Bắt khẩn cấp nghi can chém đứt cổ bạn nhậu

Trong suốt thời gian nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, nghi can được Cảnh sát hình sự Công an Long An giám sát 24/24.

Trong suốt thời gian nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, nghi can được Cảnh sát hình sự Công an Long An giám sát 24/24.

Khoảng 16h ngày 3/10, nghi can Huỳnh Ngọc Tỷ (31 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) làm thủ tục xuất viện, sau đó được Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Long An (PC45) đưa về trụ sở để tống đạt lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Theo gia đình, qua 3 ngày nằm điều trị chấn thương phía sau gáy gần đỉnh đầu dài khoảng 4 cm, Tỷ đã được bác sĩ chụp MRI kiểm tra xác định, chỉ tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến não, sức khỏe hồi phục tốt.

Trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh Nh. (29 tuổi, vợ Tỷ) cùng con gái 5 tuổi đến bệnh viện thăm Tỷ kể, vào năm 2014, anh Hồ Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa tổ chức thôi nôi cho đứa con thứ hai nhưng thiếu tiền nên có hỏi mượn vợ chồng chị 1 triệu đồng, hứa sau vài tháng sẽ trả.

Bat khan cap nghi can chem dut co ban nhau hinh anh 1
Bộ bàn đá nơi nhóm nhậu ngồi cũng bị hư hại nặng sau khi án mạng xảy ra.

Tuy nhiên, thời gian kéo dài nhưng Cảnh chỉ trả 300.000 đồng. Tỷ đã đòi nhiều lần, dẫn đến hai bên bất hòa và cự cãi với nhau; gần nhất là vào ngày 28/9, hai bên lớn tiếng thách thức và hẹn gặp nhau.

Chiều 30/9, Tỷ nhậu ở nhà bạn, sau đó mới đến nhóm nhậu ở nhà anh Nguyễn Văn Chắc (42 tuổi), ngụ khu dân cư ấp 4, xã Bình Đức để nói chuyện với Cảnh. Hai bên lại xảy ra cự cãi. Bực tức, Tỷ về nhà lấy dao chặt mía sang, lao vào chém, làm Cảnh chết tại chỗ.

Thấy anh mình bị chém, Hồ Bé Tám (38 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Đức) giật dao chém vào đầu Tỷ. Dù vết thương khá nặng nhưng Tỷ cố gắng chạy về nhà rồi ra ruộng mía lẩn trốn. Do mất máu nhiều, Tỷ bò về nhà thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ và đưa đi cấp cứu.

Bé Tám cũng bị đưa về Công an huyện Bến Lức điều tra.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)

chém đứt cổ bạn nhậu


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.