Cả đội bị CĐV nhà hành hung dã man

Bóng đá Nam Mỹ vừa chấn động với vụ bạo lực nghiêm trọng của các CĐV CLB Huracan (hạng Nhì Argentina). Điều đáng nói, nạn nhân lại chính là các cầu thủ đội bóng này. Hôm 19/4, khoảng 100 CĐV bất ngờ xông vào phòng thay đồ hành hung dã man các cầu thủ Huracan.

Bóng đá Nam Mỹ vừa chấn động với vụ bạo lực nghiêm trọng của các CĐV CLB Huracan (hạng Nhì Argentina). Điều đáng nói, nạn nhân lại chính là các cầu thủ đội bóng này. Hôm 19/4, khoảng 100 CĐV bất ngờ xông vào phòng thay đồ hành hung dã man các cầu thủ Huracan.

Cả đội bị CĐV nhà hành hung dã man

Các CĐV của Huracan rất hiếu chiến

Tất cả những CĐV quá khích đều bịt mặt, một số có hung khí trong tay, đã ra đòn không thương tiếc với chính những thần tượng của mình.

“Chúng tôi đang tắm sau buổi tập luyện thì có một nhóm người xông vào. Bọn chúng bịt mặt và lăm lăm gậy gộc trong tay. Các cầu thủ không thể chống cự. Một số cầu thủ đã bị đánh trọng thương. Bọn chúng còn lột sạch tiền bạc của chúng tôi. Khi ra về, bọn chúng còn phá nát 8 chiếc ô tô của các cầu thủ”, HLV trưởng Jose Maria Llop của Huracan thuật lại vụ hành hung táo tợn và ghê rợn của bọn hooligans.

Được biết, nguyên nhân của hành vi quá khích trên bắt nguồn từ kết quả thi đấu thất vọng của Huracan. Hôm 18/4, đội bóng của HLV Jose Maria Llop đã bị loại khỏi vòng 1/16 Copa Argentina sau trận thua Godoy Cruz trên chấm luân lưu 11 mét. Chính trận thua này đã khiến các CĐV Huracan phẫn nộ dẫn đến vụ hành hung cầu thủ.

“Dù cho chúng tôi có thua Godoy Cruz tới 0-15 thì các CĐV cũng không được phép làm như vậy”, chủ tịch CLB Alejandro Nadur phát biểu. Theo tiết lộ của ông Nadur thì khoảng 100 tên CĐV quá khích đến trên 2 chiếc xe bus và lao thẳng vào sân tập.

Một ngày sau vụ hành hung gây chấn động dư luận, HLV Jose Maria Llop đã đệ đơn từ chức. Chiến lược gia 49 tuổi cho biết “không còn đủ tự tin để tiếp tục dẫn dắt Huracan”. Một số cầu thủ Huracan cũng rậm rịch liên hệ với các đội bóng khác. Nỗi khiếp sợ vẫn đang bao trùm lên đội bóng nằm ở ngoại ô Buenos Aires.

Vấn nạn bạo lực đang phủ bóng đen lên nền bóng đá Argentina. Một tuần trước, các CĐV Independiente cũng đe dọa giết chết các cầu thủ đội bóng này nếu họ nhận vé xuống hạng tại giải vô địch Argentina.
Theo BĐCS


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.