Ăn lá cây, uống nước suối cầm hơi sau khi chém chết người tình

Sau khi chém chết người tình, Hoàng trốn vào rừng sâu. Suốt 2 tháng bị truy nã, tên này ăn lá cây và uống nước suối cầm hơi.

Liên quan vụ Trần Ngọc Hoàng (ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) - kẻ mang lệnh truy nã - bị bắt trong rừng phòng hộ ở huyện Vân Canh, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang làm rõ hành vi Giết người đối với tên này.

Trao đổi với Zing, thượng tá Ngô Cự Vinh, Trưởng công an huyện Tây Sơn (Bình Định), cho hay thời điểm cảnh sát ập đến bắt giữ, Hoàng đã tiều tụy, gần như kiệt sức sau hai tháng lẩn trốn giữa rừng sâu.

"Anh em cảnh sát phải thay phiên nhau cõng nghi phạm vượt suối, băng rừng suốt nhiều giờ mới đến trục đường chính để di lý về cơ quan điều tra", thượng tá Vinh nói.

Khai với cảnh sát, Hoàng cho hay nhiều lần đứng trên núi cao quan sát. Hễ thấy có bóng dáng công an đi truy quét thì hắn chạy trốn vào các hốc đá giữa rừng.

"Hàng ngày tôi ăn lá, củ cây rừng, uống nước suối cầm hơi. Tối đến men xuống các đường mòn nhặt thức ăn thừa hoặc vào các chòi canh rẫy của người dân gặp gì ăn nấy, đốt củi sưởi ấm rồi ngủ qua đêm ở đó", nghi phạm thuật lại.

Sau khi gây án, Hoàng không tẩu thoát ra hướng quốc lộ 19 mà chạy trốn về hướng Tây xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.

Ăn lá cây, uống nước suối cầm hơi sau khi chém chết người tình-1Khuôn mặt Hoàng hốc hác, tiều tụy sau hai tháng trốn truy nã giữa rừng sâu. Ảnh Công an cung cấp.


Một tuần sau đó, người dân địa phương báo tin cho cảnh sát về một thanh niên mắc võng, đốt lửa sưởi ấm tại khu vực rừng Suối Cát, rồi Suối Gián (giáp ranh với xã Canh Liên, huyện Vân Canh).

Họ cho biết các đồ mang theo khi làm rẫy như dụng cụ võng, chăn ở lán trại liên tục bị mất trộm.

Để kiểm chứng thông tin, các trinh sát hình sự đóng vai người đi rừng trong khu vực rừng phòng hộ ở làng Cam xác minh. Tại đây, cảnh sát phát hiện những đống tro củi, bao đựng vật dụng đi rừng gồm võng, màn, ba lô và ít gạo khả năng của nghi phạm vứt bỏ lại.

Tiếp tục mở rộng truy quét, các mũi trinh sát phát hiện tại khe rãnh có chiếc xe máy bị đốt cháy chỉ còn trơ khung. Sau khi giám định, Công an huyện Tây Sơn xác định đây là chiếc xe của Hoàng sử dụng tại thời điểm gây án.

Đến ngày 7/4, ông Nguyễn Văn Anh cùng Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Huy Cường, Phạm Hùng Cường (cùng ngụ xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) vào rừng phòng hộ khai thác mật ong đã phát hiện nghi phạm trốn truy nã giữa rừng sâu.

Khi xác định người đàn ông này chính xác là kẻ bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, họ đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân nghi phạm. Sau đó, nhóm người này báo tin cho cảnh sát huy động lực lượng đến bắt giữ.

Theo điều tra, chiều 2/2, Hoàng chạy xe máy bám theo chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi) đang chở con gái đi từ huyện Tây Sơn về phía thị xã An Nhơn.

Đến tỉnh lộ 636B đoạn qua xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Hoàng chặn xe rồi rút dao chém nhiều nhát khiến người tình gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân tử vong khi cấp cứu tại trung tâm y tế.

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án Giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Hoàng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngày 9/4 đã gửi thư khen 4 công dân ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định sau khi họ giúp công an tỉnh này bắt Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, kẻ bị truy nã đặc biệt về tội Giết người).

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá việc làm của ông Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài thể hiện mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, nêu gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ăn lá cây, uống nước suối cầm hơi sau khi chém chết người tình-2Vụ án xảy ra tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định (mũi tên đỏ). Ảnh: Google Maps.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/an-la-cay-uong-nuoc-suoi-cam-hoi-sau-khi-chem-chet-nguoi-tinh-post1071247.html?fbclid=IwAR3k26priNvp_85exGwGmWHpVn8wSkRfaBmuZekL6Nq5qOK9iwAfGBt4ncs

giết người

tội phạm truy nã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.