Những ông chủ Nhà trắng đam mê âm nhạc

Không chỉ Tổng thống Barack Obama mới yêu những giai điệu trẻ trung, mà rất nhiều chủ nhân của Nhà trắ trước đó cũng dành những tình cảm đặc biệt cho âm nhạc.

Không chỉ Tổng thống Barack Obama mới yêu những giai điệu trẻ trung, mà rất nhiều chủ nhân của Nhà trắ trước đó cũng dành những tình cảm đặc biệt cho âm nhạc.

Barack Obama

Những ông chủ Nhà trắng đam mê âm nhạc 1

Tổng thống Obama thể hiện một câu hát của ca khúc “Let’s Stay Together”

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chứng cứ về tình yêu âm nhạc của Tổng thống Barack Obama trên các trang mạng xã hội. Màn ngẫu hứng của ông cùng giai điệu của Let's Stay Together trong buổi quyên góp hồi tháng 1 năm 2012 đã thu hút đến 5 triệu lượt xem trên YouTube.

Tuy nhiên, đó không phải là lần ngẫu hứng duy nhất của Tổng thống Barack Obama. Ông Obama cũng đã khiến công chúng phát cuồng khi khoe chất giọng trầm ấm bằng một vài câu ngắn ngủi của ca khúc Sweet Home Chicago.

Bill Clinton 

Những ông chủ Nhà trắng đam mê âm nhạc 2


Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ (1993 – 2001) đã từng coi âm nhạc là nghề để kiếm sống. Ông Clinton đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc, ông đã dành được vị trí saxophone trong dàn nhạc của Arkansas.

Trong cuốn tự truyện của mình, ông Clinton cũng nói rằng, ông dành một khoảng riêng trong cuộc sống dành cho saxophone, nhưng cũng thừa nhận “tôi không bao giờ trở thành John Coltrane hay Stan Getz”. Sau khi dành được ghế Tổng thống, ông đã chuyển nghề, nhưng vẫn dành nhiều quan tâm cho âm nhạc. Nhiều người coi ông Clinton là Tổng thống của thế hệ MTV.

Richard Nixon 

Những ông chủ Nhà trắng đam mê âm nhạc 3


Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị gây nhiều tranh cãi, Tổng thống Mỹ thứ 37 (1969 – 1974), Richard Nixon dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc. Ông là một nghệ sỹ đàn xếp và cũng là một nghệ sỹ dương cầm.

Ông đã viết riêng cho mình một bản concerto với tiêu đề “Richard Nixon Piano Concerto #1” và đã chơi nó trong chương trình truyền hình Jack Paar Program năm 1963. Ông Nixon cũng nhiều lần khoe tài năng dương cầm của mình trên sân khấu. Ông đã chơi God Bless America khi xuất hiện trên sân khấu Grand Ole Opry và biểu diễn cùng ca sỹ Pearl Bailey trong một sự kiện của Nhà trắng.

Dwight D. Eisenhower 

Những ông chủ Nhà trắng đam mê âm nhạc 4

Niềm đam mê âm nhạc của Tổng thống Mỹ thứ 34 (1953 – 1961), Dwight D. Eisenhower mạnh mẽ như thế nào thì ai cũng biết. Năm 1956, Eisenhower phát hành album “The President's Favorite Music: Dwight D. Eisenhower”. Bìa của album in hình Tổng thống và để nhất phu nhân. Có thể album không thành công và gây tiếng vang như mong đợi, nhưng nó tạo cái nhìn trẻ trung và gần gũi cho ông Eisenhower trong mắt công chúng Mỹ.

Theo TTVN



Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.