Những cô nàng "hám" xe đẹp

“ Anh đi xe gì? Mấy anh bạn em toàn PS, SH với Liberty 2010. Đi cùng mấy cái xe số vớ vẩn xấu hổ lắm ạ! ”, cuộc trò chuyện với một xì tin sinh năm 1995 khiến Hoàng toát mồ hôi hột, tự thấy mình chẳng “đủ tuổi” cưa em!

Anh đi xe gì? Mấy anh bạnem toàn PS, SH với Liberty 2010. Đi cùng mấy cái xe số vớ vẩn xấu hổ lắm ạ!”,cuộc trò chuyện với một xì tin sinh năm 1995 khiến Hoàng toát mồ hôi hột, tựthấy mình chẳng “đủ tuổi” cưa em!

Không xe đẹp – Không chơi(!?)

Mớiđây, một đoạn chat được post lên mạng với nội dung khá hài hước về chuyện "xega, xe số", đã khiến dân tình mạng được một phen "hết hồn" về những cô nàngthực dụng, đã quen ai thì phải chọn xe trước khi chọn người.

Càngngày tư tưởng “đi xe gì”, “tiêu tiền như thế nào” lại càng “ăn sâu” vào suynghĩ của một vài teen girl. Nói chuyện với những cô nàng “chuộng xe ga”, thìđừng hòng nhắc đến các loại xe số như Dream, Wave, Exciter, ngay cả Nouvovới Atila, cũng là xe ga nhưng giá rẻ hơn.

Những cô nàng "hám" xe đẹp

Phải xe đẹp, mới chơi?

Mà phải là SH, LX, PS,Liberty 2010…, những loại xe ga “thời thượng” nhất bây giờ. Tuy chỉ làphương tiện đi lại trên đường và người điều khiển vẫn phải đội mũ bảo hiểm,nhưng chẳng hiểu sao, họ vẫn quan trọng chuyện “xe số, xe ga” đến thế!

MinhHoàng (sn1988) đang cưa một em sinh năm 1993, được quảng cáo là xinh, ngoan,nói chuyện rất dễ thương chứ không phải dạng ăn chơi phá phách. Cậu hí hửnglắm, xin nick chat, số điện thoại làm quen ngay. Bước đầu, chuyện đưa đẩyqua lại “ngọt” lắm, Hoàng gần như đã chiếm trọn được cảm tình của em, cănbản ava trên Facebook của cậu cũng khá là “sáng”. Mọi chuyện chỉ chững lạikhi nàng hỏi đến vấn đề: Anh đi xe gì!

Nghĩcái xe chỉ là chuyện vặt, dù sao Hoàng cũng đang là nhiếp ảnh cho một tờ báoteen nên thu nhập cũng kha khá, chắc chẳng đến nỗi mất mặt với em, Hoàngthành thật: “Anh đi Future Neo cho tiện, đỡ cồng kềnh, nghề của anh phảidi chuyển liên tục mà”. Ngay lập tức, nàng “dừng hình” trên chat mất 5phút, lúc sau, dòng chat mới chậm rãi hiện ra “Mấy anh bạn em toàn PS, SH,với Liberty 2010, đi xe số xấu hổ lắm anh ạ, nhất là mấy cái xe vớ vẩn!”.Hoàng “ố” lên một tiếng, chẳng biết trả lời thế nào. Cậu biết em này đangmuốn “the end” rồi. Và cũng biết thêm một điều, chắc chắn cậu chẳng “đủ tuổi”cưa được em!

Có rất nhiều cô gái xinh đẹp,con trai chỉ cần nhìn cũng mê, nhưng khi mở miệng ra thì điều nàng quan tâmduy nhất chỉ là “anh đi xe gì” và “anh tiêu tiền như thế nào” mà thôi.“Không xe đẹp – Không chơi” trở thành câu “bỏ lòng” của họ mỗi khi chọn bạn,chọn người yêu. Sự sính xe đẹp thể hiện “phô” đến nỗi, lúc đầu có thể là rấtngọt ngào tử tế, nhưng thấy đối phương đi xe “xấu” một cái là quay ngoắt 180độ ngay. Như cô nàng N.A (sn1992) chẳng hạn.

N.Amắc bệnh sính vẻ bề ngoài nặng. Mỗi khi quen một ai đấy, cô nàng phải quantâm ngay 3 điều. 1 là đi xe gì, 2 là bố mẹ làm gì, 3 là ăn mặc thế nào, cònmặt mũi có đẹp hay xấu cũng mặc kệ. Miễn sao “bóng” đủ sáng để đưa N.A đilượn phố là được. Yếu tố xe cộ quan trọng là thế, xếp hàng đầu tiên!

Quen1 anh khá bảnh trai, hẹn nhau đi uống nước mấy lần anh toàn đón bằng PS nênN.A đã bắt đầu đổ dần, và sắp nhận nhau làm người yêu đến nơi thì không may,chàng bị trộm “vặt” mất xe trong một lần bất cẩn. Trong lúc chờ đợi phụhuynh mua xe khác, chàng đi tạm Wave đưa đón N.A. Khỏi phải nói mặt cô nàngđổi màu thế nào khi thấy chàng phi Wave đến trà chanh Đào Duy Từ đón, nơiN.A đang chém gió ầm ầm. Thái độ lạnh lùng, N.A kiếm cớ bắt lỗi rồi… bỏ luôn,chọn một anh đi Liberty khác làm “bến đỗ”.

Nựccười nhất là khi phụ huynh anh kia mua lại cho chiếc SH, cô nàng lại bắt đầugửi tin nhắn hỏi thăm và không quên “nhắc nhở”: “Không gặp anh em buồnlắm, mới mua xe à? Hôm nào đón em đi ăn nhé!”.

Và những cú “phốt” quanhchiếc xe đẹp

Con trai bây giờ không phảilà không biết, và chỉ cần một phép thử nho nhỏ, họ cũng đã “bắt vị” đượcgirl nào hám xe cộ, girl nào không. Chẳng ai muốn yêu một cô nàng chỉ chămchăm xem mình đi xe gì. Hầu hết sau khi nhận ra, con trai đều “say goodbye”,thậm chí còn dạy lại cho các nàng một bài học.

Cũng vì hám xe đẹp, Quỳnh Nga(sn1993) đã bị một bữa phô đến mức muốn độn thổ. Đang hẹn hò một anh và cũngtỏ ra thinh thích người ta, nhưng thấy chàng đến đón bằng xe số nên mặt Ngatự dưng bí xị lại. Ngồi sau chàng, Nga cứ than vắn thở dài, lấy tay che chemặt sợ… bạn nhìn thấy, lại còn đòi về sớm vì “mẹ em không cho đi lâu đâu”.

Bỗng, chàng vòng về đầu phốnhà Nga, bảo cô nàng xuống rồi dặn “Đứng đợi anh nhé, anh mang trả thằngbạn cái xe này. Xe anh vứt trong gara sửa bây giờ mới xong”. Nghe thấy “gara”,mắt Nga sáng lên vì chắc mẩm anh này đi ô tô rồi. Cô nàng tươi tỉnh hẳn,không quên với theo “Vâng, nhanh lên anh nhá, còn đi xem phim nữa đấy!”(trong khi vừa đòi về sớm).

Đợi 30p, rồi gần 1 tiếng vẫnchưa thấy đâu, Nga gọi thì anh kia cứ ấn dập đi không nghe máy. Đúng 1 tiếng,chàng gọi lại, giọng tỉnh bơ “Em ạ, cái xe số của anh nó vẫn hỏng, khôngđón em được. Chứ anh không có ô tô đâu. Em thông cảm tự đi về nhé!”.

Sau này Nga mới biết hóa rachàng lái 4 bánh thật, đi xe máy để thử xem Nga thế nào mà chưa gì đã “lộbản chất” sớm quá. Tức chàng quá phũ nhưng Nga cũng không thể hết ngượng vìcái sự “Không xe số” của mình!

Theo Kênh14



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.