"Ăn đòn có ngon không mẹ?"

Thấy mẹ bạn Thỏ nói sẽ cho bạn ăn đòn. Nhím về nhà khóc như mưa bảo mẹ: "Mẹ ơi ăn đòn có ngon không? Sao không bao giờ mẹ cho con ăn món này".

Thấy mẹ bạn Thỏ nói sẽ cho bạn ăn đòn. Nhím về nhà khóc như mưa bảo mẹ: "Mẹ ơi ăn đòn có ngon không? Sao không bao giờ mẹ cho con ăn món này".

1. Bé Nhím (2 tuổi) đi qua nhà hàng xóm, thấy mẹ bạn Thỏ to tiếng:

- Con có ăn cơm không? Nếu không mẹ sẽ cho con ăn đòn nhé!

Vừa đi về Nhím vừa nghĩ: "Đòn là món gì nhỉ? Không biết ăn đòn có ngon không?".

Về đến nhà, Nhím thắc mắc với mẹ vừa khóc:

- Mẹ ơi ăn đòn có ngon không? Sao không bao giờ mẹ cho con ăn? Hay nhà mình nghèo nên không có tiền mua món này?

2. Sáng nay Cà chua dậy muộn nên không kịp ăn sáng trước khi đến trường. Mẹ để vào cặp Cà chua một hộp sữa rồi dặn con:

- Con lên lớp rồi uống sữa thật nhanh, sau đó theo các bạn đi sang lớp học nhạc nhé!

Cà chua vừa đáp vừa ngái ngủ:

- Vâng, con nhớ rồi. Tức là phải đi theo đàn hả mẹ!?

Mẹ: ???!!!

3.
Đang mùa sen, mẹ Bống mua một bó hoa sen về nhà cắm. Cắm đến 3 ngày rồi mà sen vẫn không thấy nở. Mẹ bảo với bác giúp việc:

- Chắc sen này là sen quỳ rồi bác ạ!

Bác giúp việc không hiểu lắm nên hỏi lại:

- Sen quỳ là sen gì hả cô?

Mẹ Bống giải thích:

- Sen quỳ là sen chỉ dùng để lấy hạt, không phải để chơi hoa.

Bống đang ngồi gần đó, quay ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi sao sen không đứng mà lại quỳ? Vì sen bị phạt hả mẹ?

Mẹ và bà giúp việc phá ra cười.

"Ăn đòn có ngon không mẹ?" 1
Có phải nhà mình nghèo nên con không được ăn đòn phải không mẹ? (Ảnh minh họa)

4. Bé Bún nổi tiếng là ăn chậm, lần nào đến đón con mẹ cũng nghe cô giáo phàn nàn về Bún rằng các bạn đã đi ngủ hết rồi mà con vẫn chưa ăn xong.

Hôm nay đón Bún tan học về, mẹ hỏi chuyện:

- Hôm nay ở lớp có gì vui không con?

- Dạ vui mẹ ạ!
- Bún trả lời.

- Thế hôm nay ở lớp con ăn có nhanh không? - Mẹ đi vào chủ đề đang quan tâm.

- Hôm nay con ăn nhanh lắm mẹ ạ. Bạn Minh ăn chậm nhất lớp đấy!

Mẹ khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn gặng hỏi thêm:

- Vậy ai ăn chậm thứ hai hả con?

Bún hồn nhiên trả lời:

- Dạ con ạ. Cô giáo bảo con: "Minh Khuê, bỏ ngay cái thìa xuống, không ăn nữa!".

Mẹ tan nát cõi lòng.

5. Mẹ ngồi dạy Dế học bài, còn bố xem tivi. Vò đầu bứt trán một lúc, Dế bảo mẹ:

- Mẹ ơi con học khó vào quá!

- Sao thế con?
- Mẹ quan tâm hỏi han, sợ con bị ốm.

Dế trả lời:

- Vì bố bật tivi hơi to. Hay mẹ ra nói với bố là: "Anh ơi, anh vặn nhỏ tivi cho con nó học!".

Mẹ không biết nói gì thêm và ra nhắc bố nguyên văn như lời Dế dặn.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.