- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình huống "thót tim": Đang trang điểm, cô dâu bỗng ngất xỉu, mặt đập thẳng xuống bàn khiến mắt mũi bị sưng tấy và xây xước
Vì phải trang điểm sớm cho kịp giờ đón dâu, cô gái không đảm bảo sức khỏe, liền bị ngất xỉu, gây ra vết thương lớn ở mặt.
- Cô dâu 200 cây vàng ở Nam Định tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái nhưng nhan sắc đỉnh cao của bà ngoại mới đáng chú ý hơn cả
- Cô dâu Cà Mau đeo hơn 20 cây vàng ngày cưới: "Mình không có ý định khoe khoang, nhà mình mở tiệm vàng nên như thế là bình thường"
- Cô dâu Cao Bằng 64 tuổi khoe được chồng trẻ 9X dắt đi chơi ngày lễ, còn tự tay đứng bếp cả tiếng để nấu cơm ngon cho vợ U70
Mới đây, mạng xã hội Tiktok có chia sẻ clip về một cô dâu nọ đang trang điểm thì ngất xỉu khiến người có mặt tại hiện trường, cũng như những ai chứng kiến đều cảm thấy thót tim.
Cú gục ngã bất ngờ và khá mạnh khiến mũi của cô dâu đập hẳn vào góc bàn. Hậu quả là mũi và khóe mắt bị xây xước và sưng tấy. Rất nhanh chóng những người có mặt ở đó đã đỡ cô dâu ra ghế sofa để ngồi nghỉ ngơi và xử lý vết thương.
Cô dâu đang trang điểm thì ngất xỉu, khiến mặt mũi bị sưng tấy và xây xước.
Clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu về hơn 1,3 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Đa phần đều cảm thấy xót xa, thương cảm cho cô gái vì phải trang điểm sớm cho kịp "giờ vàng", và có thể do những ngày chuẩn bị đám cưới đã phải lao lực nhiều nên tình trạng sức khỏe không đảm bảo.
Một số khác thì trách cô gái áo trắng đứng ngay trước mặt cô dâu, vậy mà không đỡ kịp, khiến "nữ chính" bị thương tích trong ngày vui của mình như vậy?
Tuy nhiên, người chia sẻ clip đã lên tiếng thanh minh rằng: "Lúc đó, mình đang phải trang điểm cho dâu. Cứ nghĩ cô ấy muốn đứng dậy để xem kĩ hơn gương mặt mình nên chẳng để ý và cũng không phản ứng kịp. Sau khi xử lý vết thương, cô dâu chỉ hơi sưng ở mắt 1 chút thôi.
Nguyên nhân khiến cô dâu ngất có thể là do cô ấy đang mang bầu 4 tháng, mặc áo dài bó sát. Hôm đó lại trang điểm sớm, cô dâu không ăn sáng dẫn đến hạ đường huyết và té xỉu. Mọi người đừng trách em nhé, thật sự lúc đó tình huống bất ngờ, em không xử lý kịp. Hơn nữa, em cũng không biết cô dâu đang mang bầu và chưa ăn sáng. Còn về việc phải trang điểm sớm là do yêu cầu của khác cho kịp giờ đón dâu".
Giây phút cô dâu gục ngã rầm 1 cái xuống bàn trang điểm khiến ai cũng thót tim.
Đây cũng là bài học cho nhiều cô gái khi chuẩn bị lên xe hoa. Muốn làm gì thì làm, trước tiên phải đảm bảo sức khỏe của bản thân. Đồng thời không nên bỏ bữa sáng - bữa ăn rất quan trọng. Nhiều cô dâu vì muốn giữ cho mình vòng eo thon trong ngày cưới nên đã nhịn ăn cả ngày. Tuy nhiên việc đó rất nguy hiểm và không tốt cho sức khỏe. Bởi, ngày vui, cô dâu - chủ rể phải đi lại rất nhiều, giao tiếp với rất nhiều người. Nếu không có đủ năng lượng trong cơ thể, chắc chắn sẽ giống cô dâu trên bị hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu.
Hiện clip vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Giới trẻ1 ngày trướcĐúng là không ai đỡ được Lôi!
-
Quang Hải 'unbox' túi Hermes hơn trăm triệu tặng Chu Thanh Huyền, lái Mercedes đưa vợ bầu đi ăn sángGiới trẻ1 ngày trướcChu Thanh Huyền được Quang Hải cưng chiều bằng những hành động thiết thực.
-
Đời sống2 ngày trướcMẹ bầu Doãn Hải My xuất hiện với hình ảnh tươi sáng.
-
Đời sống2 ngày trướcHạnh Sino hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng và trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.
-
Đời sống2 ngày trước"Nay nhìn Hương ngọt nước quá, thơm nữa, cho anh ngửi tí nhé", sau câu nói của cấp trên, những đồng nghiệp xung quanh người thì cười phá lên, người thì im lặng, chỉ có Hương là đỏ mặt, sợ hãi.
-
Giới trẻ2 ngày trướcBùi Tiến Dũng đưa vợ và con trai đi khám phá đồ ăn Gia Lai.