“Giả” les - “trò chơi” nguy hiểm của một số teen Sài Gòn

Những năm trở lại đây, một bộ phận teen Sài Gòn rộ lên trò chơi đáng sợ “giả” les, coi đó là mốt, sành điệu. Và ai đó “chịu chơi” thì nhất định phải “thử”.

Những năm trở lại đây, một bộ phận teen SàiGòn rộ lên trò chơi đáng sợ - “giả” les, coi đó là mốt, sành điệu. Và ai đó“chịu chơi” thì nhất định phải “thử”.

Điều đáng nói là những côgái từ 16-19 tuổi có tâm sinh lý hoàn toàn bình thường lại có xu hướngthích “chơi” les nhất. Thậm chí, các bạn ấy vẫn có bạn trai, nhưng lạitập tành “quen” với một bạn gái khác cho “hợp” mốt.

Nhận diện những cặp “giả” les

S (học lớp 12) nói: “Mấy đứa bạn gái của mình ở trường Quốc tế hầu nhưđứa nào cũng cặp với một đứa con gái khác, chúng nó coi đó là mốt và thểhiện sự sành điệu. Trường đó toàn con nhà giàu, đại gia nên chúng nócàng hay chơi theo phong trào để thể hiện đẳng cấp”.

Các “cặp” thường ít chơi riêng lẻ, mà thường tập trung thành một nhóm đichơi với nhau. Điểm đến của các bạn vào những ngày cuối tuần là Diamond,là Parkson, là những điểm karaoke, là các vũ trường mà thậm chí đếnngười lớn còn không dám vào! Hay nói tóm lại là những chỗ đông người,đông giới trẻ tụ tập để có thể “thể hiện” mình rõ nhất.

Nếu đó là một cặp “giả”les trong trường, họ sẽ thường xuyên dính với nhau như hình với bóng,cặp kè rồi mua đồ ăn cho nhau. Chỉ chờ ra khỏi trường là thể hiện “nóngbỏng” hơn, ôm ấp tình tứ, hôn hít... Chẳng hề ngại ngùng. Táo bạo hơn,một số “cặp” les còn đưa nhau về nhà để “chơi”.

Q, một học sinh kể cho chúng tôi nghe: “Kế bên nhà tui có một cặp nè chứđâu! Một nàng được ba má mua nhà cho ở trên Sài Gòn để đi học. Rồithường xuyên đem bồ “con gái” của mình về. Nhìn bọn họ cứ nghĩ là haichị em, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy. Lúc nào cũng như hình với bóng, phảinói là 24/24 luôn! Nhìn mà choáng!”

Nhưng điều gì đã khiến giới học sinh xuất hiện lesbian "giả" ngày càngnhiều?

Những lý do... giời ơi cho một “trò chơi” nguy hiểm

Đầu tiên thì là vì muốn “nổi”. D, một cô bạn 15 tuổi, đang học lớp 9,tại trường K, đã cười xòa và nói: “Trời, năm cuối mà, phải làm cái gì đóthật nổi bật để người ta biết đến mình chứ! Không lẽ cứ chịu là ngườibình thường mãi sao?”.

Còn N, thì lại nói: “Tui thấy nhỏ đó cũng dễ thương, thấy cũng thíchthích… rồi quen luôn. Cũng bình thường mà!” Trong khi đó, T, cũng là họcsinh lớp 9 đã cười hinh hích, phẩy tay và nói: “Xin ông bà già đi chơi,có con gái ổng bả mới yên tâm”. Còn nhiều và rất nhiều lý do nữa để cácbạn quan hệ yêu đương với những người đồng giới…

Rồi thì “chơi les” theo phong trào, cho bằng bạn bằng bè! Bây giờ aicũng “chơi”, mình không “chơi” thấy kì kì! “Tụi nó rủ... thấy thú vị quánên “chơi” luôn”.

T (một nữ sinh lớp 10) lại “khoác” cho chuyện “giả” les một lý do tưởngchừng như không - thể - hợp - lý - hơn. Đã một lần bị bạn trai phản bội-> đau khổ và tuyệt vọng -> mất niềm tin vào tình yêu nam nữ -> thử yêunhững người cùng giới tính để “yên tâm… nó có phản bội thì mình cũngkhông mất mát nhiều”.

Chuyện “giả” nhưng hậu quả... thật

Thường thì những câu chuyện tình yêu nữ - nữ “giả” này sẽ bị chính nhữngnhân vật trong cuộc... chán chỉ sau một hai tháng “chơi”. Tất nhiên, vìhọc đòi nên cũng chỉ giả les bằng hình thức thôi và vài âu yếm bên ngoàinhư ôm ấp, hôn hít chứ không có chuyện quan hệ tình dục. Nhưng họ khônglường hết được hậu quả mà mình phải gánh chịu.

“D hồi trước rất dễ thương và học rất giỏi. Nhưng từ khi “chơi les” tớigiờ, bạn ấy dường như càng ngày càng thích thể hiện mình sành điệu, đúng“mốt”, hay tụ tập bar nọ bar kia để cùng “bồ” mình thể hiện” - bạn thânmột thời của D nói.

Bị bạn bè tẩy chay, cô lập hay soi mói; bị bạn trai chia tay sau khiphát hiện “bạn gái” mình có trò chơi “đáng sợ”... là những hậu quả dễnhìn thấy nhất của hội chứng “giả” les này, khi câu chuyện bị phanhphui, lộ tẩy.

Ba mẹ của N thì hoàn toàn suy sụp tinh thần sau khi đọc được blast côbạn tự thú trên blog: “Sao ba mẹ sinh con ra trong một thế giới đầy lesthế này? Để bây giờ con cũng...” mà không biết rằng đó cũng chỉ là mộtsự “thể hiện” của N, cho ra dáng les.

Nhưng nước mắt và những lời khuyên lơn của hai đấng sinh thành dường nhưhoàn toàn không làm N mảy may hối hận. Cô bạn còn ra sức “khẳng định”:“Con đã như vậy, ba mẹ có nói sao con cũng vậy thôi!”

Theo Kênh14



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.