Đứng giữa ‘cơn bão’ tuyển dụng hàng năm, nhiều doanh nghiệp đặt ra vô vàn yêu cầu khắt khe hơn, đòi hỏi các ứng viên không chỉ có khả năng về chuyên môn mà còn phải có khả năng xử lý tình huống, quản lý cảm xúc,... đặc biệt là ở những vị trí tiếp xúc với khách hàng, kinh doanh,...”, tờ Sohu bình luận trong bài viết “Nỗi khổ của lao động khi đi xin việc” gần đây.

Có 2 cốc nước, 1 cốc nước cống, 1 cốc nước tiểu bò. Nếu buộc phải uống 1 cốc, bạn sẽ chọn cốc nào?, ứng viên đưa ra đáp án, nhà tuyển dụng bái phục-1
Ảnh minh họa.

Vài năm trở lại đây, nhiều đơn vị áp dụng thêm phần câu hỏi phụ, mang tính đánh đố nhằm test khả năng IQ, EQ của các ứng viên như một lẽ đương nhiên. Nhiều lao động cho hay họ cũng đã có sự chuẩn bị từ trước cho phần câu hỏi này, nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của thị trường. Thậm chí, vị trí càng cao, càng cạnh tranh thì các câu hỏi phụ càng hóc búa hơn.

Như trường hợp của của một cô gái trẻ có tên Yến Tử, 25 tuổi, tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học ở Bắc Kinh dưới đây là một ví dụ.

“Tôi ứng tuyển vị trí chuyên viên cao cấp cho một công ty chuyên về vật liệu xây dựng. Đây là một đơn vị có tiếng trên thị trường, tuy mới thành lập được 2 năm nhưng có tính cạnh tranh rất cao, mức lương ở đây cũng đang được xếp vào hạng top trong thị trường. 

Tôi cũng là người ưu tú, thành thạo 2 thứ tiếng, từng có nhiều năm kinh nghiệm khi đi học. Ngoài ra, tôi cũng được nhận xét là đứa xinh xắn, năng nổ trong các hoạt động”, Yến Tử chia sẻ.

Đúng như dự đoán, cô cùng 3 người khác đã đậu vòng phỏng vấn trực tiếp. Đơn vị này gửi thư mời cho cô, yêu cầu Yến Tử ăn mặc lịch sử, chuẩn bị hồ sơ và đến văn phòng lúc 10h sáng.

Sau phần tự giới thiệu bản thân, những kiến thức về chuyên môn, định hướng,... khoảng 2h đồng hồ thì chỉ còn lại Yến Tử và 2 người khác tiếp tục buổi phỏng vấn. 1 ứng viên trước đó đã bị loại do khả năng ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu, trong khi đơn vị này chuyên làm việc với các đối tác nước ngoài. 

Ở phần phỏng vấn này, vị sếp U50 ngay lập tức đặt ra 1 câu hỏi và tuyên bố luôn rằng nếu ai có đáp án phù hợp với câu hỏi này sẽ là người trúng tuyển đầu tiên. Bởi, câu hỏi này test cả IQ lẫn EQ, hồ sơ của cả 3 ứng viên cũng đã được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Đó là: "Có 2 cốc nước, 1 cốc nước cống, 1 cốc nước tiểu bò. Nếu buộc phải uống 1 cốc, bạn sẽ uống cốc nào?”. Vừa dứt lời, vị sếp nói thêm rằng câu hỏi này rất đơn giản, mọi người chỉ cần đọc kỹ thì đều có thể có đáp án cho riêng mình.

Sau 10 phút, ứng viên đầu tiên đưa ra đáp án: "Tôi sẽ chọn uống nước tiểu bò. Bởi nếu đây là tình huống bắt buộc thì ít ra uống loại nước này tôi còn biết rõ trong nước có gì, còn nước cống thì chưa chắc nhé. Có khi trong nước cống còn có độc nữa. Hơn nữa, nước tiểu bò thực sự uống được mà. Tôi từng đọc được rằng ở Ấn Độ người ta uống nước tiểu bò để chữa bệnh nữa đó”. 

Ứng viên thứ 2 là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô này cho biết bản thân đến chết cũng không chọn uống hai loại nước nêu trên vì nó đều rất bẩn và rất độc hại. Nếu đã biết nó không tốt mà vẫn lựa chọn, chẳng phải là tự mình đưa mình vào đường chết hay sao. “Nhiều tình huống bắt buộc nhưng mình vẫn tự thay đổi theo ý mình được mà”, ứng viên số 2 nói.

Vị sếp nghe xong 2 câu trả lời chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa tay chỉ về phía Yến Tử.

Có 2 cốc nước, 1 cốc nước cống, 1 cốc nước tiểu bò. Nếu buộc phải uống 1 cốc, bạn sẽ chọn cốc nào?, ứng viên đưa ra đáp án, nhà tuyển dụng bái phục-2
Ảnh minh họa.

Lúc này, cô gái đã có đáp án cho riêng mình. Bản thân vốn là người thông minh, cộng thêm khả năng suy đoán, xử lý tình huống khéo léo, cô gái 25 tuổi đưa ra đáp án khiến cả khán phòng bất ngờ.

“Tôi sẽ chọn cả hai cốc nước để uống nhưng là 2 cốc nước đầu tiên trong câu. Bởi, câu hỏi của anh là: ‘Có 2 cốc nước, 1 cốc nước cống, 1 cốc nước tiểu bò. Nếu buộc phải uống 1 cốc, bạn sẽ uống cốc nào?’ Tức là có 4 cốc đó chứ. Còn 1 cốc nước cống và 1 cốc nước tiểu bò thì tôi không uống rồi (cười)”, Yến Tử nói. 

Vừa dứt lời, vị sếp đã vỗ tay tán thưởng Yến Tử, anh khen cô thông minh, khéo léo và tất nhiên đồng ý tuyển thẳng cô ngay sau câu hỏi này. Yến Tử vô cùng vui mừng. Hai ứng viên bên cạnh cũng dành lời khen ngợi cho cô gái trẻ tuổi.

“Các bạn thấy đó, bình tĩnh suy nghĩ thì mới thấy rằng câu hỏi này rất dễ đó chứ. Thật ra, câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi. Đây chỉ là xem cách các bạn nhìn nhận vấn đề, xử lý tình huống thế nào thôi. 

Ai đủ thông minh và EQ cao sẽ có đáp án phù hợp”, vị sếp nói thêm và tiếp tục buổi phỏng vấn. 

Theo Đời sống Pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cau-hoi-phong-van-xin-viec-co-2-coc-nuoc-1-coc-nuoc-cong-1-coc-nuoc-tieu-bo-neu-buoc-phai-uong-1-coc-ban-se-chon-coc-nao-ung-vien-dua-ra-lua-chon-nha-tuyen-dung-vo-tay-tan-thuong-a505154.html

phỏng vấn

tuyển dụng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.